Belinda Bencic bất bại dẫn dắt Thụy Sĩ vượt qua Bỉ vào chung kết quần vợt United Cup
Belinda Bencic đã dẫn dắt Thụy Sĩ vào chung kết quần vợt United Cup lần đầu tiên trong lịch sử vào thứ Bảy với chiến thắng đầy khó khăn trước Bỉ, khi cô đánh bại Elise Mertens ở nội dung đơn nữ trước lúc cùng Jakub Paul giành chiến thắng chung cuộc ở nội dung đôi nam nữ.
Trong trận đấu đôi nam nữ quyết định, cặp đôi Thụy Sĩ đã giành chiến thắng 6-3, 0-6, 10-5 trước Mertens và Zizou Bergs của Bỉ sau 1 giờ 17 phút. Bencic và Paul dễ dàng giành chiến thắng ở set đầu tiên nhưng chỉ giành được tổng cộng 12 điểm ở set thứ hai khi trận đấu phải bước vào loạt tie-break.
Cặp đôi Thụy Sĩ đã thi đấu tốt để vượt qua sự sụp đổ và tập trung lại, giành được 5 điểm liên tiếp để dẫn trước 9-4 và sau đó cán đích khi Bergs ghi điểm trả giao bóng. “Thật dễ dàng để tìm thấy năng lượng khi chơi cùng đội này. Thật tuyệt vời khi được chơi cùng Belinda. Ý tôi là, phải dành lời khen ngợi cho cô ấy khi đã chơi gần 3 tiếng đồng hồ rồi lại ra sân thi đấu đôi,” Paul nói.
Trận đấu diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt, với Cục Khí tượng đưa ra cảnh báo về đợt nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ dao động quanh mức 40 độ C (104 độ F) và trận chung kết vào Chủ nhật đã được dời lên sớm hơn.
Trước đó vào thứ Bảy, Bergs đã phải thi đấu hai tiếng rưỡi đầy mệt mỏi trên sân để đánh bại Stan Wawrinka với tỷ số 6-3, 6-7(4), 6-3. Trong trận đấu đơn của anh ấy với nhà vô địch 3 lần Grand Slam Wawrinka, Bergs đã dễ dàng thắng set đầu tiên nhưng đã gặp khó khăn trong set thứ hai, khi đội trưởng người Thụy Sĩ vùng lên để san bằng tỷ số. Bergs bị dẫn trước 40-0 khi Wawrinka giao bóng ở tỷ số 4-3 trong set thứ 3, nhưng tay vợt người Bỉ đã vùng lên và giành được break quyết định.
Trong trận đấu đầu tiên của loạt trận, Bencic tiếp tục chuỗi trận bất bại của mình tại giải đấu khi đánh bại Elise Mertens với tỷ số 6-3, 4-6, 7-6(0) và đưa Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước. Bencic, cựu vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic, đã thắng cả 4 trận đơn và cả 4 trận đôi nam nữ tại United Cup.
“Tôi cảm thấy như trút được gánh nặng 170 kg – tôi đã rất căng thẳng; tôi thực sự muốn thi đấu tốt, và hôm nay tôi cảm thấy rất áp lực phải không làm đội mình thất vọng,” Bencic nói. “Tôi thực sự tập trung vào bản thân, vào việc hít thở, và tôi rất vui vì mình đã giữ vững tinh thần trong những thời điểm quan trọng.”
Vào Chủ nhật, Thụy Sĩ sẽ đối đầu với đội thắng trong trận bán kết thứ hai giữa nhà đương kim vô địch Mỹ và đội 2 lần vào chung kết Ba Lan.
