Cincinnati Masters (Vòng 1): Mardy Fish trở về từ cõi chết

thứ tư 19-8-2015 13:25:57 +07:00 0 bình luận
Đối với Mardy Fish, mỗi chiến thắng bây giờ chẳng khác nào một danh hiệu Grand Slam. Tay vợt số 1 của nước Mỹ một thời đã đánh bại cả tử thần để trở lại với sân đấu.

Mardy Fish là mẫu tay vợt điển hình của quần vợt Mỹ, với cú giao bóng uy lực và cú thuận tay mạnh mẽ. Nhưng Fish còn được đánh giá cao hơn nhờ sự nhanh nhạy trong các tình huống và cũng có cú trái không hề tồi. Tay vợt sinh ra ở Minnesota cũng là hình ảnh tay vợt hoàn hảo của quần vợt Mỹ, cũng có giai đoạn vươn lên Top đầu thế giới và thi đấu bùng nổ, có một cuộc sống ngoài đời yên bình và không ồn ào cùng cô vợ vốn là người mẫu xinh đẹp và luật sư tài năng. Có thể nói Fish có tất cả mọi thứ cho đến khi anh phát hiện ra mình bị bệnh tim trước mùa đất nện năm 2012.

Đó là thời điểm Fish vừa vươn lên số 7 thế giới và lần đầu tiên góp mặt tại giải ATP World Tour Finals dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất mùa giải 2011. Nhưng tới đầu mùa giải 2012, Fish cảm thấy mệt mỏi và có vấn đề với sức khỏe. Kết quả chẩn đoán rối loạn nhịp tim giống như “án tử hình” với vận động viên ở bất cứ môn thể thao nào, chứ không chỉ riêng tennis. Ca phẫu thuật đặt một chiếc máy ổn định nhịp tim đã thành công, nhưng Fish không còn duy trì được phong độ tốt nhất. Những thất bại liên tiếp cùng nỗi lo sợ về trái tim mong manh khiến Fish bị trầm cảm và không còn đủ sức lực cùng sự tự tin để thi đấu trong mùa giải 2014.

Nhưng ở tuổi 33, Mardy Fish vẫn không bỏ cuộc mà miệt mài tập luyện để chờ đợi ngày trở lại sân đấu. Mùa giải này sẽ là mùa cuối cùng trong sự nghiệp của Mardy Fish và vì thế mỗi chiến thắng trở nên đáng giá nhiều hơn so với chức vô địch. Ít ai tin với thứ hạng 1034 thế giới và mới chỉ thi đấu có 2 trận đánh đơn trong vòng 2 năm qua, Fish có thể vượt qua được tay vợt số 20 thế giới như Viktor Troicki. Vậy mà Fish đã thắng, thậm chí thắng cách biệt cả 2 set với cùng tỷ số 6-2, đến nỗi làm cho đối thủ đàn em phải đập nát cả cây vợt.

Kể từ trận thắng Evgeny Donskoy tại vòng 1 giải Winston-Salem Open vào ngày 18/8, tròn 2 năm trước, bây giờ Mardy Fish mới có thêm một trận thắng nữa tại các giải đấu thuộc hệ thống ATP World Tour. Có thể với tay vợt khác, một trận thắng chưa mang nhiều ý nghĩa, nhưng với Fish, đó chẳng khác nào là sự hồi sinh của một con người từ cõi chết trở về.

LY NA

Mardy Fish từng vươn lên số 7 thế giới vào năm 2011. Anh đã đi tới 4 trận chung kết Masters 1000, trong đó có 2 lần tại Cincinnati năm 2003 và 2010, nhưng đều thất bại. Fish cũng đi tới chung kết môn quần vợt tại Olympic Athens 2004 và lại thua.

Mardy Fish từng đến Việt Nam năm 2010 tham dự giải Heineken Stars. Khi ấy anh là số 19 thế giới và giành vị trí á quân với 20 nghìn USD tiền thưởng.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội