Đến Úc dự Australian Open, Djokovic đáng thương trở thành nạn nhân của các chính trị gia

thứ sáu 7-1-2022 10:49:20 +07:00 0 bình luận
Gia đình Novak Djokovic đang phản ứng có phần cực đoan, nhưng cũng dễ thông cảm vì cách đối xử của chính phủ Úc rõ ràng quá đáng.

Gia đình Novak Djokovic đang nỗ lực đòi lại công bằng cho số 1 thế giới tennis nam, khi khẳng định anh là nạn nhân của giới chính trị gia Úc khi bị từ chối cho nhập cảnh để bảo vệ ngôi vô địch ở Australian Open 2022.

Ông Srdjan - cha của Novak Djokovic - hết sức bảo vệ con trai.

Trước đó, tay vợt 34 tuổi đã được miễn trừ y tế để không cần tiêm vaccine COVID-19 mà vẫn được dự Úc mở rộng. Nhưng sau khi công chúng Úc phản đối kịch liệt quyết định này, các quan chức ở biên giới xứ chuột túi bất ngờ giam giữ ngôi sao Serbia.

Djokovic hiện bị cách ly ở một khách sạn tại Melbourne, sau khi các luật sư của anh đạt được thỏa thuận để anh lưu lại dự phiên tòa vào thứ Hai 10/1/2022 nhằm chờ xem tay vợt này có thể lật ngược bản án của chính quyền bang Victoria cấm anh vào Úc hay không.

Như một thói quen, ông Srdjan - cha của Novak Djokovic - lại lên tiếng bảo vệ con trai theo phong cách cực đoan: "Họ đang giam giữ con tôi. Họ đang dẫm nát Novak để dẫm đạp lên khắp Serbia và người dân Serbia. 

Morrison và những người tương tự ông ta đã dám tấn công Novak để khiến Serbia phải quỳ gối. Serbia luôn chứng tỏ rằng con tôi đến từ một quốc gia đầy kiêu hãnh.

Bà Dijana cũng tham gia cuộc chiến ủng hộ con trai.

Chuyện này không còn là của thể thao nữa, mà trở thành trò chơi chính trị. Novak là tay vợt giỏi nhất và vận động viên hay nhất thế giới, nhưng hàng trăm triệu người phương Tây không nuốt trôi sự thật đó".

Nhân dịp này, ông Srdjan còn ví con trai như "Spartacus của thế giới mới, không dung thứ cho sự bất công, chủ nghĩa thực dân và đạo đức giả".

Trong khi đó, vợ ông - bà Dijana - mô tả sự cố này là một vụ "tai tiếng". Bà Dijana nhận xét: "Họ muốn cắt đôi cánh của con tôi, nhưng chúng tôi biết con mình mạnh mẽ nhường nào".

Gia đình Djokovic còn trưng bày 9 chiếc cúp vô địch Úc mở rộng mà anh đã giành được tại địa điểm diễn ra cuộc họp báo ở Belgrade, đồng thời cho biết họ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ số 1 thế giới trước tòa nhà quốc hội của Serbia ở trung tâm thành phố.

Gia đình Djokovic trưng bày các cúp Úc mở rộng của con trai.

Theo dõi kỹ sự nghiệp của Djokovic từ lúc còn niên thiếu, cựu danh thủ Niki Pilic đánh giá sự việc này là "phi lý", đồng thời thêm rằng "ở đây, chính trị đã can thiệp vào thể thao như vẫn thường xảy ra".

Về thái độ của Thủ tướng Úc Morrison công khai với Djokovic, ông Niki Pilic phân tích: "Thủ tướng Úc đang cố gắng làm hài lòng một bộ phận xã hội của đất nước và cải thiện những đánh giá về trình độ chính trị kém cỏi của ông ta".

Bên cạnh đó, cựu HLV tuyển Nam Tư từng dự Davis Cup Radmilo Armenulic nhìn nhận Djokovic đang bị đối xử "như một tội phạm": "Họ đã giam giữ cậu ấy dưới sự giám sát ​​của cảnh sát.

Cậu ấy bị nhốt trong phòng tới 8 giờ, bất chấp cậu ấy được hội đồng y tế cho phép dự Australian Open. Theo tôi, quyết định này phản ánh sự vô luật pháp chứ không phải pháp quyền. Họ đã đối xử với Novak như một tên tội phạm và một kẻ ác để ngăn cản cậu ấy giành Grand Slam thứ 21".

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội