Kết quả tennis mới nhất 23/1: Bại tướng De Minaur tin tưởng Djokovic không chấn thương!

thứ hai 23-1-2023 21:13:25 +07:00 0 bình luận
Andrey Rublev vừa thoát hiểm để trở thành đối thủ kế tiếp của Djokovic ở giải tennis Australian Open 2023, như Stefanos Tsitsipas trước áp lực từ “BabyGen”.

Hạt giống số 4 Novak Djokovic vừa thắng Alex De Minaur của Úc 6-2, 6-1, 6-2 vào chiều tối 23/1 để vào tứ kết giải tennis Australian Open 2023 gặp hạt giống số 5 người Nga Andrey Rublev. Sau trận đấu, De Minaur tuyên bố anh không thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ lão tướng Serbia đang chấn thương.

Djokovic tỏ ra quá mạnh.

Tôi nghĩ mọi người đang nhìn thấy những gì xảy ra trong vài tuần qua”, De Minaur nói trong cuộc họp báo sau đó. “Đó là điều duy nhất mà mọi người đang bàn tán. Hôm nay tôi đã ra sân chống lại anh ta. Hoặc là tôi không phải là một người chơi quần vợt đủ giỏi để phơi bày điều đó, hoặc là… tôi chỉ thấy cái đẹp. Anh ấy quá giỏi về mọi mặt.

Có thể hiện tại tôi đang rất khắt khe với bản thân, nhưng có vẻ như hôm nay tôi đã chơi với một Novak khá hoàn hảo. Tôi có thể sai. Sau đó, tôi có thể nhìn vào trận đấu và xem những gì tôi có thể làm tốt hơn để khai thác anh ta theo bất kỳ cách nào, thể trạng hoặc phong độ.

Cảm giác mà tôi có được khi vừa bước ra khỏi sân đấu là tôi đã chơi với một Novak ở đẳng cấp khá cao, tôi cảm thấy nếu anh ấy đạt được đẳng cấp đó, anh ấy sẽ giành được một danh hiệu nữa tại đây. Đó là suy nghĩ của tôi”.

Rublev vui mừng khi chiến thắng.

Trong khi đó, Rublev phải cứu mấy match point mới vượt qua tài năng trẻ Đan Mạch là hạt giống số 9 Holger Rune sau loạt super tiebreaker ở set 5. Sau khi mất 2 match point để Rune gỡ 9-9 thì ở match point thứ 3 của Rublev, anh đánh trả đưa bóng chạm lưới rồi leo qua sân của đối thủ 19 tuổi.

Chiến thắng 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (9) khiến tay vợt Nga mừng rớt nước mắt: “Bây giờ tôi có thể đi sòng bạc được rồi. Nếu tôi đặt cược, chắc chắn tôi sẽ thắng. Ở điểm cuối cùng, tôi không biết nữa, may mắn như thế chưa bao giờ xảy ra với tôi trong đời.

Có lẽ là khoảnh khắc may mắn nhất. Không thể tuyệt vời hơn khoảnh khắc này, để có một match point vào tứ kết, 10-9 trong tiebreak, để thực hiện một cú trả bóng ngay trên lưới, sau đó bóng vượt qua. Đó có lẽ là khoảnh khắc may mắn nhất trong đời tôi”.

Stefanos Tsitsipas thắng nhọc nhằn.

Giống như Rublev, Stefanos Tsitsipas cũng vừa hạ đại biểu khác của thế hệ được gọi là “BabyGen” khi khuất phục Jannik Sinner của Ý 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 để vào bán kết gặp tài năng trẻ khác của Séc, Jiri Lehecka.

“BabyGen” là khái niệm phát sinh khá thú vị do sự trường tồn của Novak Djokovic và Rafael Nadal. Thế hệ sau 2 siêu sao này như Alexander Zverev và Daniil Medvedev được gọi là NextGen. Nhưng giờ đây, thế giới mới khác - “BabyGen” - đang giới thiệu hàng loạt tài năng như Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner hoặc Holger Rune.

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội