Kyrgios điên tiết trước phiên bản "trọng tài Nguyễn Trọng Thư"

chủ nhật 26-2-2017 15:43:08 +07:00 0 bình luận
Không đến mức mất kiểm soát rồi bỏ trận đấu như các cầu thủ Long An, song phản ứng thái quá của Nick Kyrgios rất có thể khiến anh lại bị phạt.

Không đến mức mất kiểm soát rồi bỏ trận đấu như các cầu thủ Long An trước trọng tài Nguyễn Trọng Thư, song phản ứng thái quá của Nick Kyrgios rất có thể khiến anh lại bị phạt.

Bóng đá Việt Nam bỗng trở nên nổi tiếng trong tuần vừa qua sau sự cố  trên sân Thống Nhất giữa TP HCM và Long An. Nhằm phản đối quyết định thổi phạt đền của trọng tài Nguyễn Trọng Thư ở phút 79, toàn bộ các cầu thủ Long An đã “đình công” ngay trên sân, không đá bóng và để cầu thủ TP.HCM thoải mái ghi bàn.

Mới đây, nhưng là trên sân quần vợt, Nick Kyrgios cũng thể hiện sự bức xúc tương tự khi cho rằng trọng tài xử ép anh. Tuy nhiên, so với các cầu thủ Long An, phản ứng của gã trai hư Kyrgios xem ra vẫn còn ngoan hơn nhiều.

Tình huống này diễn ra ở trận bán kết giải Marseille Open, sau khi thua một điểm trong game giao bóng của đối thủ Jo-Wilfried Tsonga trong set 1, Kyrgios muốn quyền khiếu nại nhưng bị trọng tài từ chối vì cho rằng Kyrgios đã yêu cầu quá muộn.

Sau game đấu đó, Kyrgios phàn nàn với thái độ bức xúc trọng tài: “Tôi từng thấy trọng tài có lúc mất đến 5, 6 giây để cân nhắc trước lúc xác định bóng đã đi ra ngoài hay chưa. Họ làm như vậy thì được, còn tôi thì không”.

Thậm chí, Kyrgios còn gọi trọng tài là “gã phân biệt khốn kiếp” khi không cho anh khiếu nại.

Video Kyrgios thóa mạ trọng tài ở trận đấu với Tsonga:

>

Kết thúc trận đấu, Kyrgios thất bại 1-2 trước Tsonga và trở thành cựu vương giải đấu. Không những vậy, tay vợt 21 tuổi có thể còn phải nhận án phạt do thóa mạ trọng tài.

Đây không phải lần đầu Kyrgios nổi nóng với trọng tài. Ở Roland Garros 2016, Kyrgios đã gọi trọng tài Carlos Ramon là “gã khốn” với sự “phân biệt đối xử không thể tin nổi” vì phạt lỗi anh do hét vào cậu bé nhặt bóng.

Trước đó nữa, tại vòng 1 Wimbledon 2015, tay vợt người Australia đã dùng từ “cặn bã” để nói về trọng tài Mohamed Lahyani.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội