Ngày 23/3/2022 quá sốc cho tennis: Số 1 thế giới Barty giải nghệ, Nadal phải nghỉ 6 tuần

thứ tư 23-3-2022 10:46:04 +07:00 0 bình luận
Kế hoạch chuẩn bị cho Roland Garros của Rafael Nadal vừa bị giáng đòn nặng nề, trong lúc làng tennis nữ mất tay vợt đang thống trị vững vàng.

Rafael Nadal cho biết anh vừa bị bị rạn xương sườn, nên sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần. Điều này buộc tay vợt Tây Ban Nha phải bỏ vài giải lớn khởi động cho Roland Garros. Cụ thể, anh sẽ không dự các giải sân đất nện ở Monte-Carlo và Barcelona, đồng thời cần đua với thời gian để kịp góp mặt tại Madrid Masters và Rome Masters vào đầu tháng 5 trước lúc đến Pháp mở rộng khai mạc ngày 22/5.

Nadal lại dính chấn thương mới.

Bác sĩ của Nadal là Tiến sĩ Angel Ruiz-Cotorro cho biết anh đã gặp phải chấn thương trong trận bán kết BNP Paribas Open ở Indian Wells, khi đánh bại tay vợt trẻ người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz trong một trận đấu kéo dài hơn 3 giờ. Nadal đã phải nghỉ dưỡng sức vào cuối trận đấu đó rồi chơi trận chung kết với Taylor Fritz trong tình trạng khá đau đớn.

Trong lần trở lại Tây Ban Nha, Nadal đã có một số cuộc kiểm tra và bác sĩ Ruiz-Cotorro chẩn đoán “vòm trái thứ 3 (cạnh dưới của lồng ngực) bị rạn nứt do áp lực, xảy ra trong trận bán kết vào thứ Bảy tại Indian Wells. Thời gian dự kiến ​​để cậu ấy trở lại hoạt động thể thao là từ 4 đến 6 tuần”.

Thắng 20 trong 21 trận đầu năm 2022, Nadal thừa nhận đây là tin xấu khi anh đang nhắm tới kỷ lục mới 14 lần vô địch Pháp mở rộng. Anh mô tả về ảnh hưởng của chấn thương mới: "Khi tôi thở, khi tôi di chuyển, nó giống như có một cái kim luôn đâm chọt ở bên trong. Tôi hơi chóng mặt vì đau. Đau kiểu đó hạn chế tôi rất nhiều. Vì không chỉ đau, tôi cảm thấy không được khỏe lắm do nó ảnh hưởng đến hô hấp của tôi”.

Nhờ vào chung kết tại Indian Wells, Nadal trở lại hạng 3 thế giới và đang dẫn đầu cuộc đua đến ATP Finals. Nếu không dự Monte-Carlo, anh sẽ mất 180 điểm. Không dự Madrid Masters, anh sẽ mất thêm 180 điểm. Nếu không kịp trở lại Rome, anh lại mất 1.000 điểm. Anh còn cần bảo vệ 1.000 điểm ở Roland Garros.

Một cú sốc khác cho tennis hôm nay khi số 1 thế giới nữ Ash Barty tuyên bố gác vợt lúc chỉ còn 1 tháng nữa là sang tuổi 26. Cô gái Úc đã vô địch đơn nữ 3 Grand Slam và cách nay mới 2 tháng, vừa đi vào lịch sử khi vô địch Australian Open.

Cũng từng vô địch Wimbledon, Barty đang chiếm số 1 thế giới với thế thống trị tuyệt đối do hơn 2.000 điểm so với số 2 thế giới Iga Swiatek. Cô không thi đấu từ sau Úc mở rộng 2022 và dự kiến trở lại sân vào tháng 4 năm nay.

Ash Barty cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi thực sự lên tiếng về việc giải nghệ và, vâng, thật khó để nói. Nhưng tôi rất hạnh phúc, và tôi đã sẵn sàng. Tôi không còn ham muốn về thể chất, về cảm xúc và mọi thứ cần thiết để thử thách bản thân ở đỉnh cao hơn nữa. Tôi đã tiêu rồi.

Tôi biết cần phải nỗ lực như thế nào để mang lại điều tốt nhất cho bản thân. Tôi đã nói điều đó với nhóm của mình nhiều lần - "Trong tôi không còn động lực chơi tennis nữa." Về mặt thể chất, tôi không còn gì để cho đi nữa. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho môn thể thao quần vợt đẹp mắt này và tôi thực sự hạnh phúc với điều đó. Đối với tôi, đó là thành công của tôi".

Ash Barty vừa vô địch Úc mở rộng 2022.

Barty còn thừa nhận chính việc vô địch Wimbledon để hoàn thành ước mơ thời thơ ấu đã ảnh hưởng tới quyết định giải nghệ: “Wimbledon năm ngoái đã thay đổi tôi rất nhiều, với tư cách là một con người và một vận động viên, khi bạn làm việc chăm chỉ cả đời cho một mục tiêu. Có thể vô địch Wimbledon, đó là giấc mơ của tôi, giấc mơ thực sự mà tôi muốn trong quần vợt, điều đó đã thực sự thay đổi quan điểm của tôi.

Tôi đã nói với đội ngũ của mình rất nhiều về cảm giác sau Wimbledon. Trong tôi chỉ còn rất ít cảm giác chưa thỏa mãn, hoặc chưa hoàn toàn thỏa mãn. Thử thách của Australian Open, và tôi nghĩ rằng đối với tôi, đó là cách hoàn hảo nhất - cách hoàn hảo nhất của tôi - để kỷ niệm một chặng đường đáng kinh ngạc trong sự nghiệp quần vợt của tôi. Là một con người, đây là điều tôi muốn. Tôi còn muốn theo đuổi những giấc mơ khác mà tôi luôn muốn đạt được".

Đây là lần thứ 2 Barty chia tay tennis. Trước đó lúc còn là thiếu nữ, cô nghỉ 18 tháng để chơi cricket chuyên nghiệp nữ ở Úc. Nhưng lần này, Barty cho biết vấn đề khác hẳn: cô ấy muốn tập trung vào những ước mơ ngoài quần vợt.

Barty xác nhận: "Tôi biết tôi đã làm điều này trước đây nhưng trong một cảm giác rất khác. Tôi rất biết ơn tất cả những gì quần vợt đã mang lại cho tôi. Nó đã cho tôi tất cả những giấc mơ của tôi, và nhiều hơn nữa, nhưng tôi biết rằng bây giờ là thời điểm để tôi bỏ đi và theo đuổi những giấc mơ khác, nên, vâng, hãy đặt vợt xuống. 

Tôi biết rằng mọi người có thể không hiểu quyết định này. Tôi ổn với quyết định đó. Bởi vì tôi biết rằng Ash Barty là người có rất nhiều ước mơ cô ấy muốn theo đuổi mà không nhất thiết liên quan đến việc đi khắp thế giới, xa gia đình, rời xa quê hương - nơi tôi luôn mong muốn gắn bó. Đó là nơi tôi đã trưởng thành".

Tiểu Phàm
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội