Novak Djokovic bóng gió về việc giải nghệ chỉ vài phút sau khi thua trận chung kết quần vợt Australian Open
Djokovic đã bóng gió về việc giải nghệ, chỉ vài phút sau khi Carlos Alcaraz đập tan giấc mơ của tay vợt người Serbia trong trận chung kết quần vợt Australian Open. Djokovic đang cố gắng giành Grand Slam thứ 25, một kỷ lục chưa từng có, nhưng một lần nữa anh phải đối mặt với thử thách đánh bại Alcaraz để đạt được điều đó, sau khi để thua Alcaraz trong trận chung kết Wimbledon năm 2024 với tỷ số 3-0. Tay vợt 10 lần vô địch Australian Open đã tiến gần nhất đến việc vượt qua kỷ lục của Margaret Court, sau khi thắng set đầu tiên với tỷ số 6-2 trên sân Rod Laver Arena.
Nhưng đối thủ của anh - trẻ hơn anh 16 tuổi - lại có nhiều năng lượng hơn và đã thắng 3 set tiếp theo để hoàn thành Grand Slam sự nghiệp và nâng cao chiếc cúp Norman Brookes Challenge Cup. Tay vợt số 1 thế giới đã giành chiến thắng trong trận đấu kéo dài 3 giờ 4 phút với tỷ số 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, tạo nên những cảnh ăn mừng cuồng nhiệt trong khu vực dành cho người thân của anh. Alcaraz, người từng 7 lần vô địch Grand Slam, là tay vợt trẻ nhất, cả nam và nữ, từng đạt được thành tích này ở tuổi 22 năm và 272 ngày. Và Djokovic đã thể hiện đẳng cấp của mình sau đó, khi ghi nhận thành tích của Alcaraz, đồng thời thừa nhận anh không biết 12 tháng tới sẽ ra sao. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, Djokovic nói rằng đó là "một hành trình tuyệt vời".
Tay vợt kỳ cựu 38 tuổi đã phát biểu trong bài diễn văn nhận giải á quân, bị gián đoạn một chút bởi những người hâm mộ nhiệt tình hô vang tên anh: "Chào buổi tối mọi người. Cảm ơn. Trước hết, xin chúc mừng Carlos, một giải đấu tuyệt vời, một vài tuần tuyệt vời. Gửi đến huấn luyện viên, gia đình và đội ngũ của bạn, những gì bạn đã làm - từ ngữ tốt nhất để mô tả nó là lịch sử. Huyền thoại. Tôi chúc bạn may mắn nhất trong phần còn lại của sự nghiệp. Bạn còn trẻ, còn nhiều thời gian, giống như tôi, nên tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau nhiều lần nữa trong 10 năm tới… không đâu.”
Và sau đó, trong khi cảm ơn khán giả tại sân Rod Laver, anh ấy nói rằng hiện tại vẫn chưa chắc chắn liệu anh ấy có trở lại Melbourne trong 12 tháng tới hay không. Anh ấy kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu: “Chúa biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, chứ đừng nói đến sáu tháng hay 12 tháng nữa. Vì vậy, đó là một hành trình tuyệt vời. Tôi yêu các bạn.”
Đối thủ lâu năm của anh, Rafael Nadal, đã theo dõi trận đấu từ khán đài ở Melbourne và Djokovic đã dành lời tri ân cho tay vợt người Tây Ban Nha. Tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam nói: “Giờ tôi muốn nói chuyện với huyền thoại Rafa, người đang ở trên khán đài. Chỉ vài lời thôi. Rõ ràng là cảm giác rất kỳ lạ khi thấy anh ở đó mà không phải ở đây, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng thật vinh dự khi được chia sẻ sân đấu với anh và được anh theo dõi trận chung kết ở đây.
Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm điều này và rõ ràng là cảm giác hơi lạ lẫm. Nhưng cảm ơn các bạn đã có mặt. Có quá nhiều huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha, tối nay tôi cảm thấy như mình phải chiến đấu hai chọi một! Không công bằng lắm nhưng không sao. Tôi đã chuẩn bị bài phát biểu chiến thắng và bài phát biểu thua cuộc, vậy nên để tôi quay lại với nó... Một giây. Được rồi. Không, tôi muốn nói ngắn gọn, đây là khoảnh khắc của Carlos, không nói đùa nữa."
Djokovic cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, những người đã dành cho anh rất nhiều tình yêu thương trong hai tuần qua. Anh tiếp tục: "Cuối cùng, tôi muốn nói rằng các bạn, đặc biệt là trong vài trận đấu gần đây, đã cho tôi điều mà tôi chưa từng trải nghiệm ở Úc - rất nhiều tình yêu thương, sự ủng hộ và sự tích cực. Thật tuyệt vời. Tôi đã cố gắng đáp lại các bạn bằng những trận đấu quần vợt hay trong những năm qua. Đây là năm thứ 21, có lẽ là năm thứ 22, tôi đến Úc. Thành thật mà nói, tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình và đó là điều thực sự cần thiết khi bạn thi đấu ở đẳng cấp này trước những tay vợt xuất sắc như Carlos và Jannik [Sinner] trong ba ngày qua. Tôi phải rất thành thật mà nói rằng tôi không nghĩ mình sẽ lại được đứng trong lễ bế mạc một giải Grand Slam nữa. Tôi nợ các bạn lòng biết ơn vì đã thúc đẩy tôi tiến lên trong vài tuần qua."
Trong khi đó, Alcaraz nói trong bài phát biểu của mình: "Tôi muốn nói về Novak - anh ấy chắc chắn xứng đáng nhận được một tràng pháo tay. Các bạn nói về việc tôi đang làm những điều tuyệt vời, nhưng những gì anh ấy đang làm thật truyền cảm hứng - không chỉ cho các tay vợt, mà còn cho các vận động viên trên toàn thế giới và cả cho tôi nữa. Anh ấy đã nỗ lực hết mình mỗi ngày cùng với đội của mình và tôi rất thích xem anh ấy thi đấu, thật vinh dự khi được chia sẻ phòng thay đồ và sân đấu với anh ấy. Cảm ơn anh ấy vì những gì anh ấy đang làm bởi vì nó thực sự truyền cảm hứng cho tôi."
