Phía sau hàng loạt vụ lùm xùm của tennis VN: Đại hội sớm & Chủ tịch Liên đoàn mới

thứ hai 13-4-2015 20:50:33 +07:00 0 bình luận
Bức tâm thư của vị chuyên gia Kavanagh đã giáng một cú thật đau vào làng banh nỉ Việt. Có lẽ cùng

Bức tâm thư của vị chuyên gia Kavanagh đã giáng một cú thật đau vào làng banh nỉ Việt. Có lẽ cùng với một cuộc cải tổ toàn diện may ra mới hy vọng thay đổi.

Không thể “đổ” hết lên đầu ông Tổng thư ký

Như Thể thao 24h từng đề cập, hoạt động điều hành của tennis VN hiện tại đang phụ thuộc đến mức lệ thuộc vào ông Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký kiêm nhiệm theo kiểu làm “thêm”. Điều đó đã bộc lộ nhiều hạn chế, cả về cách làm lẫn hiệu quả thực tế.

Có lẽ khác biệt duy nhất so với nhiệm kỳ trước chỉ là một chút khởi sắc về kinh phí, phần chính do doanh nghiệp của ông Nguyễn Quốc Kỳ đảm bảo. Còn lại mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí còn phức tạp hơn, như: Mối quan hệ giữa Liên đoàn với bộ môn (thuộc Tổng cục TDTT), các địa phương, và rõ nhất với mảng quản lý, tổ chức tập huấn thi đấu ĐTQG.

Suy cho cùng, những vụ lùm xùm liên tiếp xảy ra của ĐTQG đều xuất phát từ “cái gốc” yếu kém, hời hợt, nửa vời của Liên đoàn. Nói trách nhiệm chính, trực tiếp phần lớn nằm ở ông Tổng thư ký cũng đúng, mà bảo không cũng chẳng sai. Bởi rõ ràn,g ông cũng chỉ là người “làm thêm”, không đủ khả năng, điều kiện để gồng gánh cho cả một tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Ông Chủ tịch ở đâu?

Phải nhìn nhận một cách nghiêm túc, Liên đoàn Tennis VN nhiệm kỳ này đã rơi vào thế khó ngay từ đầu khi giao phó trọng trách Chủ tịch cho một lãnh đạo chuẩn bị nghỉ hưu của ngành thể thao. Chưa kể, ở thời điểm năm 2010, ông còn làm người đứng đầu của tới 3 tổ chức, và hiện giờ vẫn đang “nắm” 2. Thời gian được hưởng ảnh hưởng từ vị thế một Chủ tịch VIP của Liên đoàn quá ngắn ngủi, còn ngay sau đó là 4 năm ròng gần như chỉ “điểm danh”. Ông Chủ tịch chỉ xuất hiện ở một vài cuộc họp tổng kết, dự khai mạc bế mạc một số giải. Có nghĩa là, cả về mặt chiến lược, kế hoạch hay các hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất đều không thể trông đợi gì vào sự quán xuyến của ông.

Mọi chuyện càng trở nên nan giải vì Liên đoàn chỉ có một ông Tổng thư ký làm thêm, trong khi không có được sự hỗ trợ cần thiết của ngành thể thao – đại diện là bộ môn. Thậm chí, ông Trưởng bộ môn hồi đầu đảm trách Phó Tổng thư ký còn bị đưa ra để Liên đoàn… đỡ rối. Cũng từ vị trí Chủ tịch đã có một lý do khá “tế nhị” khiến cho việc chỉ đạo, phối hợp của cơ quan quản lý Nhà nước với Liên đoàn khó khăn bởi ông là sếp cũ trực tiếp của ngành thể thao.

Bài toán “giải cứu” tennis VN có lẽ trước hết phải đi từ “đầu tàu” là Liên đoàn, với một Đại hội nhiệm kỳ mới theo tinh thần đổi mới và thực chất. Trong đó, cần có một Chủ tịch mới hội đủ các yếu tố, có thể không chuyên trách song có đủ điều kiện để có hoạt động, đóng góp thực sự. Cùng đó, là một Tổng thư ký chuyên trách xứng tầm, với một Văn phòng đủ mạnh. Và nhiệm vụ đầu tiên đặt ra không gì khác phải trẻ hóa ĐTQG triệt để, giao phó toàn quyền cho chuyên gia ngoại chất lượng cao.

HÀ THẢO

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội