Tứ kết Davis Cup 2015: Đất diễn của “siêu nhân”

thứ ba 21-7-2015 15:34:45 +07:00 0 bình luận
Davis Cup là giải quần vợt đồng đội nhưng không thể thiếu dấu ấn cá nhân, đặc trưng của môn thể thao như tennis. Và tứ kết Davis Cup 2015 là câu chuyện như vậy.

Andy Murray từ lâu đã là tay vợt số 1 của Vương quốc Anh và nói không quá, có lẽ là tay vợt xuất sắc nhất trong lịch sử xứ sở sương mù. Nhưng trong cả sự nghiệp, Murray không có nhiều thời gian cống hiến cho đội tuyển Davis Cup Vương quốc Anh vì gần như toàn bộ thời gian và sức lực Murray dành cho sự nghiệp đánh đơn. Nhưng mùa giải này là ngoại lệ, hay đúng hơn là 2 năm qua, Murray đã sắp xếp để đưa Davis Cup Vương quốc Anh làm nên kỳ tích.

Trận tứ kết Davis Cup 2015 với đội tuyển Pháp, các tay vợt Vương quốc Anh có lợi thế vì được lựa chọn mặt sân và không ngạc nhiên khi họ chọn mặt sân cỏ sở trường để chống lại các tay vợt Pháp. Nhưng sau khi James Ward thua Gilles Simon (4-6, 4-6, 1-6), nghĩa là Murray phải gánh trọng trách thắng toàn bộ những trận đấu còn lại. Thậm chí đội trưởng Leon Smith còn không dám để anh trai của Murray là Jamie đánh cặp cùng Dominic Inglot, vốn là những chuyên gia đánh đôi.

Thật may mắn là trong lần đầu tiên đánh cặp ở Davis Cup, anh em Murray lại đánh bại Nicolas Mahut và Jo-Wilfried Tsonga (4-6, 6-3, 7-6(7-5), 6-1) và Andy chỉ cần thắng trận đánh đơn ở ngày thi đấu thứ ba là Vương quốc Anh sẽ có mặt ở bán kết. Tay vợt số 3 thế giới không mắc sai lầm, dù để thua Simon ở set 1. Lội ngược dòng thắng 4-6, 7-6(7-5), 6-3, 6-0, Murray giúp Vương quốc Anh lần đầu tiên kể từ năm 1981 đi tới bán kết Davis Cup.

Thực tế đội tuyển quần vợt Vương quốc Anh cũng chỉ còn biết trông đợi vào những chiến thắng của Murray trong cả hai trận đánh đơn và thậm chí là cả đánh đôi. So với Murray, James Ward dù cũng 28 tuổi nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và cũng khó có thể đòi hỏi được tay vợt số 93 thế giới có thể chơi tốt hơn.

Trong “Big 4”, Rafael Nadal đã vô địch Davis Cup khi Tây Ban Nha sở hữu nhiều tay vợt đẳng cấp. Roger Federer năm ngoái vô địch Davis Cup khi Thụy Sĩ cũng có Stan Wawrinka xuất sắc. Novak Djokovic cùng những tay vợt đồng đều của Serbia cũng đã đăng quang tại đấu trường này. Chỉ có Murray gần phải đóng vai trò là “siêu nhân” để một mình cáng đáng cả Davis Cup Vương quốc Anh.

Nhưng không chỉ có Murray là người hùng duy nhất tại tứ kết Davis Cup 2015. Đội tuyển Australia cũng đã có mặt ở bán kết nhờ một ngôi sao tưởng như đã hết thời như Lleyton Hewitt.

Có lẽ những đàn em của Hewitt như Thanasi Kokkinakis và Nick Kyrgios, những tài năng trẻ được coi là tương lai của quần vợt Australia, sẽ phải cảm thấy xấu hổ khi nhìn những gì cựu số 1 thế giới đã làm. Sau khi Kokkinakis và Kyrgios đều thua ở 2 trận đánh đơn với các tay vợt Kazakhstan, Hewitt cùng Sam Groth thắng trận đánh đôi để hồi sinh hy vọng cho quần vợt Australia.

Và đến ngày thi đấu thứ ba, cả Hewitt và Groth đều thắng trận đánh đơn Mikhail Kukushkin và Aleksandr Nedovyesov để giúp Australia đi tiếp.

Tứ kết Davis Cup 2015
Vương quốc Anh – Pháp 3-1
Australia – Kazakhstan  3-2
Bỉ – Canada 5-0
Argentina – Serbia 4-1

Bán kết Davis Cup 2015 (từ 18 đến 20/9)
Vương quốc Anh – Australia
Bỉ – Argentina

LY NA

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội