Anthony Martial ra mắt ngoạn mục tại Man Utd: Kế hoạch B thành kế hoạch A?

thứ hai 14-9-2015 14:44:29 +07:00 0 bình luận
Thật ra, ngày ra mắt huy hoàng của Anthony Martial chỉ có ý nghĩa đối với tân binh này. Còn đối với HLV Louis van Gaal, Martial vẫn chỉ là phương án B.

Cơ hội đến từ Depay

Ba bàn thắng của Man Utd tại Old Trafford cuối tuần qua thật ra chỉ là sự lừa dối, vì sự thật là “Quỷ đỏ” chẳng biến hóa quá nhiều so với các vòng trước. Đội chủ sân Old Trafford vẫn tuân thủ chủ trương của HLV Louis van Gaal là cầm bóng chắc dựa vào những đường chuyền ngắn hoặc trung bình. Lối chơi của họ vẫn thiếu sáng tạo và các pha di chuyển của tuyến trên khiến đối phương không khó bắt bài, đặc biệt với hàng thủ của Liverpool.

Bởi lẽ, tất cả đều biết phần lớn các đợt tấn công của Man Utd đều đến từ cánh trái, chiếm tới 41% và đây là thông số cao nhất Premier League hiện nay. Hiện tượng này không khó giải thích, vì Memphis Depay và Luke Shaw chơi chồng cánh rất tốt, trong lúc cả Wayne Rooney lẫn Adnan Januzaj (nay khoác áo Dortmund) đều có xu hướng dạt sang biên trái để tạo khoảng trống.

Hậu quả là Man Utd triển khai tấn công khá chậm và không hiệu quả do thiếu những tình huống đảo cánh, đồng thời vắng những cầu thủ có tốc độ và biết cách loại bỏ hậu vệ đối phương. Nhiệm vụ này lẽ ra Depay phải làm được. Nhưng do tân binh người Hà Lan chưa thể hiện được phong độ đỉnh cao nên lối chơi rê dắt của anh gây ra hiệu ứng ngược, Man Utd hiện đứng thứ 13 Premier League về số pha lừa bóng thành công (bình quân7,5 lần/trận) và đứng thứ 10 về số đường chuyền có thể thành bàn (9,5 lần/trận). Vì vậy, cơ hội mới đến tay Anthony Martial.

Vẫn chỉ là giải pháp tình thế

Do Depay không hoàn thành nhiệm vụ, Van Gaal phải lần lượt cầu cứu từ Ashley Young đến Martial. Vì trong màu áo Monaco mùa qua, Martial từng thể hiện khả năng loại bỏ hậu vệ đối phương khá ấn tượng với bình quân 5,5 pha lừa bóng thành công mỗi trận. Lại thêm tốc độ cần thiết để tận dụng thói quen dâng cao tấn công của hậu vệ biên phải Liverpool Nathaniel Clyne, Martial hoàn thành tốt ý đồ kéo dãn hàng thủ của đội khách. Màn solo đầy ngẫu hứng giữa vòng vây 3 hậu vệ đối phương có thể ví như lớp kem phết lên chiếc bánh dành tặng cho HLV Van Gaal.

Tuy nhiên, chẳng phải vô cớ mà Van Gaal để lộ ý tưởng đưa Martial trở lại băng ghế dự bị ở trận đấu tới với PSV. Nguyên nhân một phần là do chân sút này còn quá trẻ, nên khó có được “thần kinh thép” để đối mặt với áp lực. Hiện nay, tâm lý Martial khá thoải mái do có khởi đầu hoàn hảo. Nhưng có gì đảm bảo tiền đạo này duy trì được sự tự tin nếu tình hình bắt đầu trượt khỏi dự tính? Quan trọng hơn, Van Gaal ắt hẳn đang cho rằng chọn lựa hàng đầu để thay thế Rooney phải là Marouane Fellaini. Đấy là do lối chơi của Rooney đang thay đổi theo chiều hướng giống “số 10” hơn “số 9” cho thấy HLV người Hà Lan đang xây dựng hệ thống vận hành với vị trí mũi nhọn là “số 9 ảo”, thay vì mẫu tiền đạo thật sự như Martial.

Vấn đề chỉ là cuối tuần qua, Fellaini đã gây thất vọng. Điều đó thật ra cũng không khó hiểu, vì những điểm mạnh của Fellaini chủ yếu chỉ là chiều cao và thể lực giúp tranh bóng bổng rất hiệu quả, nhưng tuyển thủ Bỉ thiếu khả năng che chắn và khống chế bóng tốt để làm tường hoặc dứt điểm khi cần thiết. Tình huống Fellaini sút bóng vọt xà chỉ là một ví dụ, khi thủ môn Simon Mignolet cản phá cú dứt điểm của Juan Mata đã vô tình đưa bóng đến chân anh trước khung thành rộng mở. Dù vậy, biểu hiện tương phản giữa Fellaini với Martial ở derby nước Anh có lẽ chưa đủ để Van Gaal thay đổi quan điểm của ông, một tín niệm vững chắc tới mức nhà cầm quân này quyết định bán Javier Hernandez và ép Januzaj rời Old Trafford. Trận đấu tới với PSV có thể sẽ cho ra câu trả lời rõ hơn về việc này: Nếu Fellaini lại tỏa sáng như trong chiến thắng Club Brugge, Martial nhiều khả năng vẫn chỉ là giải pháp tình thế của Van Gaal.

Minh Châu 

Buổi ra mắt của Martial diễn ra đúng 11 năm sau khi cũng trong tháng này, Wayne Rooney chơi trận đầu cho Man Utd và lập hat-trick hạ Fenerbahce 6-2 tại Champions League lúc 18 tuổi.

Martial hiện là cầu thủ Man Utd đầu tiên có trận ra mắt đúng lúc gặp Liverpool ở Old Trafford, kể từ sau John Thompson năm 1936. Quan trọng hơn, Martial còn là cầu thủ Man Utd đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ngay trận đầu, lại còn giành phần thắng chung cuộc trước Liverpool. Trước đó, Tom Nuttall chỉ hòa 1-1 năm 1912, Thompson thua 2-5 năm 1936 và Ruud van Nistelrooy thua 1-2 năm 2001.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội