Khởi công cải tạo SVĐ Thống Nhất: Không cần "lớn nhất", chỉ cần "đúng nhất" để nâng tầm biểu tượng thể thao Thành phố

thứ tư 25-3-2026 0:10:45 +07:00 0 bình luận
Ngày 24/3/2026, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất – một "địa chỉ đỏ" với bề dày ký ức gần 100 năm.

Đứng trước những ý kiến trái chiều về việc nên xây mới quy mô "siêu sân vận động" hay di dời khỏi trung tâm, ông Nguyễn Nam Nhân – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh – đã đưa ra một góc nhìn sâu sắc về giá trị bản sắc: Lớn nhất hay đúng nhất.

Thay vì chạy đua theo con số ghế ngồi, dự án tập trung vào việc nâng tầm biểu tượng và tối ưu hóa công năng để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc, đồng thời lưu giữ những "trầm tích" văn hóa thể thao đặc trưng của người dân phương Nam.

“Những ngày này, khi câu chuyện cải tạo Sân vận động Thống Nhất được nhắc đến, tôi đọc được rất nhiều ý kiến. Có người mong nơi đây phải trở thành một “siêu sân vận động” thật lớn, thật hoành tráng; cũng có người cho rằng sân nhỏ, nằm trong trung tâm, ảnh hưởng giao thông nên không còn phù hợp, thậm chí nên bỏ đi. Tôi nghĩ tất cả những ý kiến đó đều đáng quý, bởi Sân vận động Thống Nhất không chỉ là một công trình mà còn là một phần ký ức gần trăm năm của thành phố này, và phía sau đó là sự quan tâm thật sự đối với thể thao và với thành phố.

Lễ khởi công cải tạo SVĐ Thống Nhất năm 2026.

Nhưng có một câu hỏi cần đặt lại: một thành phố lớn có cần tất cả các sân vận động đều phải lớn nhất hay không.

Bản thân tôi không chỉ “biết” Sân Thống Nhất, mà đã từng ăn dầm nằm dề ở đây suốt một thời gian dài. Những buổi tập kéo dài, những ngày nắng như đổ lửa, những cơn mưa bất chợt mà vận động viên vẫn tiếp tục tập luyện là điều rất quen thuộc. Các vận động viên điền kinh, bóng đá và nhiều môn khác, cùng những người làm chuyên môn và khán giả yêu thể thao đã đội nắng, dầm mưa ở nơi này suốt nhiều năm, và hơn ai hết, họ là những người mong chờ nhất. Không phải chỉ mong một sân vận động “to hơn”, mà là mong một ngày bước vào đây và thấy sân đã khác đi, tốt hơn, xứng đáng hơn với những gì họ đã gắn bó.

Ngay trong quá trình chuẩn bị dự án, tôi cũng thấy rất rõ trách nhiệm của những người tham gia. Khi dự án được trình lần cuối với Uỷ ban trong bối cảnh thời gian rất gấp, để kịp đăng cai Đại hội thể thao toàn quốc - sau 20 năm mới trở lại thành phố, anh Khiết – Phó Giám đốc Sở Xây dựng – vẫn đề nghị làm lại, với một lý do tuổi trẻ của anh gắn với những ngày vào sân xem bóng đá tại đây, nên điều cần làm không phải là xây mới cho lớn hơn mà là nâng tầm một biểu tượng, làm sống lại một linh hồn. Từ đó, những đề xuất cụ thể như bổ sung tầng hầm để xe, không gian phụ trợ ngầm, hay tính toán thêm tầng khán đài, chỗ ngồi phù hợp được đặt ra, không phải để hoành tráng mà để đúng và hiệu quả lâu dài.

Nhìn ra thế giới, các đô thị lớn đều có nhiều loại sân vận động. Ở London có Wembley rất lớn, nhưng vẫn giữ những sân nhỏ như Stamford Bridge hay Craven Cottage. Ở Tokyo có sân Olympic hiện đại, nhưng Meiji Jingu Stadium vẫn tồn tại giữa trung tâm thành phố qua nhiều thập kỷ. Bởi họ hiểu rằng không phải sân nào cũng phải lớn nhất, mà mỗi sân phải đúng vai của mình.

Sân Thống Nhất có lẽ chưa cần trở thành một “siêu sân vận động”, nhưng phải là nơi người dân dễ dàng tiếp cận, nơi các sự kiện phù hợp được tổ chức, và quan trọng nhất là nơi cảm xúc vẫn còn ở lại, bởi có những giá trị không thể đo bằng số ghế, đó là ký ức, là thói quen đô thị và là những buổi chiều mà cả sân vỡ òa. Câu chuyện giao thông vì vậy cũng cần được giải quyết bằng quản lý, chứ không phải bằng cách xóa đi một không gian đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Thành phố hoàn toàn có thể, và nên, có những công trình hiện đại quy mô lớn như một Sân vận động Rạch Chiếc trong tương lai để vươn tầm quốc tế. Nhưng đồng thời, cũng cần những không gian như Thống Nhất – nơi không chỉ để thi đấu mà còn để gặp gỡ, để gần gũi, để có thể mời bạn bè quốc tế đến không chỉ xem thể thao mà còn các sự kiện văn hoá, ngồi lại, uống một ly trà chanh và cảm nhận một thành phố rất riêng, rất đời, rất có bản sắc.

Sân vận động Thống Nhất không chỉ là một công trình, mà là một “địa chỉ đỏ” của thể thao thành phố, nơi tích tụ những trầm tích văn hoá – thể thao qua nhiều thế hệ. Vì vậy, điều cần làm không phải là thay thế nó bằng một điều gì lớn hơn, mà là làm cho nó xứng đáng hơn với quá khứ, hiện tại và tương lai. Không cần lớn nhất, nhưng phải đúng, và khi đã đúng, nó sẽ luôn là nơi mà người ta muốn quay trở lại.

Chúc mừng 80 năm thể thao Việt Nam, 50 năm thể thao mang tên thành phố Hồ Chí Minh.”

Minh Châu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội