Hành trình "không ngủ" của những CĐV "bụi" đến với World Cup 2018

thứ hai 9-7-2018 11:52:42 +07:00 0 bình luận
Bằng nhiều cách thức và các phương tiện khác nhau, rất nhiều CĐV đến với nước Nga để tận hưởng không khí World Cup và cổ vũ hết mình cho đội tuyển quê hương dù tài chính chẳng dư dả.

Bằng nhiều cách thức và các phương tiện khác nhau, rất nhiều CĐV đến với nước Nga để tận hưởng không khí World Cup và cổ vũ hết mình cho đội tuyển quê hương dù tài chính chẳng dư dả.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi 4 năm 1 lần, cả thế giới lại cùng nhau hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup.

World Cup 2018 diễn ra tại Nga

Năm nay World Cup được tổ chức tại nước Nga, chưa kể quãng đường di chuyển rất xa giữa các thành phố đăng cai, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản hàng triệu tín đồ túc cầu tề tựu về đây tận hưởng trọn vẹn bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt.

Trong số hàng triệu CĐV đến với nước Nga mùa hè này, bên cạnh những người dư dả tài chính thì cũng có không ít người đã phải bán nhà, bán xe, bỏ việc để gom đủ tiền mua vé máy bay và làm chi phí sinh hoạt chỉ để thỏa đam mê tận hưởng bầu không khí World Cup và cháy hết mình cổ vũ đội nhà.

CĐV từ khắp nơi trên thế thế giới đổ về nước Nga

Họ đặt chân được đến Nga với chỉ 1.000 euro trong túi hoặc thậm chí ít hơn, phải ăn uống tạm bợ, ngủ ngoài đường, tranh thủ kiếm thêm mọi lúc mọi nơi để có tiền trang trải.

Ngoài vấn đề tài chính, các CĐV còn phải vượt qua những hành trình dài hàng nghìn cây số vô cùng mệt mỏi để có thể có mặt tại những SVĐ tận mắt chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu.

Rất nhiều người đã phải đi tàu xuyên màn đêm, lên máy bay từ 2h sáng hay thậm chí là ngồi trên xe bus suốt 48 tiếng đồng hồ để tới được thành phố nơi trận đấu họ mong chờ diễn ra.

Nhiều người trong số họ phải đánh đổi nhiều thứ để có được trải nghiệm tuyệt vời tại World Cup

Tất nhiên, với những CĐV này họ thực sự tự hào vì những khó khăn đã vượt qua để đến được Nga hít thở bầu không khí World Cup.

Đó là  khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời họ có thể kể lại cho con cháu về hành trình "không ngủ" đến với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Và cũng nhờ có những CĐV giản dị, đam mê cháy bỏng như thế, World Cup đã vượt ra khỏi khuôn khổ một giải bóng đá thông thường trở thành một thứ văn hóa linh thiêng không gì sánh nổi.

Các CĐV Argentina tụ họp cùng nhau trên con phố Nikolkaya gần Quảng trường Đỏ để theo dõi đội bóng thi đấu.

Những người Iran cũng có mặt tại đây để cùng nhau tận hưởng những trận đấu của ĐTQG.

Các CĐV và người dân địa phương cùng nhau chơi bóng ở Quảng trường Đỏ những ngày trước khi World Cup chính thức khởi tranh.

CĐV Peru tụ tập ở quán bar thành phố Moscow theo dõi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

CĐV cuồng nhiệt Ariel Salgado theo chân ĐT Argentina ở World Cup

Ariel Salgado (CĐV Argentina) phải tiết kiệm trong suốt 10 năm mới mua được ột căn nhà ở Cordoba, nhưng sau đó đã quyết định nghỉ việc, bán nhà để có tiền mua vé máy bay tới Nga cổ vũ Messi và các đồng đội thi đấu tại World Cup.

Những CĐV Argentina cùng nhau ca hát ở ga tàu điện ngầm thành phố Moscow. Do ngân sách hạn hẹp nên khi đến Nga họ phải tranh thủ bán khăn quàng và áo phông in hình đội tuyển để có tiền ăn ở, đi lại trong suốt khoảng thời gian các trận đấu diễn ra.

Thế nhưng bất chấp hoàn cảnh khó khăn, nhóm CĐV này vẫn vui vẻ hát ca trong suốt quãng đường di chuyển bằng tàu điện ngầm để tới địa điểm kế tiếp xem Argentina thi đấu.

Elias Alanis (CĐV Argentina) đã mang 300 chiếc khăn quàng với logo ĐT Argentina đến nước Nga để bán nhằm sống sót qua 1 tháng World Cup. Mỗi chiếc khăn như vậy có giá 1000 rúp, tương đương 360 nghìn VNĐ.

John Jairo Builes (trái) cùng con gái Nicole Builes (giữa) và cô cháu gái Wendy Colorado (phải) chờ chuyến tàu từ thành phố Moscow tới Saransk. Gia đình này đến từ Colombia và may mắn trúng được vé vào sân ở cả 4 trận đấu của Colombia sau khi tham gia quay xổ số của FIFA.

2 thành viên khác của gia đình Builes là Mauricio cùng em trai Isaac tranh thủ ăn cầm hơi trên chuyến tàu từ Moscow tới Saransk xem Colombia thi đấu.

Ruby Arbelaez, một nữ CĐV Colombia phải ngủ tạm ở bếp của căn phòng trọ tại thành phố Saransk. Cô cùng chị gái và gia đình đi từ thành phố Sicily để tới đây theo dõi trận đấu của ĐT Colombia.

Arbelaez trang điểm chuẩn bị trước khi đến sân xem trận đấu giữa Colombia và Nhật Bản.

2 CĐV Colombia gây ấn tượng với bộ trang phục hình chú ngựa vào sân xem Mordovia Arena.

Các CĐV Colombias ăn mừng khi đội bóng của họ ghi bàn vào lưới Nhạt Bản.

Tuy nhiên ngay sau đó là gương mặt lo âu khi Nhật Bản vươn lên dẫn trước 2-1.

Các CĐV peru tìm chỗ trú mưa ở SVĐ Yekatarinburg ngay trước khi trận đấu giữa Peru và Pháp bắt đầu. Đây là lần đầu tiên sau 36 năm đội bóng của họ mới được tham gia VCK World Cup.

Các CĐV Peru "nhuộm" các con đường ở thành phố Yekaterinburg bằng 2 màu đỏ và trắng trước khi trận đấu diễn ra.

Mặc dù Peru để thua Pháp qua đó không thể lọt vào vòng knock-out nhưng các CĐV của họ vẫn ăn mừng vì được tận hưởng bầu không khí World Cup sau 36 năm chờ đợi.

Một số CĐV peru đã không thể kìm được nước mắt bên ngoài SVĐ Yekaterinburg. Ước tính có khoảng 4-5 vạn CĐV Peru đã đổ sang Nga mùa Hè này.

CĐV Mexico tranh thủ ngủ trên những chiếc ghế sofa hình trái bóng ngay tại sân bay Rostov.

Carlos Flores, một nha sĩ ở Los Angeles và là CĐV cuồng nhiệt của Mexico hóa trang thành bộ xương và mặc trang phục truyền thống mariachi để trước khi đến sân.

2 CĐV khác của ĐT Mexico thì lựa chọn hóa trang thành "Siêu nhân Mexico" và Wonder Woman phiên bản màu xanh lá để cổ vũ đội tuyển.

Một CĐV Mexico choàng lá cờ Mexico trên lưng theo dõi trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico trên SVĐ Rostov Arena.

(Nguồn: ESPN)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội