Chàng trai Bắc Ninh đạp xe gần 500km từ Sài Gòn ra Nha Trang thi đấu Challenge Vietnam 2019

thứ tư 17-7-2019 9:28:00 +07:00 0 bình luận
Nguyễn Đình Hiến rong ruổi trên chiếc xe đạp “độ” bánh nhỏ xíu vượt qua lộ trình gần 500km từ Sài Gòn ra tận Nha Trang để tham gia cuộc thi 3 môn phối hợp Challenge Vietnam 2019…

Đu Đủ Cha - biệt danh của Nguyễn Đình Hiến - lúi húi trước cửa khách sạn Yasaka Saigon Nhatrang chiều 12/7/2019 để vào lấy race-kit của IPPGroup Challenge Vietnam 2019. Anh chàng này dắt theo một chiếc xe đạp có bánh nhỏ xíu, cỡ chỉ 20’’, trên đó là hành trang đã cùng Hiến rong ruổi suốt 3 ngày trước đó từ Sài Gòn ra Nha Trang.

Đình Hiến nhanh chóng vào bên trong lấy race-kit và bật mí rằng vừa mới đặt chân đến Nha Trang sau hành trình khoảng 470km từ thành phố mang tên Bác đến vùng biển xanh nắng gió đất Khánh Hòa. Nhìn chiếc xe khác biệt của Hiến, tôi đặt câu hỏi: “Cậu sẽ đạp 90km hôm tới trên đường đua Challenge Vietnam đó hả?”. Không ngần ngại, anh chàng lém lỉnh này trả lời: “Vâng, ban tổ chức cho biết chiếc xe này được phép thi đấu nên cứ triển thôi ạ”.

Nguyễn Đình Hiến dựng chiếc xe đạp đặc biệt của mình trước đại bản doanh của IPPGroup Challenge Vietnam 2019 để nhận race-kit

Chiếc xe đạp dòng Gios được độ lại với giá khoảng hơn 6 triệu đồng

Đình Hiến tậu chiếc xe Gios dòng mini road có giá 4,5 triệu và đã “độ” bằng cách sơn lại, thêm phụ kiện… Cuối cùng, chiếc xe hoàn chỉnh có giá khoảng hơn 6 triệu đồng và đã sẵn sàng cho hành trình di chuyển gian nan.

Chàng trai quê gốc Lim, Tiên Du (Bắc Ninh) bắt đầu hành trình đến với Nha Trang từ 10/7 bằng “con chiến mã” hiệu Gios nhỏ xinh của mình. Anh đạp qua những cung đường đầy nắng gió Phan Thiết ra Mũi Né, lang thang ăn ngủ tự túc và tận hưởng những khoảnh khắc một mình.

Nguyễn Đình Hiến và chiếc Gios "độ" rong ruổi từ Sài Gòn đến Nha Trang để tham dự IPPGroup Challenge Vietnam 2019

Ngày cuối đạp xe từ Phan Rang đến Nha Trang là hành trình đầy gian nan với ông bố 3 con này. Mệt phờ chinh phục những con dốc cao 11% của đèo Vĩnh Hy, Đình Hiến còn gặp một vụ tai nạn ô tô ở đây và dừng lại giúp người bị nạn rồi mới tiếp tục hành trình.

“Trên đường đạp xe, mấy nhóc học sinh gặp trên đường đều nói Hello với tôi. Tới QL1A thì nghỉ ăn trưa, nằm ngủ đến 14 giờ tiếp tục hành trình, nắng quá nên phải dùng ống quần thay cho ống áo để che đôi tay lại. Tưởng không phê mà phê không tưởng, nhiều khi nhìn đồng hồ tốc độ chỉ 7-8km/h mà đã gắng sức rồi...” - Đình Hiến nhớ lại.

Nguyễn Đình Hiến (trái) giành giải 3 sự kiện chạy xuyên đêm Ultra Night Marathon 2019 của nhóm RFF tổ chức hồi tháng 6

Khi được hỏi lý do tại sao lại muốn thử sức tại cuộc thi Challenge Vietnam năm nay, chàng trai sinh năm 1985 cho biết: “Đây là giải 3 môn phối hợp đầu tiên mà tôi tham dự ở nội dung cá nhân. Trước đó mới chỉ tham gia thi đồng đội tiếp sức ở Ironman 2017 thôi”. “Vậy tại sao lại đạp xe gần 500km đến đây vì mấy ngày tới sẽ là cuộc thi cực kỳ khó khăn phía trước?”. “Đơn giản chỉ là muốn thử thách sức chịu đựng bản thân mà thôi!” - Đình Hiến tự tin.

Một ngày trước thời điểm thi đấu chính thức (14/7/2019), Đình Hiến cùng những người bạn của mình đi thử đường bơi. Đến với Nha Trang, bạn bè của Đình Hiến cũng không ít bởi họ đều là những người đam mê thể thao. Trước giải Challenge Vietnam 2019, Đình Hiến vừa tham gia giải chạy xuyên đêm UltraNight Marathon 2019 cuối tháng 6 tại Sài Gòn. Hiến tham dự cự ly 30km và giành giải ba.

Thực tế, Đình Hiến cũng đã có vài năm tập luyện và thi đấu tại các giải chạy marathon. Thành tích tốt nhất của Hiến cho cự ly 42km là 3 giờ 55 phút ở Tiền Phong Marathon 2019 hồi tháng 3. Một đặc điểm dễ nhận dạng ở Hiến là anh thường hay chạy với đôi dép xỏ ngón Ysandal.

Chiếc xe đạp "độ" có bánh nhỏ chỉ 20'' của Nguyễn Đình Hiến trong bãi tập kết xe đạp trước ngày diễn ra IPPGroup Challenge Vietnam 2019

Rồi ngày thi cũng tới, Đình Hiến cho biết: “Do lần đầu tôi tham gia đủ 3 môn và mới xuống hồ được 4 lần nên bơi còn yếu và chủ yếu bơi ngửa, nương theo dây phao hoặc nhìn bạn bên cạnh để nhìn đường bơi…”. Cách bơi đặc biệt và duy nhất của Du Du Cha cũng giúp anh hoàn thành phần bơi 1,9km sau 59 phút 32 giây.

Vận động viên mang số 226 này không chỉ gây chú ý với kiểu bơi “chắc chưa từng có ở các cuộc thi 3 môn phối hợp” mà còn khiến nhiều người cười lớn khi biết ở cả hai trạm nghỉ anh đều mang… cơm gà ra ăn uống đàng hoàng rồi mới thi tiếp. Tổng thời gian nghỉ của Hiến ở hai trạm chuyển tiếp lên đến… 12 phút.

Nguyễn Đình Hiến được coi là vận động viên duy nhất có kiểu bơi độc lạ tại IPPGroup Challenge Vietnam 2019 khi anh bơi ngửa mà vẫn hoàn thành dưới 1 giờ

Tới phần đạp xe, chiếc Gios “độ” của Đình Hiến bắt đầu được sử dụng. Do là dòng xe mini road có bánh nhỏ nên Đình Hiến gặp không ít khó khăn trong phần đạp xe kéo dài tới 90km này. Đường đua dốc chồng dốc với 4 vòng lặp đã thật sự bào mòn sức lực của Hiến và các vận động viên khác. Nhưng với nỗ lực vượt bậc, Đình Hiến cũng hoàn thành với thời gian 3:44:20.

Tới phần thi chạy, món sở trường của Hiến, anh đã khiến nhiều người chú ý khi chạy với một chiếc ô cách điệu thành mũ che nắng. Cung đường 21km đúng thời điểm nắng gắt nhất trong ngày đã lấy mất 2:19:04 của Hiến trong phần thi chạy. Cuối cùng, chàng trai 34 tuổi cũng hoàn thành cuộc đua khắc nghiệt với tổng thời gian 7:15:27, xếp hạng 23 nhóm nam 25-34 tuổi, 106 nam toàn giải và hạng 141 trên tổng số 318 vận động viên thi cá nhân.

Chiếc xe đạp khác biệt của Nguyễn Đình Hiến tại cuộc thi IPPGroup Challenge Vietnam 2019 đã giúp anh hoàn thành 90km sau 3:44:20

Sau giải, Đình Hiến nhận xét: “Khâu tổ chức của giải ổn. Từ khâu lấy race-kit, nhận xe đạp đến cách thức để đồ dùng cá nhân trong thùng nhựa trắng cho từng vận động viên rất tiện lợi. Khâu lấy xe ra sau thi đấu cũng có thủ tục đơn giản và thuận tiện. Khâu tiếp nước đầy đủ và tương đối thuận lợi…”

Nhận thấy tiềm năng lớn của bản thân và những trải nghiệm thú vị sau Challenge Vietnam 2019, Nguyễn Đình Hiến cho biết: “Sau giải, tôi thấy bắt đầu nghiện 3 môn phối hợp rồi. Tôi sẽ tham gia thêm các giải khác nữa, sẽ tập bơi đàng hoàng để đỡ mất sức cho môn sau và có thành tích tốt hơn”.

"Đu Đủ Cha" Nguyễn Đình Hiến chạy 21km với chiếc ô mũ độc đáo

Nguyễn Đình Hiến hoàn thành cuộc thi 3 môn phối hợp cá nhân đầu tiên của mình với thời gian 7:15:27, dù trước đó vừa mất 3 ngày để đạp xe vượt quãng đường 470km từ Sài Gòn đến Nha Trang

Kết thúc những ngày đạp xe ròng rã từ Sài Gòn ra Nha Trang rồi tranh tài tại IIPGroup Challenge Vietnam 2019, Nguyễn Đình Hiến lại trở về quê vợ ở Quy Nhơn để đoàn tụ với một nửa của mình cùng hai cậu con trai và cô con gái đáng yêu của mình.

Thảo Phương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội