Hành trình chinh phục giải VĐTG Ironman Kona của Thủ tướng Phần Lan

thứ sáu 18-11-2016 19:12:26 +07:00 0 bình luận
Câu chuyện 1 ngày thi Ironman Kona với cảm xúc tột cùng của cựu TT Phần Lan, 1 trong 2000 VĐV may mắn sẽ giúp bạn hiểu thêm về thử thách của giải VĐTG full IM 140.6

Triathlon hay ba môn phối hợp là một trong những môn thể thao hấp dẫn nhất thế giới bởi tính thách thức của nó. Ngày càng nhiều người nổi tiếng, chính khách đam mê chơi môn thể thao này, trong đó có cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb.

Ông đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc: lo lắng, phấn khích, hồi hộp, hi vọng rồi hạnh phúc vỡ òa... trong hơn 11 giờ đồng hồ ở giải VĐTG Ironman tại Kona, Hawaii - điểm hẹn trong mơ của những người yêu ba môn phối hợp trên toàn thế giới.


Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb ăn mừng tại vạch đích sau hơn 11 giờ thi đấu. Ảnh: Ironman

Bài viết chia sẻ của Alexander Stubb trên tạp chí Financial Time về một ngày không thể nào quên trong cuộc đời của ông sẽ giúp bạn hiểu thêm về ba môn phối hợp, về mức độ khó khăn của Ironman cự ly dài 140.6 dặmsức hấp dẫn của giải VĐTG Ironman Kona, Hawaii:

Alexander Stubb sinh ngày 1/4/1968

2008-2011: Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan

2011-2014: Bộ trưởng Thương mại 

2014-2015: Thủ tướng Phần Lan (vị Thủ tướng thứ 64 của Phần Lan)

2015-2016: Bộ trưởng Tài chính

2012: thi đấu giải Ironman Frankfurt

2013: thi đấu giải Ironman Stockholm (Thụy Điển) với thời gian 9 giờ 55 phút

2014: chạy giải Berlin Marathon, 1 trong 6 giải marathon lớn nhất Thế giới với thành tích 3 giờ 11 phút.

Thứ 7 ngày 8/10, 6 giờ 55 phút, từng là Thủ tướng, tôi lẽ ra phải quen với việc đối mặt với áp lực, với sân khấu lớn hoành tráng. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy hồi hộp, lo lắng.

Tôi có mặt tại Kona, Hawaii. Xung quanh là hàng ngàn người có thân hình rất khỏe khoắn, tràn trề sinh lực kèm khuôn mặt đăm chiêu, nghiêm túc. Nhiệt độ lúc này là 35 độ C và độ ẩm là 90%, như một lò xông hơi. Nhưng chúng tôi có mặt ở đây không phải là để đi nghỉ mát.


Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb thi đấu môn xe đạp tại Ironman Kona 2016

Chúng tôi đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới tham gia vào cuộc thử thách có một không hai, giải VĐTG Ironman. Mỗi người sẽ vượt qua 3 chướng ngại vật: bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy marathon 42km.

2300 VĐV đủ mọi ngành nghề lứa tuổi, từ VĐV chuyên nghiệp, luật sư, lãnh đạo, kế toán, quản lý, giáo viên, bác sĩ, tiếp viên hàng không, thợ mộc, quân nhân và tôi, một chính trị gia.

Đạt chuẩn tham gia Ironman Kona là ước mơ lớn trong đời đối với mọi VĐV chơi ba môn thể thao phối hợp. Nhiệm vụ này rất khó, các VĐV nghiệp dư phải nỗ lực kiếm đủ điểm bằng cách giành chiến thắng (theo nhóm tuổi) tại 1 trong số 40 giải vòng loại trên khắp thế giới. Đối với tôi, đây là trải nghiệm rất đáng nhớ trong đời.

 


Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb với chiếc mũ bảo hiểm cá tính Angry Bird

Tiếng pháo hiệu lệnh nổ. Một ngày dài bắt đầu. Môn bơi thi đầu tiên. Tôi đã được nghe kể nhiều chuyện rùng mình về những cú đạp, những cú ra tay không thương tiếc vào mặt, vào người từ người khác trong khi bơi. Khác với bản năng chính trị của tôi, tôi đặt mình ở lề trái, ngoài đám đông tồi tệ đang ở làn trong.

Tôi đưa tay vươn những sải tay đầu tiên. Nước biển trong vắt. Tôi có thể nhìn thấy rặng san hô, từng đàn cá nhiều màu sắc, rùa dưới đáy biển. Đẹp tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình may mắn vì đã ở đây. Nỗi lo lắng được xua tan.

Tôi đã bắt được nhịp độ thi đấu. Mọi thứ đều ổn đáng ngạc nhiên. Một cú đạp vào đầu và một cú khác vào ngực. Vẫn còn ít hơn những gì tôi từng phải đối mặt trong chính trị (và tất nhiên không có cú đâm sau lưng nào ở đây cả). Sau 1 giờ 11 phút, tôi ngoi lên khỏi mặt nước. 4 phút nhanh hơn mong đợi.

Tôi nhanh chóng đi vào khu chuyển tiếp: tráng nước, giày, mũ bảo hiểm, kính râm, kem chống nắng. Điều quan trọng là không được bắt đầu quá nhanh nhưng thật khó lòng mà không phấn khích cho được. Hàng nghìn khán giả hò hét thúc giục bạn lao vào đường đua trước mặt.

 


Cựu Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb thi đấu tại giải Ironman Frankfurt

Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi tại sao tôi lại chơi thể thao và có thời gian để chơi trong 8 năm làm việc trong chính phủ. Câu trả lời thật đơn giản: một giờ chơi thể thao sẽ cho bạn thêm 2 giờ năng lượng mỗi ngày. Khi bạn gặp áp lực trong công việc, có 2 cách để thư giãn. Cách thứ nhất là mở chai rượu mỗi tối. Cách thứ hai là tập thể thao 1 giờ mỗi ngày. Tôi luôn tin vào cách thứ hai. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thích cách giải quyết đầu tiên hơn.

Đường đua xe đạp ở Hawaii thật sự khó khăn. Cái nắng oi ả ở cánh đồng nham thạch, rồi gió mạnh thổi với hướng gió luôn thay đổi. Sau 5 giờ trên xe đạp, tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng cả về thể chất và tinh thần. May mắn là tôi đã chuẩn bị tốt cho cả hai. Tôi biết đây là giải thi đấu thể thao khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi cần tinh thần mạnh mẽ có được giống như khi tôi làm chính trị. Bất chấp mọi khó khăn thách thức, tôi vẫn phải tiến bước một cách chậm chạp, nặng nề.

Sau 5 giờ 39 phút, tôi chưa bao giờ vui mừng như vậy khi rời khỏi yên xe đạp. Tốc độ trung bình của tôi là 32km/h, chậm nhất từ trước đến nay. Tôi tiếp tục tiến đến khu chuyển tiếp T2: giày chạy, mũ lưỡi trai.

 


Alexander Stubb từng chạy giải Berlin Marathon với thành tích rất tốt:3 giờ 11 phút

Thông thường, tôi thích những bước chạy đầu tiên sau khi đạp xe. Đôi chân như muốn hỏi tôi ‘cái quái gì đang diễn ra thế này’. Tôi có cảm giác mình như đang phải học cách chạy vậy. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Thật không may, đôi chân của tôi có cảm giác ấy trong suốt 42km.

Nhiệt độ ngoài trời khiến tôi kiệt quệ, đôi chân tôi như đeo cùm. Tôi biết tôi vẫn đang ở trong một hành trình dài. Mấu chốt của vấn đề là không được “hit the wall” (trạng thái cạn kiệt sức lực không thể chạy nổi - PV). Tại các điểm tiếp tế, tôi đều dội xô nước đá lên đầu, tay nắm đầy đá lạnh xoa khắp người, nhặt nhạnh đồ ăn và đồ uống sẵn có để bổ sung năng lượng.

Chân của tôi như bị cưa ra từng khúc. Tôi chạy ít, lê lết thì đúng hơn. Từng bước một, chân nọ kéo lê chân kia. Còn 1km nữa thôi. “Tiến lên nào”, tôi tự nói với mình. Tôi biết tôi sẽ làm được. Tôi mỉm cười. Đến chỗ rẽ phải rồi và chỉ còn 500m cuối cùng.

Một người bạn đưa cho tôi lá cờ của Phần Lan. Tôi đón lấy và bắt đầu chạy hướng về đích. Tiếng huyên náo từ đám đông CĐV thật vô cùng phấn khích. Các VĐV chuyên nghiệp dĩ nhiên đã về đích trước cả tiếng đồng hồ nhưng họ thì vẫn ở đó để cổ vũ những người chậm hơn.

 


Alexander Stubb: "You are an Ironman"

 

Tôi dừng lại trước vạch đích. Tôi nghe tiếng MC thông báo câu gì đó về cựu Thủ tướng Phần Lan. Rồi tôi nghe thấy 4 từ thiêng liêng mà tôi hằng chờ đợi trong suốt cả ngày hôm nay “You are an Ironman”.

Thời gian hoàn thành của tôi là 11 giờ 13 phút, chênh lệch quá 45 phút so với dự kiến của tôi nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời hơn thế. Tôi đi đến khu vực hồi phục và ngắm nhìn hàng tá gương mặt mệt mọi nhưng rạng ngời hạnh phúc. Không còn nét căng thẳng nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi xen lẫn niềm vui.

Tôi cùng vài người bạn đi ăn để nạp năng lượng. Sau đó là khoảng thời gian làm “hư” bản thân: một điếu cigar Cuba tôi mang theo và có lẽ một cốc vang đỏ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội