Hoa hậu Costa Rica Johanna Solano: 'Không thể tin được tôi sắp trở lại với Challenge Vietnam'

thứ sáu 28-6-2019 12:30:00 +07:00 0 bình luận
3 năm sau ngày lần đầu thi đấu tại Challenge Vietnam 2016, Hoa hậu Costa Rica Johanna Solano vô cùng háo hức trở lại thành phố biển Nha Trang để tranh tài ở cuộc thi 3 môn phối hợp hấp dẫn này. Người đẹp bốc lửa trải lòng mình trước ngày trở lại Việt Nam.

Xin chào Johanna, sau khi quay trở lại quê hương sau sự kiện Challenge Vietnam 2016, bạn đã chia sẻ gì với gia đình và bạn bè về Việt Nam cũng như cuộc thi này?
Họ tò mò về hầu như tất cả mọi thứ ở Việt Nam! Vì Việt Nam khá xa nơi chúng tôi ở và có một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, nên không khó để thấy một ai đó đang có dự định đến nơi đây. Và đất nước bạn quả thực còn tuyệt vời hơn những gì tôi đã tưởng! Đồ ăn thì tuyệt vời, con người tử tế và bầu không khí thân thiện luôn ngập tràn. Đối với tôi, trải nghiệm tại Việt Nam cứ như một giấc mơ, và cuộc thi cũng không phải là một ngoại lệ. Từ những triền dốc đến bãi biển đậm sắc xanh, và ngay cả sự trợ giúp của những tình nguyện viên, tôi thích thú với tất cả mọi thứ. Tôi kể với người thân của mình về tất cả những điều trên và bảo rằng tôi muốn trở lại đây một ngày nào đó, và tôi không thể tin được giờ đây mình đã quay trở lại.

Sau Challenge Vietnam 2016 bạn đã tham gia bao nhiêu cuộc thi khác? Và sự khác biệt giữa Challenge Vietnam với những cuộc thi đó là gì?
Tôi không thể đếm được vì đã tham gia quá nhiều (cười). Có lẽ 2 trải nghiệm đáng nhớ nhất là khi tôi thi đấu ở cự ly hoàn chỉnh vào năm 2017 và 2018. Điều tôi ấn tượng về Challenge Vietnam đó chính là sự cổ vũ và động viên đến từ tất cả mọi người ngay từ trước ngày thi đấu. Ai cũng rất nhiệt tình, quan tâm, và không khó để tôi có cảm giác như mình đang ở nhà. Với những người đến từ một nơi xa xôi như tôi, đó là một cảm giác mà tôi cực kỳ trân trọng.

Điều gì thôi thúc bạn quay trở lại Việt Nam? Bạn đã nhớ điều gì nhất sau khi quay trở lại quê hương?
Vẻ đẹp của phong cảnh lẫn con người nơi đây. Nhưng thực lòng mà nói, tôi muốn quay lại vì biết rằng mình có thể thi đấu tốt hơn sau khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm. Tôi đã rất nhớ đồ ăn Việt, và rất vui khi có thể quay trở lại đây để trải nghiệm một lần nữa.

Cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào kể từ lần đầu tiên bạn tham gia Challenge Vietnam vào 2016?
Hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều thứ đã thay đổi - theo hướng tích cực. Tôi đã từng làm người mẫu cho các sản phẩm làm đẹp, và bây giờ, tôi còn có may mắn được làm mẫu cho các thương hiệu thể thao và sức khỏe tại cộng đồng của mình. Tôi cảm thấy như mình đã đóng góp được cho xã hội nhiều hơn trước.

Với tư cách là một vận động viên, tôi cảm thấy như đã hiểu cơ thể và suy nghĩ của bản thân hơn, nhờ vào kinh nghiệm trong những năm qua. Tôi đã mạnh mẽ lên rất nhiều về mặt tinh thần.

Bạn trông đợi điều gì ở cuộc thi năm nay? Những thử thách mới, thời tiết, không khí...?
Tôi nghĩ là nó sẽ nhanh hơn! Giờ đây, khi đã biết những gì mình sẽ đối mặt, tôi rất hào hứng muốn biết cơ thể mình sẽ phản ứng lại ra sao. Tôi cũng mong đợi ánh nắng mặt trời nữa, tôi thích thi đấu dưới thời tiết ấm áp và đầy nắng.

Ngày càng có nhiều người Việt Nam tham gia các cuộc thi 3 môn phối hợp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, năm nay, mục tiêu của chúng tôi là khuyến khích sự tham gia của phụ nữ. Bạn có thông điệp gì muốn chia sẻ với họ dưới tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp không?
Tôi tin rằng thể thao nhìn chung là cách tốt nhất để giúp chúng ta cảm thấy khỏe mạnh và kiểm soát được sức khỏe của mình. Là phụ nữ, đôi lúc chúng ta được yêu cầu phải làm tròn vai ở những vị trí khác nhau: làm mẹ, làm chị, làm con, làm vợ hay làm một người bạn. Vô hình chung chúng ta dần quên đi việc chăm sóc cả cơ thể và tinh thần của bản thân. Những vai trò mà chúng ta đảm nhiệm có thể trở nên vô cùng căng thẳng, và thể thao 3 môn phối hợp đã đặc biệt giúp tôi cảm thấy mình giống như một người hùng! Nó giúp tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn và tin rằng mình có thể làm được bất cứ điều gì! Nếu tôi có thể vừa luyện tập vừa đi làm, đi học, luyện tập một lần nữa, dành thời gian cho gia đình và nấu ăn - tất cả trong 1 ngày - tôi tin rằng tôi có thể bắt nhịp được với mọi thứ. Vấn đề nằm ở việc bạn có kỹ năng sắp xếp thời gian tốt hay không!

Từ quan điểm của bạn, có những lợi thế và khó khăn gì khi phụ nữ thi đấu thể thao 3 môn phối hợp? (Ví dụ: sống một lối sống lành mạnh, giữ dáng…)
Dĩ nhiên là tất cả mọi người đều có ước muốn có dáng đẹp, tuy nhiên tôi không nghĩ đó là lý do chính tôi làm thứ mà tôi đang làm. Tôi đến với thể thao 3 môn phối hợp để vượt qua những nỗi sợ và giới hạn tinh thần của bản thân, và điều đó khiến tôi mạnh mẽ hơn mỗi ngày! Tôi nghĩ đó cũng nên trở thành lý do chính của bất kỳ ai, chú tâm vào những điều khiến chúng ta trở thành những con người tốt hơn thay vì đơn thuần là những thứ khiến chúng ta đẹp hơn.

Tôi tin rằng ai nấy đều muốn sống một cuộc sống lành mạnh và lâu dài cùng với những người ta yêu thương. Sự “hy sinh” duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới có lẽ là thời gian. Càng tận tâm cho việc hoàn thiện bản thân, càng ít thời gian bạn có. Thời gian luyện tập, ngủ, và ở trong bếp ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn không thể dành thời gian cho gia đình. Đây chỉ là vấn đề về việc sắp xếp lại một số thứ trong thời gian biểu của bạn.

Bạn có lời khuyên hay bí quyết gì dành cho những người phụ nữ này? (Ví dụ: chế độ luyện tập, dinh dưỡng, phục hồi...)
Tất nhiên rồi! Về căn bản, hãy tận dụng mọi thứ giúp bạn có thể thi đấu một cách thoải mái. Nếu không thích cách mình bơi, hãy sử dụng các kỹ thuật để trợ giúp bản thân, đừng để bất kỳ thứ gì làm bạn nhụt chí hay thiếu thoải mái. Ăn uống và nghỉ ngơi đôi khi còn quan trọng hơn cả việc luyện tập, đừng đánh giá thấp nó! Những thay đổi tưởng chừng nhỏ nhặt có thể tạo ra sự khác biệt lớn, vì thế hãy quan tâm đến tiếng nói của cơ thể mình!

Nhiều vận động viên chuyên nghiệp cũng như những người chơi khác đã từng tham gia Challenge Vietnam 2016 sẽ quay trở lại cuộc thi năm nay. Bạn có mong muốn được tái ngộ một ai đó cụ thể?
Tôi đã gặp rất nhiều người tuyệt vời vào 2016. Rất nhiều trong số đó đến từ Việt Nam, và cả Philippines nữa! Tôi rất mong chờ được gặp lại những thành viên BTC đã góp phần mang cho tôi trải nghiệm tuyệt vời ở kỳ trước.

Johanna Solano sinh ngày 9/10/1990 tại Costa Rica, giành danh hiệu Hoa hậu Costa Rica 2011 và từng tham dự cả cuộc thi Miss Latin. Người đẹp 9X đại diện Costa Rica tham dự cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2012 và lọt vào Top 10. Johanna Solano tập luyện 3 môn phối hợp và bắt đầu tham dự các cuộc thi từ năm 2014.

Người đẹp Costa Rica đã từng đến Nha Trang tham dự Challeng Vietnam 2016 và bơi biển 1,9km, đạp xe 90km và chạy 21km trong 5 giờ 51 phút 03 giây, thậm chí còn hơn cả nam vận động viên Việt Nam nhanh nhất tới 4 phút. Johanna Solano sẽ trở lại Nha Trang vào 12-14/7/2019 để tham dự IPPGroup Challenge Vietnam 2019.

Ngoài Johanna Solano, cuộc thi năm nay còn có gần 20 vận động viên chuyên nghiệp, đại sứ và người nổi tiếng. Những vận động viên Việt Nam dự giải sẽ có cơ hội giành những giải thưởng hấp dẫn như: suất lưu trú 4 ngày 3 đêm trị giá hơn 9 triệu đồng tại Thanyapura Health and Sports Resort Phuket (Thái Lan) cho đội thi tiếp sức 2 người; 02 suất tham dự Challenge Taiwan 2020 cho Nam - Nữ vận động viên Việt Nam nhanh nhất tại IPPGroup Challenge Vietnam 2019.

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội