“Người mẹ sắt” hoàn thành Ironman 140.6 cùng con gái bị liệt

thứ năm 17-10-2019 12:01:32 +07:00 0 bình luận
Một nữ vận động viên 3 môn phối hợp ở Mỹ tạo ra làn sóng ngưỡng mộ trong cộng đồng khi dũng cảm hoàn thành cuộc thi Ironman 140.6 khi đồng hành cùng cô gái bị liệt…

Câu chuyện về Beth James (54 tuổi) và cô con gái Liza (23 tuổi) bị liệt cùng hoàn thành cuộc thi Ironman World Championship 140.6 đã tạo ra cơn sốt trong cộng đồng những người yêu thể thao. Beth đã kéo theo cô con gái bị liệt trên suốt quãng đường đua bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy 42,195km một cách mạnh mẽ.

Beth James được ban tổ chức thi đấu cùng với cô con gái không lành lặn của mình. Khởi đầu phần thi bơi 3,8km, Beth để Liza (nặng khoảng 45kg) lên một chiếc phao và vừa bơi vừa kéo theo con gái.

Hành trình đạp xe 180km của Beth cũng thật đặc biệt khi cô kéo theo Liza trên chiếc xe chuyên dụng. Và ở phần chạy marathon, Beth đẩy Lize trên chiếc xe giống như dành cho các em bé.

Hình ảnh một bà mẹ cặm cụi thực hiện cuộc đua kéo dài 17 giờ đồng hồ với cô con gái bị liệt đã gây xúc động mạnh mẽ. Hai mẹ con đã hoàn thành phần bơi và đạp xe trong thời gian cho phép nhưng bị quá thời gian quy định ở phần chạy. Mặc dù bị tính là DNF (không hoàn thành) ở giải vô địch thế giới lần này, nhưng hai mẹ con Beth James cũng đã hoàn thành Ironman trước đây.

Cách đây 15 năm, một tai nạn xe ô tô đã ập đến với Beth và 3 đứa con nhỏ của mình. Liza bị tổn thương não, hôn mê trong 2 tháng và liệt từ đó. Cô gái hiện đã 23 tuổi và luôn được mẹ cho đồng hành trong các cuộc thi thể thao.

“Chúng ta thật sự phải dừng lại và nghĩ về giới hạn của con người: tại sao có những người lại làm được điều phi thường như vậy? Đó chỉ có thể là tình yêu vô hạn của một người mẹ với con của mình” - HLV Peter Defty nói.

“Thật kỳ diệu khi con bé được sống và vẫn ở lại với chúng tôi đến bây giờ” - Beth James nói. Mặc dù không quá yếu về sức khỏe, nhưng Liza lại gặp khó khăn trong việc ăn uống nên phải cần đến sự giúp đỡ của mẹ.

Beth bắt đầu tập luyện 3 môn phối hợp cùng con gái 4 năm qua và có những thời điểm phải tập tới 10 giờ mỗi ngày. Beth từng chơi 3 môn phối hợp từ năm 1999, nhưng đồng hành với con gái của mình thì mới chỉ vài năm gần đây.

“Cuộc sống là một món quà. Từng khoảnh khắc trong cuộc sống đều đáng giá, đừng bao giờ đánh mất chúng. Đừng phàn nàn bởi luôn có những điều tích cực xung quanh ta” - Beth James chia sẻ.

Phúc Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội