Anderson Silva từng muốn giải nghệ trước khi đấu Chris Weidman

thứ hai 20-4-2020 5:30:00 +07:00 0 bình luận
Liệu rằng, việc giải nghệ sớm và tránh thất bại trước Chris Weidman là điều Anderson Silva nên làm từ 7 năm trước, khi anh vẫn còn là ngôi sao số 1 của UFC.

Trước thềm UFC 162 năm 2013, không ai nghĩ rằng Anderson Silva – tay đấm lúc đó đang là ngôi sao số 1 giải đấu với 10 trận bảo vệ đai thành công, 17 trận thắng liên tiếp lại gục ngã dễ dàng trước Chris Weidman. Huyền thoại người Brazil lại trở thành kẻ làm nền cho màn lên ngôi của võ sĩ mới chỉ có 5 trận đấu tại UFC.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Silva từng có ý định để lại đai vô địch và từ chối đấu Weidman. Thông tin này được đề cập trong cuộc gặp của Silva với chủ tịch điều hành Dana White và Lorenzo Fertitta – người đồng sở hữu thương hiệu UFC.

“Tôi muốn dừng lại, dành thời gian cho bản thân và gia đình. Tôi đã làm việc này suốt nhiều năm và không còn gắn bó với các con mình như trước nữa. Tất cả chỉ có tập luyện và tập luyện, nhưng giờ đây tôi thấy nó không còn ý nghĩa nữa.”

Trong vòng 6 năm, Anderson Silva từng là ngôi sao số 1 của UFC. (Ảnh: MMAMania)

Dù vậy, Anderson Silva vẫn chấp nhận thượng đài với Chris Weidman, tuy nhiên quá trình chuẩn bị lại không hề thuận lợi theo mô tả của huyền thoại người Brazil.

“Một ngày trước kì huấn luyện chuẩn bị cho trận đấu, tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Tôi sẽ không bao giờ biện hộ kiểu như “Nếu tôi thắng.” Nhưng hôm đó tôi đã nói với vợ mình rằng “Nếu anh thắng, anh sẽ dừng lại, anh sẽ không thi đấu nữa.” – Silva chia sẻ. “Nhưng hôm đó cô ấy đã không cho tôi nói như vậy.”

Silva từng nghĩ tới ý định giải nghệ trước khi đấu Chris Weidman. (Ảnh: MMAFighting)

Bước vào trận đấu với Chris Weidman, Anderson Silva bị knockout chóng vánh trong hiệp 2 khi chủ quan trước tổ hợp đòn đấm từ võ sĩ người Mỹ. Trận thua đầu tiên sau 6 năm của “Nhện” Silva trở thành một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu. Đồng thời mở màn cho thời kì xuống dốc trong sự nghiệp của anh.

“Mọi chuyện thật phức tạp nhưng đúng là như vậy đấy, có rất nhiều thứ lí giải cho trận thua của tôi.” – Anderson Silva thừa nhận. “Nhưng Weidman đã làm mọi thứ xứng đáng với chiến thắng, cậu ấy đã thắng đẹp, đó là tất cả những gì đã xảy ra.”

UFC 162 chứng kiến cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu khi “Nhện” gục ngã. (Ảnh: The Greeen Screen)

“Nếu tôi thắng, tôi đã có thể dừng lại. Nhưng tôi tiếp tục và tự làm gãy chân của mình.” – Anderson Silva nhắc lại trận thua khi tái đấu Weidman tại UFC 168. Cú lowkick của Silva bị chặn đứng khiến chân trái của anh gãy làm đôi.

"Lúc đó, tôi nghĩ rằng đó là lời nhắn Thiên Chúa với mình “Này chàng trai, cậu chưa dừng lại được đâu. Cậu mất bao lâu để tới vị trí này và giờ muốn dừng lại ư?”. Tôi chẳng rõ nữa, nhưng dường như lời nhắn đó lóe lên trong tiềm thức của tôi.”

Trận đấu thứ 2 với Chris Weidman khiến Silva suy nghĩ lại về quyết định giải nghệ. (Ảnh: CBS Sports)

Trở lại 2 năm sau đó, Anderson Silva có thêm một trận thắng trước Nick Diaz trước khi kết quả này bị hủy do anh dương tính với chất cấm. Sau đó, “Nhện” Silva chỉ có thêm 1 trận thắng trong 5 lần thượng đài.

Mặc dù đã xuống phong độ và bị những ngôi sao mới nổi như Israel Adesanya hay Jared Cannonier vượt qua, Anderson Silva vẫn thể hiện đẳng cấp của tượng đài giữ đai lâu nhất lịch sử UFC.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội