CĐV Hoàng Yến: "Trăn trở một sân chơi cho CĐV"

thứ ba 1-3-2016 12:17:44 +07:00 0 bình luận
Mới đây, CĐV Hoàng Yến (Lá Đỏ) đã chia sẻ một "tâm thư" đầy cảm xúc về nỗi trăn trở của các CĐV tự phát cổ vũ cho CLB B.Bình Dương.

Từ "tâm thư" lúc 3h20

"Hai năm biết đến bóng đá nước nhà, theo chân các đội đi cổ vũ từ trong nước ra nước ngoài, chưa nơi đâu làm tôi trăn trở như sân Bình Dương.

Thiết nghĩ, 2 năm làm fan cổ vũ B.Bình Dương, 2 năm giành 2 chức vô địch liên tiếp nhưng tại sao Hội CĐV lại không thu hút được thành viên nhiệt huyết? Phải chăng không có tâm, không có tầm nên có tiền cũng như không?

Bao nhiêu góp ý xây dựng cho Hội như "nước đổ đầu vịt". Tình yêu đam mê của những thành viên nhiệt huyết bị bóp chết. Lỗi tại ai? Nay khó khăn gầy dựng nhóm, kêu gọi các anh em đến sân để cổ vũ đội bằng tình yêu và đam mê, tự bỏ tiền túi ra chơi lại bị cấm đoán, tại sao? Tại cái tên Ultras hay Contras?

Thực ra nó chẳng là cái gì cả, nói thẳng ra là các bạn có đổi cả trăm cái tên thì nó vẫn như thế. Nếu để các nhóm này tự do cổ vũ đem những cái hay lên khán đài, thổi được lửa cho các thành viên thì chẳng phải họ làm quá tốt, họ qua mặt Hội chính của CLB hay sao. Đó là nguyên nhân chính tại sao các nhóm bị chèn ép,bị cấm cổ vũ.

Tại sao không về chung với Hội chính của CLB? Xin thưa, Ban chấp hành Hội lãnh lương tháng, thành viên hổ trợ Hội được lãnh lương theo trận. Xin hỏi tình yêu với Bóng đá, với CLB để đâu? Đó là đam mê cổ vũ để thổi lửa cho 11 cầu thủ đang thi đấu và tình yêu cho CLB hay chỉ làm trách nhiệm cho xong trận, nhận tiền đi về hết?".

Hoàng Yến đã có một "tâm thư" được nhiều CĐV đón nhận và chia sẻ. Ảnh chụp màn hình FB nhân vật.

Nữ CĐV nổi tiếng của BĐVN, Hoàng Yến đã chia những điều ấy trên facebook cá nhân, với sự đau đáu lòng là mong muốn các CĐV cuồng nhiệt được đối xử công bằng để đến sân cổ vũ. Khi nhóm CĐV tự phát đã bị BTC "rút thẻ đỏ" trong trận đấu vòng 1 V.League 2016 giữa B.Bình Dương và XSKT.Cần Thơ trên sân Gò Đậu. Họ cổ vũ hết mình và ngồi biệt lập một góc ở khán đài C nhưng chỉ được đánh trống, thổi kèn trong 15 phút đầu tiên. Sau đó, họ ngồi im lặng và rủ nhau mua khẩu trang để tự bịt miệng lại.

Đến chuyện B.Bình Dương có cần CĐV?

Năm ngoái, B.Bình Dương thể hiện sự trọng thị rất lớn với khán giả bằng cách  đưa vé mời vào siêu thị, phát vé mời miễn phí cho các 3 khán đài B, C, D, trong khi Hội CĐV nhận được sự tài trợ lớn về tiền bạc. Thế nhưng, họ vẫn không thu hút nhiều khán giả đến sân cổ vũ cho đội nhà.

Sau khi xảy ra sự cố với lực lượng bảo vệ sân Gò Đậu trong trận đấu với SLNA ở vòng 14 V.League 2015, nhóm CĐV tự phát đã được đón trở lại trong giai đoạn cuối của mùa bóng. Sau đó, nhóm CĐV tự phát đã cổ vũ cho B.Bình Dương kể từ trận đấu với Đồng Nai. Họ cũng là những người tích cực nhất trong việc kêu gọi mọi người đi xuống sân Cao Lãnh cổ vũ cho đội bóng đất Thủ trong ngày rước Cup. 

Mùa này, sự gắn kết ấy đã bị phá vỡ và nhóm CĐV tự phát đã phải tách riêng trong trận đấu mở màn V.League 2016. Bi hài hơn khi nhóm CĐV này bị "rút thẻ đỏ" trên khán đài C. Trong khi đó, Hội CĐV B.Bình Dương vẫn tiếp tục thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa về phong cách cổ vũ. Dù số lượng của họ khá đông nhưng chưa mang đến sự sôi động so với các Hội CĐV khác.

Hoàng Yến và nhóm CĐV ở góc khán đài C trong trận đấu giữa B.Bình Dương - SXKT.Cần Thơ. Ảnh: VĂN NHÂN

"Sau hai năm chơi với B.Bình Dương, tôi dám khẳng định 1 điều rằng B.Bình Dương không hề thiếu CĐV nhiệt huyết yêu đội bóng, nếu họ biết cách làm. Chủ tịch Hội có tâm có tầm cộng thêm sự hổ trợ từ BLĐ B.Bình Dương thì một ngày không xa Hội CĐV sẽ mạnh lên, vì tình yêu với đội bóng đất Thủ, chứ không phải vì những đồng tiền từ trên rót xuống", Hoàng Yến nói về nghịch lý CĐV của B.Bình Dương trong "tâm thư" lúc 3h20 sáng hôm nay.

Với tình yêu cuồng nhiệt dành cho bóng đá, Hoàng Yến đã có mặt trong Top giải Fair-play 2015. Ảnh NVCC

Bóng đá không thể thiếu CĐV và BLĐ B.Bình Dương đã từng thể hiện sự trọng thị rất lớn để lôi kéo khán giả. Thế nhưng, một sự nghịch lý là họ vẫn chưa có được lực lượng CĐV như kỳ vọng? Phải chăng những điều ấy đến từ cách làm, giống như sự trăn trở của CĐV Hoàng Yến, người đã lọt Top 5 giải Fair Play 2015 với một tình yêu lớn lao dành cho BĐVN và B.Bình Dương (?!).

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội