Khánh Hòa "chìm xuồng" vì chơi một mình một kiểu! 

thứ ba 23-7-2019 12:50:00 +07:00 0 bình luận
Giữa những cái “bắt tay” của các đội bóng thân quen thì câu chuyện Khánh Hòa “thân cô, thế cô” chống chọi để tìm sự sống ở V.League 2019 là điều không quá bất ngờ.

Vòng 17 V.League 2019 khép lại bằng câu nói của HLV Võ Đình Tân: “Bóng đá Khánh Hòa từ trước đến nay vẫn vậy. Khi tôi làm việc, dù bất cứ tình huống hay hoàn cảnh nào, cầu thủ vẫn phải thi đấu hết mình. Đó là tiêu chí xuyên suốt mùa giải. Và phải nói điều này, ở V.League chỉ mình Khánh Hòa làm được. Kể cả thiếu điểm, thừa điểm, chúng tôi vẫn đá hết mình và không xin bất cứ một ai”.

Phát biểu của ông Tân được thốt lên sau trận thua 0-2 của Khánh Hòa trên sân Viettel. Thất bại ấy khiến đội bóng cuối bảng này bị nhóm phía trên bỏ xa với khoảng cách 5, 6 điểm và tiến gần hơn với tấm vé xuống hạng Nhất. Bởi các đối thủ cạnh tranh đều giành chiến thắng trong những trận cầu có nghi ngờ.

Một vòng đấu mà kết quả của những đội bóng thuộc nhóm cuối gần như được tiên liệu từ trước. Kịch bản HAGL thắng SLNA, hay cả Hải Phòng thắng Quảng Ninh để tạm thời thoát khỏi nhóm nguy hiểm không nằm ngoài dự đoán.

Khánh Hòa đã bị các nhóm phía trên bỏ xa 5 và 6 điểm trên bảng xếp hạng. Ảnh: VPF.

“Diễn” hay “pha trò” là những từ được cộng đồng mạng nhắc nhiều nhất ở trận đấu kể trên. Chuyện SLNA thua trên sân HAGL không có gì bất ngờ? Bốn năm về trước, khi HAGL lâm nguy thì chính đội bóng phố Núi đã thắng SLNA đang có phong độ rất tốt ở thời điểm đó với tỉ số 3-1. Đó là trận cầu để lại tai tiếng nhất đối với đội bóng xứ Nghệ.

Chính chiến thắng trước SLNA là bàn đạp giúp HAGL trụ hạng V.League 2015 thành công. Và đến mùa 2019, kịch bản ấy đã được lặp lại "một nửa" khi HAGL đã thắng còn chuyện họ có trụ hạng được hay không thì cuối mùa giải mới biết được. Bởi nếu không xuống hạng ở vị trí “đội sổ” thì HAGL vẫn có nguy cơ rớt hạng theo giả thiết thua ở trận play-off nếu như cán đích thứ 13 tại V.League 2019.

Câu nói: “Kể cả thiếu điểm, thừa điểm, chúng tôi vẫn đá hết mình và không xin bất cứ một ai” của HLV Võ Đình Tân đầy ám ảnh nhưng đúng với thực trạng của các đội bóng Việt Nam. Những trận cầu mang tính chất "3 đi, 3 về", hoặc có những đội sẵn sàng chịu thiệt hoặc hết mục tiêu "nhường điểm" luôn râm ran trong làng bóng đá. Dư luận có quyền nghi ngờ và câu trả lời chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu.

HAGL đánh bại SLNA ở trận cầu để lại nhiều sự nghi ngờ. Ảnh: VPF.

Một giải đấu bị nghi ngờ về sự chi phối lớn từ những mối quan hệ của các ông bầu, giữa các lãnh đạo, HLV và cầu thủ trong các đội bóng với nhau. Chính văn hóa “bắt tay” của bóng đá Việt Nam đang đẩy “con nhà nghèo” như Khánh Hòa gần đến bờ vực thẳm. Không tiền, không quan hệ, tự độc lập tác chiến, câu chuyện của Khánh Hòa không khác Đồng Nai của V.League 2015. Đội bóng miền Đông Nam bộ bị “dí” xuống hạng Nhất và 2 năm sau phải giải thể.

Vậy nên, đừng quá bất ngờ khi Khánh Hòa đang "chìm xuống" bởi cái kiểu đá sòng phẳng không xin, không cho điểm như vậy!

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội