SHB.Đà Nẵng đánh bại CLB Sài Gòn, HLV Huỳnh Đức mơ ngôi vô địch

chủ nhật 4-9-2016 20:30:19 +07:00 0 bình luận
Chiến thắng nhọc nhằn trước Sài Gòn giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục cuộc đua vô địch. Lần đầu tiên, HLV Huỳnh Đức nhắc đến cụm từ này với vẻ tự tin.

Chiến thắng nhọc nhằn trước Sài Gòn giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục cuộc đua vô địch. Lần đầu tiên, HLV Huỳnh Đức nhắc đến cụm từ này với vẻ tự tin.

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc chiến giữa hai đội bóng cùng ông bầu đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về SHB Đà Nẵng – đội bóng còn mục tiêu cho cuộc đua vô địch.


Merlo tiếp tục ghi bàn để gần hơn với danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: Huy Kha

Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung đã “chào mời” các chân sút của đội chủ nhà. Ba bàn thắng với cú đúp của Merlo và bàn còn lại do công của Hoàng Thiên là quá ít so với số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra.

Chiến thắng không mấy bất ngờ này khiến dư luận có phần hồ nghi. Tuy nhiên, theo ông Đức, các đội bóng có cùng nhà tài trợ gặp nhau luôn thi đấu quyết liệt và sòng phẳng. “Dư luận có quyền nghi ngờ. Tuy nhiên, mọi người đều thấy, các trận đấu giữa 4 đội bóng rất quyết liệt, không nhân nhượng. Trận này và trận Hà Nội T&T các cầu thủ đầy căng cứng, sợ sệt. May trận này chúng tôi ghi bàn sớm. Đá với QNK.Quảng Nam cũng rất kịch tính, cay cú.

Ông Hiển lúc nào cũng kích thích các đội bóng chơi sòng phẳng với nhau. Và đội yếu thắng đội mạnh lúc nào ông cũng thưởng nhiều hơn để kích cầu họ. Tôi nghĩ, ông Hiển cư xử kiểu đó rất tích cực. Ông không bao giờ xen vào chuyện chuyên môn của các đội bóng”, ông Đức chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng thì ngắn gọn: “Tôi không nói nhiều về vấn đề trên. Điều đó khán giả sẽ suy xét khi xem những trận đấu quyết liệt trên sân”.

Chiến thắng này cộng với những trận thắng của Hà Nội T&T và Hải Phòng bên cạnh cú sảy chân của Than Quảng Ninh khiến cuộc đua vô địch hấp dẫn hơn bao giờ hết. SHB Đà Nẵng chỉ kém ba đội bóng dẫn đầu đúng 1 điểm. Và với lịch thi đấu có phần nhẹ hơn ở 2 vòng đấu cuối, lần đầu tiên ở mùa giải này, HLV Huỳnh Đức đã nhắc đến cụm từ vô địch.

“Cách đây 5 vòng, tôi có nói là đội nào sảy chân thì đội bóng đó mất luôn cơ hội lọt vào Top 3 chứ đừng nói vô địch. Ở 2 vòng đấu tới, nếu đội nào sẩy chân thì đội đó văng luôn khỏi Top 3.

Nếu tính số điểm tối đa ở vòng 2 tới thì Hải Phòng, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T sẽ có 50 điểm còn chúng tôi là 49 điểm. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T sẽ đối đầu nhau và chúng tôi vẫn chờ cơ hội. Nếu SLNA đá hết mình với Hải Phòng trận cuối ở sân Hải Phòng, chúng tôi vẫn có quyền mơ đến ngôi vô địch. Thật tuyệt vời nếu cái kết ngọt ngào như năm 2012 xảy ra thêm một lần nữa vào năm này”, HLV Huỳnh Đức nói.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Thanh Thịnh, Thanh Nam (Anh Quang 31’), Đức Lễ, Duy Lam, Vũ Phong (Hoàng Quảng 72’), Anh Tuấn (Hoàng Thiên 77’), Minh Tâm, A Mít, Merlo, Eydison.

Sài Gòn: Đức An, Văn Ngọ, Khánh Thành (Duy Long 75’), Ngọc Duy, Văn Thuận, Công Thảo, Đình Trọng, Quốc Long (Ngọc Hào 84’), Đức Trung (Hữu Thắng 61’), Andrew, Xuân Nam.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội