Francis Kone - Người kéo 4 cầu thủ khỏi lưỡi hái tử thần trên sân

thứ ba 7-3-2017 14:42:06 +07:00 0 bình luận
Francis Kone không phải cái tên được biết đến trên sân cỏ, nhưng cầu thủ người Togo này lại cứu mạng sống cho 4 đối thủ bên kia chiến tuyến trong cơn nguy kịch.

Francis Kone không phải cái tên được biết đến trên sân cỏ, nhưng cầu thủ người Togo này lại cứu mạng sống cho 4 đối thủ bên kia chiến tuyến trong cơn nguy kịch.

Việc vừa cứu sống một cầu thủ tại CH Czech đã là lần thứ tư Kone làm như vậy trong sự nghiệp 8 năm của mình. “Tôi không bao giờ chạy trốn nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra”, anh nói.

Kone nhớ lại vụ việc cách đây chưa lâu khi đội bóng Slovacko của mình gặp chủ nhà Bohemians 1905 trên sân vận động Dolicek ở Prague.

Trận đấu đã không có bàn thắng trong nửa giờ đầu tiên, nhưng sự cố xảy ra khi Kone đuổi theo một đường chuyền. Nỗ lực của anh là vô vọng khi đội trưởng Daniel Krch của đội chủ nhà bị chấn thương do va chạm với thủ môn Martin Berkovec đang băng ra phá bóng.

Kone vừa kịp thời cứu sống thủ môn đối phương khỏi bị nuốt lưỡi 

Bản thân Berkovec trên đà chạy đã va vào Kone và ngã ra sân bất tỉnh. Tất cả mọi người trên sân dõi mắt vào tình huống bất ngờ này. Ngay lập tức, lúc đứng dậy, như bản năng mách bảo, Kone nhận ra tình trạng nguy hiểm của thủ môn này liền tiến hành cấp cứu.

“Tôi thấy hậu vệ đang chuyển động, vì vậy tôi không lo lắng về anh ta”, Kone nói. “Nhưng thủ môn vẫn nằm ngửa và tôi có thể nhìn thấy lòng trắng trong đôi mắt của anh ấy. Họ lắc đầu anh ấy. Anh ấy bất tỉnh hoặc tệ hơn. Vì vậy, tôi đặt một chân qua ngực để giữ cánh tay trái anh ấy trong trường hợp cơ thể co giật phản ứng mạnh mẽ và không thể kiểm soát nó, đồng thời tôi cố ép ngón tay mình vào miệng.

Video: Kone cứu chữa cho thủ môn đối phương ngay trên sân

>

“Hàm đã bị khóa chặt, nhưng tôi phải chắc chắn rằng anh ấy không nuốt lưỡi của mình. Thời gian như thúc giục. Hai đồng đội của anh ấy đến giúp đỡ, lật cơ thể về một bên, điều mà bạn phải làm để đảm bảo đường thở được thông suốt, và cuối cùng tôi đã bẩy được hàm răng ra và kéo lưỡi trở lại. Nó đã trơn trượt với nước bọt và có lúc anh ấy cắn tôi, hàm kẹp lại, nhưng nó không quan trọng. Mọi chuyện đã kết thúc trong một vài giây, khi thủ môn thực sự muốn nói điều gì đó, tôi biết anh ấy sẽ ổn. Đó là khi tôi đứng dậy và đi”.

Tất cả khán giả đã hoan nghênh khi Berkovec, sau khoảng 20 giây, được đưa lên cáng. Di chuyển một cầu thủ bị chấn thương đầu nghiêm trọng có thể là không khôn ngoan, thậm chí nguy hiểm, ít nhất là cho khả năng chấn thương cổ.

Kone được đánh giá cao khi hành động kịp thời 

Vấn đề này được đưa ra hồi tuần trước khi Fernando Torres bất tỉnh trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Deportivo La Coruna. Tuy nhiên, các bác sĩ người Bohemian, Martin Vavra, ca ngợi sự can thiệp nhanh chóng của Kone là điều quan trọng để trọng tài vẫy các nhân viên y tế vào sân.

Kone không khoe khoang về việc được đào tạo y khoa chính thức nhưng anh có kinh nghiệm. Bất chấp tình trạng ngược đãi phân biệt chủng tộc trong nhiều trận đấu, tiền đạo này luôn làm mọi cách để duy trì sự sống cho cầu thủ trên sân khi gặp nạn.

Đáng kinh ngạc, sự cố nói trên là lần thứ tư trong suốt 8 năm thi đấu chuyên nghiệp tại các câu lạc bộ ở 6 quốc gia, Kone đã ngăn cản một đồng đội hoặc đối thủ nuốt lưỡi của mình.

Kone từng 4 lần cứu sống cầu thủ trên sân trong tình trạng nguy hiểm 

Không phải tất cả đều xảy ra trên sân. Ở Thái Lan, nơi anh đến khi mới 18 tuổi để tìm kiếm cơ hội với PTT Rayong và Muangthong United, một đồng đội đã ngã sụp xuống sau chấn thương đầu ở phòng tập thể dục. “Hôm đó tôi đã phải kéo lưỡi của anh ấy từ cổ họng và cũng bị cắn”, Kone cho biết. “Lần thứ hai là khi trở lại châu Phi, nơi tôi chơi bóng ở Togo. Lần thứ ba (cũng ở châu Phi) mới chỉ 2 năm trước”.

Kone có mẹ là người Togo nhưng sinh ra ở Bondoukou - phía bắc Bờ Biển Ngà và lớn lên ở ngoại ô thủ đô Abidjan. Anh đã phải chịu đựng nhiều khó khăn trong việc theo đuổi sự nghiệp bóng đá của mình.

Kone đã trải qua thời thơ ấu phải đi bắt cua và rửa xe để đủ tiền mua giày, sau đó xuất sắc đứng đầu trong một đội bóng bán chuyên nghiệp thuộc hạng ba. Anh từng mơ ước được theo chân thần tượng Didier Drogba tới Anh nhưng chuyến đi đầu tiên của anh ở nước ngoài đã đến khi người đại diện dàn xếp một chuyến đi sang Thái Lan.

Sau khi tới Oman, Kone sang Bồ Đào Nha chơi cho Olhanense và đến Hungary khoác áo Budapest Honved trước khi dừng chân ở Uherske Hradiste, nơi anh và gia đình mình định cư tại Slovacko.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội