Cầm hoà tuyển Anh, HLV Ghana Carlos Queiroz vẫn mỉa mai trong tài VAR "đi nghỉ mát"
Huấn luyện viên Carlos Queiroz đã thẳng thừng châm biếm rằng tổ VAR "đang đi nghỉ mát" và "bận đi uống cà phê" sau khi hai tình huống mang tính bước ngoặt ở hiệp hai đều chống lại đội tuyển Ghana của ông trong trận hòa 0-0 với đội tuyển Anh.
Đầu tiên là tình huống thủ thành Jordan Pickford không hề bị truất quyền thi đấu sau pha va chạm cực mạnh với Prince Adu ngay sát rìa vòng cấm địa tuyển Anh ở phút 66. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Queiroz khẳng định đó là một "cú va chạm quá rõ ràng" và Pickford "chắc chắn phải nhận thẻ đỏ, không có gì phải nghi ngờ về điều đó".
Sau đó, khi trận đấu chỉ còn 12 phút, đến lượt Ezri Konsa có một pha tắc bóng mang tính triệt hạ ở khoảnh khắc quyết định, một lần nữa nạn nhân lại là Prince Adu khi anh đang có cơ hội đối mặt khung thành. Konsa đã đốn ngã Adu một cách rõ ràng mà không hề chạm được vào bóng.
Queiroz cho rằng đó phải là một "quả phạt đền rõ ràng và một chiếc thẻ đỏ" — mặc dù xét theo luật, khi Konsa đã có nỗ lực tranh chấp bóng, một chiếc thẻ đỏ trực tiếp sẽ khó có khả năng xảy ra. Cựu tuyển thủ Anh Wayne Rooney sau đó cũng bình luận trên đài BBC rằng anh tin đây là một "quả phạt đền", và Konsa đã chấp nhận một "rủi ro quá lớn" vì anh "chỉ nhắm vào người chứ không trúng bóng".
Ông Queiroz sau đó đã cố gắng làm dịu bầu không khí bằng một loạt những lời nói đùa châm biếm về các quyết định của trọng tài. "VAR có còn hoạt động ở World Cup không vậy?" ông mỉa mai. "Chúng ta còn dùng VAR nữa không? Tôi thực sự nghi ngờ về điều đó." Ông tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề này: "Rõ ràng là tổ trọng tài VAR đã đi nghỉ mát trong hiệp hai mất rồi."
"Một lần nữa, VAR lại rủ nhau đi uống cà phê," Queiroz tiếp tục. "Thỉnh thoảng tôi cũng thích đi uống cà phê lắm chứ! Nhưng đó là một quả phạt đền rõ rành rành và một thẻ đỏ [dành cho Konsa]. Các bạn có nghi ngờ gì về điều đó không, hay chỉ có mình tôi là người duy nhất theo dõi trận đấu này?"
Vào cuối buổi họp báo, vị chiến lược gia lão làng dường như muốn gửi lời xin lỗi vì những lời châm biếm liên tục của mình về công tác điều hành. "Tôi xin lỗi vì sự mỉa mai của mình," ông nói, "nhưng nếu tôi nói những điều này một cách nghiêm túc, họ sẽ phạt tôi mất. Nên tôi đành phải nói đùa thôi."
Trước đó, FIFA từng khẳng định với các kênh truyền thông báo chí rằng cơ quan này sẽ không đưa ra bình luận về các quyết định cụ thể của từng cá nhân trọng tài. Vì vậy người hâm mộ sẽ không có lời giải thích nào về hai tình huống gây tranh cãi.
Chỉ biết rằng hai đội đã cầm chân nhau 0-0 và bước vào lượt trận cuối vòng bảng với mục tiêu buộc phải thắng để chắc vé đi tiếp. Tuyển Anh sẽ có trận đấu dễ thở hơn khi chạm trán Panama, còn Ghana sẽ phải quyết đấu với Croatia. Hai trận đấu sẽ diễn ra cùng vào lúc 4h sáng Chủ Nhật, ngày 28/6.
