Dấu ấn "phù thuỷ bóng chết" Austin MacPhee ở tình huống Ronaldo đánh lừa và Nuno Mendes sút phạt thành bàn
Thật khó để có thể rời mắt khỏi ông ấy trong các trận đấu của Bồ Đào Nha. Đó là một nhân vật sở hữu ngoại hình nổi bật giữa dàn đồng nghiệp, là kiến trúc sư trưởng của hai bàn thắng và là người có tầm ảnh hưởng mang tính bước ngoặt giúp đội bóng áo bã trầu tái khởi động chiến dịch World Cup bằng chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan.
Bên cạnh Cristiano Ronaldo với một cú đúp, nhân vật then chốt thứ hai trong chiến thắng giải tỏa muôn vàn áp lực của Bồ Đào Nha tại Houston chính là Austin MacPhee. Được HLV trưởng Roberto Martinez mới bổ nhiệm cách đây hơn 3 tháng, MacPhee đến tuyển Bồ Đào Nha sau khi tạm gác lại công việc chính là huấn luyện viên chuyên trách tình huống cố định (set-piece coach) tại câu lạc bộ Aston Villa.
Tầm ảnh hưởng của ông tại câu lạc bộ Premier League đã được khẳng định vững chắc: Mùa giải trước, Villa ghi tới 29 bàn từ các tình huống cố định, thành tích cao nhất châu Âu sánh ngang với Arsenal (đội cũng sở hữu một "phù thủy" bóng chết là Nicolas Jover).
Tại đội tuyển Bồ Đào Nha, ông vẫn chưa hoàn toàn đạt đến vị thế biểu tượng đó, nhưng hai trong số các bàn thắng vào lưới Uzbekistan rạng sáng nay đều xuất phát từ những tình huống cố định, và họ suýt chút nữa đã có thêm một bàn nữa thông qua những mảng miếng dàn xếp tinh quái của MacPhee.
Giống hệt như tại Villa, mỗi khi đội nhà được hưởng quả phạt trực tiếp hay phạt góc, MacPhee lập tức hóa thân thành nhân vật chính. Ông bước ra sát mép khu vực kỹ thuật và thậm chí tiến xa hơn cả HLV trưởng, hét lớn những chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ.
Vậy mọi thứ đã diễn ra như thế nào trong trận thắng 5-0 của Bồ Đào Nha mà MacPhee là ngôi sao sáng không kém gì Ronaldo? Câu trả lời nằm ở "nghệ thuật của sự lừa dối".
Nghệ thuật của sự lừa dối, nét mới trong các tình huống cố định của Bồ Đào Nha
Bàn thắng đầu tiên không hẳn đến từ sự di chuyển thông minh hay tư duy khác biệt, mà là nghệ thuật đánh lừa, và việc sử dụng Ronaldo bằng cách... không sử dụng anh ấy. Bồ Đào Nha được hưởng một quả đá phạt ở rìa vòng cấm, và cả Ronaldo lẫn Nuno Mendes đều đứng trước bóng.
Cả thế giới đều kỳ vọng Ronaldo sẽ sút. Thậm chí người quay phim cũng bị lừa, zoom cận cảnh vào khuôn mặt Ronaldo khi anh dường như đang thực hiện thói quen đá phạt đặc trưng của mình: hai chân dang rộng, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào khung thành, hít thở sâu vài nhịp.
Ngay cả khi Mendes cẩn thận căn chỉnh quỹ đạo bóng, sự chú ý vẫn đổ dồn vào CR7. Thủ môn Abduvokhid Nematov của Uzbekistan đã đứng lệch sang trái nhiều hơn so với vị trí thông thường ở một quả phạt có góc sút như vậy (vốn phù hợp hơn cho một cầu thủ thuận chân trái), có lẽ anh đang dự đoán Ronaldo (thuận chân phải) sẽ cố gắng đưa bóng vượt qua hàng rào.
Ronaldo bắt đầu chạy đà về phía quả bóng, nhưng Mendes mới là người bước lên và tung cú nã đại bác tung lưới — bóng đi không thực sự quá hiểm hóc vào góc chết, nhưng vì Nematov đã đứng quá lệch sang trái để sẵn sàng đón quả đá vòng qua hàng rào, anh không kịp đổ người để cản phá.
Sau trận đấu, Ronaldo tiết lộ đó là ý tưởng của anh cũng như của MacPhee và cả hai đã từng bàn bạc từ trước. "Đáng lý ra tôi sẽ tự mình thực hiện quả đá phạt đó," anh nói với truyền thông, "nhưng tôi đã bảo Nuno, 'Hãy lừa gã thủ môn này đi, hắn ta sẽ đinh ninh là anh sút. Cứ nã thật mạnh, sẽ có bàn thắng đấy.'"
Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Bàn thắng đến với Nuno Mendes, lần thứ hai anh lập công trong hơn 60 trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Bồ Đào Nha suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai bằng một bài phối hợp thông minh, được lên kịch bản từ trước từ một tình huống đá phạt có vị trí khá ngặt nghèo: nằm ở trung lộ và cách khung thành khoảng 28m. Từ góc độ này thủ môn có tầm quan sát tốt và để đánh bại họ thì không gì khác phải là siêu phẩm sút phạt đưa trái bóng đi liệng với quỹ đạo không thể đoán biết.
Vì vậy, họ đã thử một mảng miếng khác, tiếp tục bao hàm yếu tố lừa dối. Một lần nữa, Ronaldo chuẩn bị sút, và bắt đầu chạy đà
... nhưng thay vì dứt điểm, anh chạy thẳng qua quả bóng, hướng về phía hàng rào phòng ngự.
Khi đến rào chắn, anh bứt tốc vượt qua nó, lao vào khoảng trống phía sau các hậu vệ và ngay trước mặt thủ môn.
Bruno Fernandes tinh tế gót quả bóng qua đầu các hậu vệ để đặt vào đà di chuyển của Ronaldo, nhưng Nematov đã kịp thời lao ra khỏi khung thành để cản phá nỗ lực của CR7. Đó là một pha xử lý xuất sắc của thủ môn, nhưng cũng đầy rủi ro: Nematov thiếu chút nữa đã quét trụ Ronaldo hoàn toàn và suýt phải nhận một quả phạt đền.
Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng, vì Bồ Đào Nha đã ghi bàn từ chính quả phạt góc ngay sau đó, lại thông qua một bài dàn xếp từ trước, và tiếp tục sử dụng nghệ thuật đánh lừa.
Khi chuẩn bị thực hiện quả phạt góc, Bruno Fernandes vẫy tay đầy điệu bộ yêu cầu các đồng đội lùi ra xa khung thành, tạo cảm giác rằng anh sẽ thực hiện một quả phạt góc cao và xoáy ra phía gần khu vực đá phạt đền (outswinging corner) theo tiêu chuẩn.
Nhưng ngay sau đó, hai mũi công bất ngờ thực hiện những pha bứt tốc cắt mặt lao về phía cột gần, tạo ra sự hỗn loạn trong hệ thống phòng ngự Uzbekistan. Quả bóng xuyên qua đám đông và cuối cùng lăn vào lưới nhờ tác động của thủ thành Nematov và Abdukodir Khusanov. Bàn thắng có thể đến từ sự may mắn, nhưng hệ thống phương pháp luận phía sau nó thì không.
Đáng chú ý là bản năng đầu tiên của Martinez là lao ngay đến ăn mừng cùng MacPhee, người mà ông dường như đã xây dựng được một mối quan hệ vô cùng khăng khít chỉ trong một khoảng thời gian làm việc ngắn ngủi.
"Austin rất sáng tạo và luôn truyền tải ngọn lửa đam mê vào công việc của mình," Martinez chia sẻ trước khi World Cup bắt đầu. "Anh ấy có một khả năng thiên bẩm trong việc kết nối với các cầu thủ và đó là điều khiến anh ấy trở nên xuất chúng trong công việc được giao."
Tạm thời, mọi thứ đã ổn thỏa trở lại tại đại bản doanh của Bồ Đào Nha. Đã có rất nhiều áp lực kể từ sau trận hòa với CHDC Congo, nhưng một chiến thắng 5-0 với việc Ronaldo lập cú đúp và cả đội chơi thuyết phục chính xác là liều thuốc giải tỏa mà họ đang rất cần.
Cộng thêm một "vũ khí bí mật" dàn xếp bóng chết còn tương đối mới mẻ, mọi thứ đang mở ra một viễn cảnh rực rỡ và tích cực hơn rất nhiều cho Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup này.
