Erling Haaland - Cơn bão xứ lạnh “thiêu đốt” sân cỏ World Cup 2026

chủ nhật 7-6-2026 7:30:29 +07:00 0 bình luận
Đây là kỳ World Cup đầu tiên với Erling Haaland, và có thể là… World Cup cuối cùng. Và siêu tiền đạo kiểu mẫu của thế kỷ 21 sẽ khao khát săn bàn ở sân cỏ Bắc Mỹ mùa hè này hơn bất kỳ ai khác… 

Khi World Cup 2026 khai màn tháng 6 sáu này, thế giới bóng đá sẽ chứng kiến một trong những nghịch lý thú vị nhất: siêu tiền đạo gần như không có đối thủ ở cấp CLB, Erling Haaland, bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh cấp độ đội tuyển với cảm giác “có thể không còn lần sau nữa”, bởi… “tấm hộ chiếu Na Uy”.

Không kể lần xuất hiện ở giai đoạn World Cup sơ khai 1938, gần 60 năm sau đội tuyển Na Uy mới xuất hiện trở lại ở World Cup, năm 1994 trên đất Mỹ. Đó là thời điểm Erling Haaland “con” vẫn chưa ra đời. 

32 năm kể từ USA 94, Na Uy chỉ được dự thêm đúng 1 kỳ World Cup nữa (France 98), tính cho đến trước thời điểm đội tuyển bóng đá xứ lạnh này chuẩn bị trở lại mùa hè nóng bỏng ở nước Mỹ tháng tới tranh tài.

Đất nước vỏn vẹn 5,7 triệu dân ở Bắc Âu được biết đến nhiều hơn ở “các môn thể thao trắng” – gắn với băng tuyết. Ở kỳ Olympic mùa Đông gần nhất, tại Milan-Cortina đầu năm nay Na Uy vô đối với 41 tấm huy chương, trong đó có 18 HCV. 

Số HCV Na Uy giành được ở Olympic năm nay nhiều gấp rưỡi so với cường quốc thể thao Mỹ - vốn có dân số lên tới 342 triệu người, hay Trung Quốc với 1,4 tỷ dân.

Nhìn ra xa hơn, kể từ Olympic mùa đông 2014 đến nay, Na Uy luôn là quốc gia giành được nhiều HCV nhất.

Tất nhiên, bên cạnh các môn thể thao mùa Đông, Na Uy còn sản sinh ra một số nhà vô địch thế giới các môn khác, có thể kể ra Casper Ruud (tennis), Viktor Hovland (golf), Jakob Ingebrigtsen (điền kinh) và Solfrid Koanda (cử tạ). 

Tất nhiên, không thể không nhắc đến Erling Haaland, ngôi sao săn bàn hàng đầu thế giới có ông bố từng là… một hậu vệ, Alf Inge Haaland.

Tiền đạo Erling Haaland đã hoàn thành mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia Na Uy trở lại vòng chung kết World Cup sau gần 3 thập kỷ vắng bóng. Ảnh: Al Jazeera.

Chiều cao 1,95m, nặng gần 90 kg, cấu tạo cơ thể với độ cơ bắp vừa phải, sự thanh thoát và sải chân dài dũng mãnh giúp tăng tốc ấn tượng, cùng khả năng dứt điểm toàn diện bằng đầu và hai chân, không nghi ngờ gì việc Haaland “con” được xem như hình mẫu tiền đạo lý tưởng của kỷ nguyên bóng đá hiện đại, nơi đòi hỏi nền tảng sức mạnh và sự hiệu quả cực kỳ khắt khe. 

Haaland “con” chỉ cần chưa đầy mốc 50 trận (chính xác 49 trận) để vươn lên trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Na Uy, với 55 bàn, tức hiệu suất cực khủng 1,12 bàn/trận.

Để so sánh, số bàn thắng của Haaland cho ĐTQG nhiều gấp gần 2,5 lần so với những chân sút lừng lẫy một thời của bóng đá Na Uy như Solskjaer hay Tore Flo (23 bàn).

Đừng quên, bệ phóng mà từ đó Haaland vươn tới thành tích trên - đội tuyển Na Uy - chỉ thuộc diện trung bình khá ở châu Âu, đang xếp ngoài top 30 FIFA Ranking.

Haaland “con” chào đời trong mùa hè Na Uy sớm thất bại ở kỳ EURO duy nhất họ từng dự, năm 2000. Nhân vật sót lại từ đội hình ở EURO năm đó, Stale Solbakken, giờ chính là người dẫn dắt đội bóng có biệt danh The Vikings chuẩn bị tranh tài ở kỳ World Cup đầu tiên sau 28 năm.

Nhưng bỏ qua những mảnh ghép nối thất bại từ quá khứ, chắc chắn một điều, Haaland sẽ làm tất cả để có kỳ World Cup đầu tiên thành công với dấu ấn cá nhân đậm nét.

Liệu Haaland – và phần nào đó là Martin Odegaard -  có thể kéo Na Uy tiến xa đến đâu ở Mỹ mùa hè này? Và rằng Haaland có thể chạm đến vinh quang cá nhân cao nhất, chiếc giày vàng danh giá, tôn vinh vua phá lưới của World Cup 2026?

Không ai dám chắc chắn với câu trả lời “100% Không thể”. 

World Cup luôn là sân chơi mang đến những khoảnh khắc đặc biệt, như khi Oleg Salenko ghi 5 bàn vào lưới Cameroon để chia sẻ chiếc giày vàng với Hristo Stoichkov, dù chỉ đá 3 trận vòng bảng. 

Erling Haaland đang là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại, đại diện cho thế hệ ở độ chín lý tưởng trong sự nghiệp (25-30 tuổi), với mỗi bước chạy và từng cú dứt điểm tại World Cup hè này sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt. 

Một siêu tiền đạo sinh ra từ nền thể thao mùa đông, mang trong mình di sản của một ông bố hậu vệ, sẽ bước vào sân khấu lớn nhất hành tinh với khát vọng khẳng định: đôi khi, chỉ cần một kỳ World Cup cũng đủ để trở thành bất tử.

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội