Jude Bellingham phản pháo, Harry Kane lên tiếng sau vụ HLV Tuchel mắng học trò
Harry Kane đã nhấn mạnh rằng những lời chỉ trích gay gắt của Thomas Tuchel về màn trình diễn của toàn đội trước Na Uy xuất phát từ mong muốn thấy sự xuất sắc trên sân tập được dịch thuật vào các trận đấu chính thức.
Mặc dù "Tam Sư" đã giành chiến thắng 2-1 nhờ cú đúp của Jude Bellingham, Tuchel vẫn không ngần ngại lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với màn trình diễn đó, mô tả đội bóng là "may mắn" và chỉ ra sự thiếu hụt về tốc độ cũng như sự điềm tĩnh trong kỹ năng.
Kane tin rằng vị chiến lược gia này chỉ đơn giản đang cố gắng duy trì những tiêu chuẩn khắt khe trước thềm trận bán kết đụng độ Argentina. Bàn về cách tiếp cận của HLV, Kane cho biết:
"Khi ông ấy xem chúng tôi tập luyện và thấy được sự gắn kết cũng như những gì chúng tôi có thể làm — đặc biệt là với những cầu thủ mà chúng tôi đang sở hữu, cách chúng tôi tấn công, các pha đấu tay đôi một-chọi-một và những kỹ năng — ông ấy chỉ đơn giản là muốn thấy phiên bản đó của chúng tôi trên sân.
Ông ấy hiểu rõ hơn ai hết rằng mọi chuyện không hề đơn giản, chúng ta đang đối đầu với những đối thủ mạnh và những đội bóng giỏi. Ông ấy đang cố gắng moi móc điều đó ra khỏi chúng tôi, và bản thân chúng tôi cũng biết mình còn một đẳng cấp khác có thể chạm tới."
Phản ứng của Bellingham tạo ra sự xích mích
Những lời chỉ trích thẳng thừng của Tuchel dường như không làm Jude Bellingham hài lòng. Cậu đã gạt bỏ nó bằng câu nói "Ừ thì, sao cũng được", và sau đó còn nói thêm: "Có thể ông ấy không biết cảm giác phải thi đấu trong những điều kiện như vậy trước Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth là như thế nào."
Ngôi sao của Real Madrid cũng đã chỉ ra thời tiết khắc nghiệt ở Miami là một yếu tố ảnh hưởng lớn. Nhận thấy tình hình căng thẳng, đội trưởng Kane đã nhanh chóng làm dịu đi bất kỳ rạn nứt tiềm ẩn nào, tập trung vào sự kiên cường của toàn đội và đóng góp thiết yếu của Bellingham.
Cả Kane và Bellingham hiện đều đã có 6 bàn thắng trong cuộc đua Vua phá lưới của giải đấu, chỉ xếp sau Lionel Messi, Kylian Mbappé (8 bàn) và Erling Haaland (7 bàn).
Nhận xét về màn trình diễn, Kane nói: "Điều đáng mừng nhất là chúng tôi đã vào bán kết và chúng tôi vẫn cảm thấy mình có thể cải thiện. Tôi không nghĩ đó là một điều gì đó đáng để làm quá lên.
Chúng tôi đang thể hiện rất nhiều điều tích cực — cách các chàng trai phòng ngự như một khối thống nhất trước Na Uy, cách chúng tôi tổ chức tấn công... chúng tôi vẫn có một vài khoảnh khắc thực sự tuyệt vời. Và Jude đã đứng lên gánh vác chúng tôi với một vài bàn thắng nữa."
"Tam Sư" đang tìm kiếm cấp số cao nhất
Mặc dù tuyển Anh đã tiến vào bán kết lần thứ tư trong lịch sử — từng vô địch năm 1966 và xếp thứ tư vào các năm 1990, 2018 — nhưng trong nội bộ đội bóng đang có một sự đồng thuận ngày càng tăng rằng họ vẫn chưa thể tạo ra một màn trình diễn hoàn hảo trọn vẹn 90 phút.
Kane thừa nhận rằng toàn đội đã phải chật vật để duy trì sự kiểm soát tuyệt đối trong suốt hành trình trên đất Bắc Mỹ, ngụ ý rằng những gì tinh túy nhất của một đội hình đầy rẫy các ngôi sao vẫn còn đang ở phía trước.
Tiền đạo của Bayern Munich chia sẻ: "Chúng tôi vẫn chưa thấy được [phong độ đỉnh cao đó]. Chúng tôi mới chỉ bộc lộ nó trong những tia sáng le lói. Trận gặp Na Uy cũng chỉ là những tia sáng chớp nhoáng. Chúng tôi chưa có được sự kiểm soát toàn diện như chúng tôi mong muốn và như tôi cảm thấy chúng tôi có thể làm được. Nhưng ở giai đoạn này của giải đấu, bạn đang phải đối đầu với những đội bóng giỏi nhất thế giới. Và chúng tôi sẽ gặp một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới ở trận bán kết tới."
Sự tập trung chuyển hướng sang trận bán kết gặp Argentina
Những lời phàn nàn cụ thể của Tuchel tập trung vào việc tuyển Anh không thể thoát khỏi các pha pressing tầm cao (high pressing) và thiếu sự đột phá ở 1/3 cuối sân đối phương. Vị HLV người Đức ám chỉ các học trò của ông đang "suy nghĩ quá nhiều" khi cầm bóng, dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội. Với trận bán kết mang tính biểu tượng trước Argentina đang lờ mờ hiện ra tại Atlanta, áp lực đang đè nặng lên việc phải tìm ra giải pháp cho những sự bế tắc chiến thuật này.
Hướng về phía trước, Kane vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội lọt vào một trận chung kết khác của tuyển Anh. "Đây là một kỷ nguyên vô cùng thành công của ĐTQG chúng ta, liên tục lọt vào bán kết và chung kết, và chúng tôi muốn vượt qua lằn ranh đó. Đó là mảnh ghép còn thiếu lúc này. Chúng tôi đã ở bên nhau 6 tuần và đã thể hiện mọi khát khao cháy bỏng vì huy hiệu trên ngực áo. Chúng tôi sẽ cần một cú hích lớn hơn nữa trong khoảng hơn một tuần cuối cùng này," người đội trưởng kết luận.
Trận bán kết giữa tuyển Anh và Argentina sẽ diễn ra vào lúc 2h00 rạng sáng thứ Năm, ngày 16/7 tới theo giờ Việt Nam.
