Tuyển Pháp nhận hung tin: Didier Deschamps tức tốc trở về quê nhà chịu tang mẹ
HLV Didier Deschamps chính thức rời khỏi đại bản doanh World Cup của đội tuyển Pháp để trở về quê nhà sau sự ra đi đột ngột của thân mẫu. Với sự đồng thuận tuyệt đối từ Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), vị huấn luyện viên trưởng đã được nghỉ phép đặc biệt vì lý do gia đình ngay sau khi nhận tin buồn vào tối qua theo giờ Việt Nam.
Ông sẽ vắng mặt trong 2 buổi tập sắp tới để chuẩn bị cho cuộc đại chiến hạ màn Bảng I của tuyển Pháp gặp Na Uy, cũng như không thể trực tiếp chỉ đạo trận đấu diễn ra vào lúc 2h00 rạng sáng thứ Bảy tới.
Deschamps, người từng giành chức vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, nhận được sự tin tưởng và tôn trọng vô điều kiện từ FFF sau 14 năm cống hiến không mệt mỏi cho đội tuyển quốc gia. Trong thời gian ông vắng mặt, người trợ lý lâu năm Guy Stephan tạm thời tiếp quản chiếc ghế nóng.
"Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vô cùng đau buồn khi nhận hung tin về sự ra đi của thân mẫu vào sáng nay. Được sự đồng ý của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Philippe Diallo, người hiện đang có mặt tại đại bản doanh huấn luyện của đội tuyển quốc gia Pháp, Didier Deschamps đã ủy thác cho trợ lý của mình, Guy Stephan, trọng trách dẫn dắt toàn đội cho đến khi ông quay trở lại.
Trong khoảng thời gian vô cùng đau thương này, chúng tôi mong nhận sự tôn trọng và sự chia sẻ lớn nhất từ truyền thông và người hâm mộ", thông cáo chính thức từ FFF cho biết.
Đội tuyển Pháp, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup, hiện đã "bỏ túi" 6 điểm sau các chiến thắng trước Senegal và Iraq, qua đó chính thức giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Deschamps là một trong những nhà cầm quân có thời gian tại vị lâu nhất trong môi trường bóng đá quốc tế, kể từ khi được bổ nhiệm vào vai trò này năm 2012. Ông đã kiến tạo nên một kỷ nguyên thành công rực rỡ cùng đội tuyển quốc gia, với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2018 và lọt vào tới trận chung kết tại Qatar cách đây 4 năm.
Giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico lần này sẽ là chiến dịch cuối cùng ông dẫn dắt "Les Bleus", sau khi ông công bố ý định rút lui vào tháng 8 năm ngoái.
Guy Stephan là ai?
Người đàn ông tự hào mang dòng máu vùng Brittany này đóng vai trò là cánh tay phải đắc lực (số 2) của Deschamps trong suốt 17 năm qua: 3 năm đầu tiên tại Marseille và 14 năm ròng rã cùng đội tuyển Pháp. Họ cùng nhau vượt qua những giai đoạn giông bão nhất tại Marseille, một câu lạc bộ luôn "sôi sục như núi lửa" theo đúng lời miêu tả của Stephan.
Nhưng mối thâm giao của họ còn bắt nguồn từ xa xưa hơn thế, vào năm 2000, khi Deschamps khi ấy còn là đội trưởng tuyển Pháp, và Stephan là trợ lý cho vị huấn luyện viên trưởng lúc bấy giờ Roger Lemerre, đã cùng nhau bước lên ngôi vô địch châu Âu.
Đó là một sự kết hợp mang lại thành công vang dội, với thành quả là 5 chức vô địch quốc nội cùng Marseille và lọt vào 3 trận chung kết giải đấu lớn cùng đội tuyển Pháp, trong đó không thể không nhắc đến chức vô địch World Cup 2018 lịch sử trên đất Nga.
