Vùi dập tuyển Pháp, Tây Ban Nha là thế lực hùng mạnh nhất World Cup mà nhiều người bỏ qua?
Tây Ban Nha sẽ góp mặt ở một trận chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ sau chức vô địch năm 2010, sau khi họ hoàn toàn làm lu mờ Kylian Mbappe và đội tuyển Pháp để giành chiến thắng 2-0 tại Dallas rạng sáng nay.
"La Roja" bước vào trận đấu với chuỗi 36 trận bất bại và vượt lên dẫn trước trên chấm phạt đền khi Lucas Digne lóng ngóng phạm lỗi với Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal sút phạt thành công, đánh dấu bàn thắng thứ 5 của anh tại giải đấu.
Tuyển Pháp sau đó mất trung vệ thuộc biên chế Arsenal, William Saliba, vì chấn thương, và hàng thủ chắp vá của họ đã bị xé toang ở đầu hiệp hai với cú dứt điểm kết thúc một pha phối hợp đồng đội điệu nghệ của Pedro Porro.
Tây Ban Nha sẽ đụng độ Anh hoặc Argentina trong trận chung kết tại MetLife Stadium ở New Jersey vào Chủ nhật. Trong khi đó, Pháp sẽ đối đầu với đội thua ở cặp đấu này trong trận tranh huy chương đồng tại Miami vào thứ Bảy.
Pháp không có nổi một cú sút trúng đích nào cho đến tận phút 81, khi cầu thủ vào thay người Désiré Doué bấm bóng hụt lực. Mbappe thậm chí còn phải nhận thẻ vàng ở cuối trận sau pha phạm lỗi với thủ môn Unai Simon khi sự bực tức có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát.
Có phải Tây Ban Nha luôn là đội mạnh nhất World Cup?
Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp Tây Ban Nha. Có lẽ chúng ta đã quá bận tâm đến Pháp, Mbappe và hàng công ghi bàn như vũ bão của họ mà bỏ qua chất lượng của một đội bóng (nếu bỏ qua trận thua luân lưu trước Bồ Đào Nha tại chung kết Nations League năm ngoái) chưa hề biết nếm mùi thất bại kể từ tháng 3 năm 2023.
Đáng ngạc nhiên là, Tây Ban Nha dường như đã âm thầm tiến bước tại World Cup này cho đến tận bây giờ. Trận hòa trước Cape Verde ở trận mở màn bị coi là một sự hổ thẹn, và người ta cũng khó mà phấn khích trước phần còn lại của vòng bảng với những chiến thắng trước Ả Rập Xê Út và một Uruguay rệu rã.
Thêm vào đó, còn có câu chuyện của Lamine Yamal. Bị hạn chế bởi chấn thương gân kheo chân trái khiến cậu không thể hiện được nhiều trong giai đoạn đầu, Yamal chưa phải là ngôi sao chói sáng như nhiều người kỳ vọng. "Ngày rực rỡ nhất của Lamine tại World Cup này vẫn chưa đến đâu," Luis de la Fuente tuyên bố trước thềm trận đấu với Pháp.
Vâng, giờ là lúc phải suy nghĩ lại. Chiến thắng vô cùng ấn tượng của Tây Ban Nha trước Pháp đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng: không có đội bóng nào chuyền bóng hay hơn họ trong thế giới bóng đá. Thậm chí còn có những tiếng hô "ole" trong những phút cuối khi Tây Ban Nha đùa giỡn với đối thủ.
Tây Ban Nha cũng đang sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu — Pháp chỉ có đúng một cú sút trúng đích trước khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ — và cách Yamal thi đấu ở trận này cho thấy cậu có thể đang đạt điểm rơi phong độ vào đúng thời điểm then chốt. Có một điều chắc chắn là, Digne sẽ chẳng bao giờ muốn đối đầu với cậu thêm lần nào nữa.
Tại sao Mbappe và dàn sao tấn công của Pháp lại thất bại?
Trong những diễn biến đầu tiên, Bradley Barcola đã gài bẫy khiến Porro thực hiện một pha vào bóng hấp tấp ở cánh phải của Tây Ban Nha. Barcola hất bóng qua người theo kèm, phi nước đại về phía vòng cấm nhưng quả tạt bằng chân trái của anh lại bị cản phá. Đó có vẻ như là một lời răn đe sớm từ hàng công của Pháp, biệt đội phá hủy đáng sợ nhất kỳ World Cup này. Nhưng thay vào đó, đây lại là khoảnh khắc đột phá thực sự duy nhất của họ trong suốt một giờ đồng hồ của trận đấu.
Ngay sau đó, Michael Olise có cơ hội chọc khe cho Mbappe khi hàng thủ Tây Ban Nha đang bị kéo dãn. Tuy nhiên, Olise, người có lẽ là cầu thủ sáng tạo xuất sắc nhất thế giới lúc này, lại không thể tung ra một đường chuyền chính xác. Đó trở thành kịch bản quen thuộc — cho anh, cho Barcola và cho Ousmane Dembele. Mọi thứ đều hơi quá lực hoặc chệch hướng. Mọi ý tưởng hay đều bị phá hỏng ở khâu thực hiện.
Sự bực tức của người Pháp hiện rõ. Olise dạt sang cánh phải, hy vọng sẽ tạo ra khác biệt trước Marc Cucurella, nhưng cũng vô vọng. Anh lao vào chuồi bóng thô bạo với Rodri và may mắn không phải nhận thẻ vàng. Barcola và Dembele di chuyển không mang lại nhiều hiệu quả. Trên hàng công, Mbappe tỏ ra đơn độc và liên tục bị thổi phạt việt vị.
Didier Deschamps, công bằng mà nói, đã hành động khá nhanh khi tung Doué vào sân thay Barcola trước khi đồng hồ điểm sang phút 60. Rayan Cherki gia nhập cùng cậu không lâu sau đó để thế chỗ Olise. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Tây Ban Nha đã dẫn trước 2 bàn và chơi cực kỳ nhàn nhã. Còn Pháp, đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất giải, vẫn chưa có nổi một cú sút trúng đích.
Cú sút trúng đích đầu tiên của họ chỉ đến ở phút 81 và nó tóm gọn lại toàn bộ màn trình diễn của họ. Simon băng ra khỏi khung thành Tây Ban Nha để cản phá Mbappe, bóng tìm đến chân Doué. Đó không phải là một cơ hội dễ ăn, nhưng nỗ lực dứt điểm của cậu — sệt, trượt chân, dễ dàng bị cản phá — khác xa một trời một vực so với những tiêu chuẩn mà cậu và các đồng đội đã thiết lập trước trận đấu này.
Rodri đã tìm lại phong độ Quả bóng Vàng?
Rodri đã có một khoảng thời gian bị chấn thương hành hạ ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn ĐTQG kể từ khi đưa Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, nhưng anh đã trở lại với một phong độ huy hoàng xuyên suốt giải đấu này.
Tây Ban Nha của De la Fuente là một cỗ máy được tổ chức quá tốt, kể cả khi có bóng hay không có bóng, với mọi cầu thủ đều biết chính xác họ cần phải ở đâu và cần làm gì khi có bóng trong chân. Nằm ở vị trí trung tâm của mọi thứ là người đội trưởng 30 tuổi của họ, điều phối những pha kiểm soát bóng kéo dài của Tây Ban Nha bằng những đường chuyền ngắn và dài đầy cảm giác, đồng thời cũng dẫn dắt khâu vây ráp để giành lại bóng sớm nhất có thể.
Ngay trước khi hiệp một khép lại, khi Pháp có một khoảng thời gian ngắn kiểm soát bóng ở phần sân Tây Ban Nha, anh đã thể hiện khả năng phán đoán tuyệt vời khi băng cắt và cướp bóng ngay trước mũi giày của Dembele. Vài khoảnh khắc sau, anh lao ra cánh trái để chặn quả tạt của Digne. Bất cứ nơi nào cần đến anh, Rodri đều có mặt.
Khi có bóng, Rodri cũng hiện diện ở mọi nơi, kết nối tuyệt vời với các đối tác ở hàng tiền vệ như Fabian Ruiz và Olmo khi Tây Ban Nha làm chủ khu vực trung lộ. Về lý thuyết, Olise là cầu thủ Pháp đứng gần anh nhất, nhưng thường xuyên phải đuổi theo bóng trong vô vọng, và sự bực tức của anh đã bộc lộ ngay từ đầu trận bằng một pha chuồi bóng muộn có thể khiến cầu thủ của Bayern Munich phải nhận thẻ vàng.
Những nỗ lực của Rodri giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 đã giúp anh giành Quả bóng Vàng năm đó. Ở giai đoạn đầu của giải đấu này, việc lặp lại thành tích đó dường như là bất khả thi khi các siêu sao tấn công mới là những người định đoạt trận đấu và thống trị các mặt báo. Nhưng lịch sử cho thấy những đội bóng giành chức vô địch ở những giải đấu lớn nhất thường sở hữu những tiền vệ xuất sắc nhất. Và không một đội bóng nào tại giải đấu này có người sở hữu khả năng kiểm soát những trận cầu khó khăn nhất tốt như Rodri.
Cuộc đua Vua phá lưới (Golden Boot) sẽ đi về đâu?
Bất chấp việc Mbappe đã bị "loại" khỏi giải đấu sau thất bại toàn diện này, chân sút 27 tuổi vẫn còn một cơ hội khác để nâng cao thành tích 8 bàn thắng của mình trong mùa hè này khi họ đối đầu với đội thua trong cặp đấu giữa Anh và Argentina vào ngày mai.
FIFA vẫn gọi đây là trận "Chung kết Đồng", nhưng trên thực tế, đó là trận đấu mà không ai muốn góp mặt. Nếu Mbappe đá chính, anh có thể sẽ có cơ hội ghi thêm vài bàn nữa vào lưới một đối thủ đang chán nản, trong khi Messi hay Kane sẽ phải tham gia vào một trận chung kết (tranh chức vô địch) chắc chắn sẽ cực kỳ thận trọng và kín kẽ.
Đây sẽ không phải là lần đầu tiên trận tranh hạng ba đóng vai trò quyết định trong cuộc đua Vua phá lưới — huyền thoại Just Fontaine từng ghi thêm 4 bàn trong tổng số 13 bàn thắng kỷ lục của ông vào lưới Tây Đức ở trận đấu này vào năm 1958.
Bảng xếp hạng Vua phá lưới hiện tại:
- Kylian Mbappe: 8
- Lionel Messi: 8
- Erling Haaland: 7
- Jude Bellingham: 6
- Harry Kane: 6
- Ousmane Dembele: 5
- Mikel Oyarzabal: 5
