Tân binh F1 Jolyon Palmer: “Ma tốc độ” hồi sinh từ cõi chết

thứ bảy 19-3-2016 22:43:15 +07:00 0 bình luận
Mùa giải F1 2016 xuất hiện một cái tên mới toanh trong số những tay đua tham gia thi đấu, đó là Jolyon Palmer.

Lewis Hamilton hay Jenson Button đã quá nổi tiếng tại Vương quốc Anh. Cả hai đều là những nhà vô địch thế giới Công thức một và hai trong số những ngôi sao thành công nhất của thể thao xứ sở sương mù. Nhưng từ mùa giải 2016, bên cạnh cái tên Hamilton và Button, người Anh sẽ còn hướng sự chú ý tới một cái tên xa lạ: Jolyon Carlyle Palmer.

“Cái tên này đúng là mớ hỗn độn. Cha mẹ muốn ghép tên cả hai người để đặt cho tôi,” tay đua 25 tuổi vui vẻ tiết lộ. Thực tế dòng họ Palmer có truyền thống đặt tên Thánh cho những bé trai bắt đầu bằng chữ “J” và Jolyon có nghĩa là trẻ trung hay… mái tóc mềm mại. Còn Carlyle là biệt danh trong gia đình của mẹ và anh chị em trai của Jolyon đều có cái tên ghép kiểu như vậy.

Hôm nay sẽ là ngày trọng đại của gia đình Palmer, khi Jolyon tiếp bước người cha thi đấu trong môn thể thao tốc độ nhất hành tinh. Ông Jonathan Palmer từng thi đấu ở 83 chặng đua trong thập niên 80 ở thế kỷ trước. Dù chỉ giành được 14 điểm sau 6 năm tham dự F1 nhưng đó là tiền đề để cựu tay đua đội Williams trở thành ông chủ của những trường đua xe thể thao tại nước Anh.

Jolyon sẽ thi đấu cho đội đua Renault, sau khi hãng xe nước Pháp mua lại đội đua Lotus và trở lại đường đua F1 sau 5 năm vắng bóng. Kinh nghiệm của Jolyon chỉ là những năm tháng thi đấu ở những giải đua xe cấp độ thấp như T Cars, F2, GP2 Series. Còn ở thể thức F1, tay đua sinh năm 1991 chỉ có hơn 1 năm kinh nghiệm làm tay lái thử nghiệm tại đội Force India và Lotus, trước khi những tuyển trạch viên của Renault nhận ra tiềm năng của Jolyon có thể đủ sức cạnh tranh trên đường đua F1 khốc liệt và cần bản lĩnh thép.

Nhưng có lẽ với Jolyon, không còn bất cứ khó khăn hay nguy hiểm nào có thể làm chùn bước tân binh của làng đua F1. Năm 16 tuổi, Jolyon bị tai nạn mô tô nghiêm trọng, mất 1 quả thận, thủng phổi và gãy một số xương sườn, sau khi dại dột thực hiện một động tác mạo hiểm trên chiếc xe 450 phân khối. Sau 3 ngày hôn mê và tưởng như không qua khỏi, Jolyon hồi tỉnh và phục hồi một cách thần kỳ. “Ma tốc độ” hồi sinh và thậm chí còn có khả năng đặc biệt hơn. Jolyon có thể ăn bất cứ thứ gì mà không kiêng cữ món nào.

Bây giờ Jolyon đã là tay đua F1 của một đội đua danh tiếng và đứng ngang hàng với những thần tượng đồng hương như Hamilton và Button. Dĩ nhiên tay đua 25 tuổi không phải là một triệu phú với cuộc sống xa hoa và bên cạnh là những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Jolyon vẫn chia sẻ tiền thuê căn hộ ở Clapham phía nam London với chị gái Emily và vật dụng quen thuộc nhất là chiếc va li phục vụ cho cuộc sống nay đây mai đó của một tay đua.

Sau khi đánh bại tử thần và giành lại sự sống, bây giờ cuộc đời của Jolyon sẽ bước sang một trang mới trong chuyến phiêu lưu cùng Renault.

Hôm nay chặng đua đầu tiên của mùa giải F1 2016 sẽ diễn ra tại Melbourne, Australia. Tại chặng Australian GP, Jolyon Carlyle Palmer xuất phát ở vị trí thứ 14, ngay trên đồng đội Kevin Magnussen. Xuất phát đầu tiên là Lewis Hamilton, tiếp theo là Nico Rosberg và Sebastian Vettel.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội