HLV Tan Cheng Hoe cho rằng tuyển Malaysia đã thua đội bóng mạnh hơn là tuyển Việt Nam trong trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2020.
Quảng cáo
Tuyển Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2020 từ các pha lập công của Quang Hải, Công Phượng và Hoàng Đức. Ba điểm trong trận đấu này giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo tạm thời vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng bảng B.
HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận tuyển Việt Nam mạnh hơn Malaysia
Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận: "Chúng tôi đã thua đội bóng mạnh hơn. Đây thực sự là trận đấu khó khăn của tuyển Malaysia. Chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu cuối cùng gặp Indonesia. Các cầu thủ sẽ phải hồi phục tốt và chúng tôi trông chờ vào điều đó".
Đánh giá về màn trình diễn của tuyển tuyển Việt Nam, ông Tan Cheng Hoe cho biết: "Tôi không ngạc nhiên khi gặp lại Việt Nam và cách chơi này của họ. Họ có sự chuẩn bị tốt sau vòng loại World Cup. Malaysia phải chuẩn bị tốt cho trận gặp Indonesia".
Người hâm mộ Malaysia đặt kì vọng rất nhiều về màn thể hiện của "Hổ vàng". Tuy nhiên, bất lợi về mặt nhân sự cùng tâm lý thi đấu không ổn định khiến các học trò của HLV Tan Cheng Hoe không có được một trận đấu bùng nổ.
"Trong bóng đá, tôi luôn nói là nếu mất tập trung và bỏ lỡ cơ hội thì bạn phải trả giá. Chúng tôi phải quên trận đấu này và hướng đến trận tiếp theo trong một tuần tới trước Indonesia.
Nếu Malaysia có đủ lực lượng, sự tự tin, không chấn thương trước trận này thì kết quả sẽ tốt hơn. Cảm ơn các cầu thủ đã vượt qua giai đoạn khó khăn này", chiến lược gia 53 tuổi chia sẻ.
Tuyển Malaysia tạm thời tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Indonesia nhưng kém về hiệu số. Đội bóng này sẽ có trận đấu cuối cùng gặp Indonesia vào ngày 19/12.
Hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Hoàng Đức góp mặt trong top đề cử Nam VĐV của năm Cúp Chiến thắng 2025, giải thưởng tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất của thể thao nước nhà.
HLV Tim Welch cho rằng UFC đang dần loại bỏ các võ sĩ đấu vật nhàm chán chỉ “ôm ghì”, ưu tiên phong cách cống hiến. Ông tin học trò Ezra Elliott sẽ sớm có cơ hội vào UFC.
Justin Gaethje lên tiếng làm rõ vết thương bí ẩn trên cổ trước thềm UFC 324, khẳng định đó chỉ là lông mọc ngược, dập tắt lo ngại hủy trận tranh đai tạm thời với Paddy Pimblett.
HLV tạm quyền Darren Fletcher tiết lộ việc xin lời khuyên từ Sir Alex Ferguson và nỗ lực ổn định tâm lý cầu thủ MU sau khi Ruben Amorim rời Old Trafford.
Dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian, U23 Saudi Arabia vẫn phải rất vất vả mới đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số tối thiểu 1-0. Kết quả này giúp U23 Việt Nam tạm thời chiếm ngôi đầu bảng A U23 châu Á 2026.
Tìm thấy con đường dung hòa giữa hai đam mê lớn – du lịch và pickleball – Daniel Moore giờ đây không còn là một “ngôi sao bị lãng quên”, mà là một đại sứ thầm lặng.
Buổi lễ là dịp để tri ân nỗ lực, tinh thần cống hiến và ý chí thi đấu bền bỉ của các vận động viên, đồng thời khẳng định sự phát triển ngày càng chuyên nghiệp và bền vững của Esports Việt Nam.
Lee Cheuk Yiu đã nỗ lực hết mình để vượt qua nhà vô địch World Tour Finals 2025 Christo Popov trong một trận đấu kịch tính kéo dài 74 phút, đến tận quả cầu cuối cùng tại Giải Malaysia Mở rộng 2026.
Cucine Lube Civitanova chuẩn bị cho một thử thách quan trọng tại CEV Champions League khi đội bóng hành quân đến Bỉ để thi đấu vào ngày mai, nhưng họ sẽ thiếu vắng Alex Nikolov, mũi tấn công quan trọng của đội.
Leo Shoes Modena Piacenza, đại diện mạnh của bóng chuyền nam Ý, đã chính thức lên đường sang Cộng hòa Czech để chuẩn bị cho trận lượt về vòng 1/16 CEV Cup – một trong những vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên của mùa giải châu Âu.
Đây được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất giai đoạn chuyển giao sang năm mới, không chỉ bởi tên tuổi của VĐV mà còn bởi giá trị chuyên môn anh mang lại.
Dù thừa nhận U23 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và xứng đáng giành chiến thắng, HLV Omar Nahji cho rằng kết quả trận ra quân chưa nói lên điều gì về khả năng tiến sâu của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại VCK U23 châu Á 2026.
Tuyển thủ libero Jeong Seong-hyeon của OK Savings Bank sẽ không thể góp mặt trong trận đấu gặp Korea Electric Power Corporation (KEPCO) diễn ra vào ngày 6 tới do chấn thương lưng.