Rất ít người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển bóng rổ nam Hàn Quốc có cơ hội thực sự để cạnh tranh tấm huy chương vàng tại Asian Games 2026. Thế nhưng, sau 4 trận đấu và 4 chiến thắng liên tiếp, những kỳ vọng đó đang bắt đầu thay đổi.

Chiến thắng vào hôm thứ Tư trước Jordan thực sự là một cú sốc. Jordan, đội tuyển đang xếp hạng 41 thế giới — cao hơn Hàn Quốc tới 16 bậc — vốn là đương kim á quân của kỳ Asian Games trước đó. Dù vậy, Hàn Quốc đã hoàn toàn làm chủ thế trận ngay từ khoảnh khắc tung bóng khai cuộc (opening tip) và không một lần ngoảnh lại.

Lee Hyun-jung sắm vai ngôi sao của đội tuyển Hàn Quốc trong chiến thắng bất ngờ trước Jordan, đội tuyển xếp trên đội bóng xứ kim chi đến 16 bậc ở bảng xếp hạng FIBA. Ảnh: Yonhap
Lee Hyun-jung sắm vai ngôi sao của đội tuyển Hàn Quốc trong chiến thắng bất ngờ trước Jordan, đội tuyển xếp trên đội bóng xứ kim chi đến 16 bậc ở bảng xếp hạng FIBA. Ảnh: Yonhap

Ngôi sao tiền đạo Lee Hyun-jung là người dẫn đầu hàng công với 28 điểm chỉ trong chưa đầy 21 phút thi đấu, trong đó anh ném thành công tới sáu quả 3 điểm, đồng thời đóng góp 9 pha bắt bóng bật bảng (rebounds) và 5 đường kiến tạo. Yu Ki-sang ghi 16 điểm, trong khi Lee Jung-hyun đóng góp thêm 12 điểm và 6 pha dọn cỗ.

Điểm nhấn đáng chú ý là cả 12 cầu thủ đều điền tên mình lên bảng điện tử trong một trận đấu mà toàn đội ghi nhận tới 36 pha kiến tạo và áp đảo hoàn toàn Jordan ở khâu tranh chấp bóng bật bảng (out-rebounded) với tỷ số 44-29.

Chiến thắng này đã đưa Hàn Quốc lọt vào bán kết Asian Games đầu tiên sau 8 năm — và chỉ còn cách tấm huy chương vàng đầu tiên kể từ năm 2014 đúng 2 chiến thắng nữa.

Hàn Quốc đã có dấu hiệu tụt hậu so với các cường quốc bóng rổ hàng đầu châu Á trong suốt một thập kỷ qua. Sau khi giành huy chương vàng trên sân nhà tại Incheon Asian Games 2014, họ chỉ giành được huy chương đồng tại Jakarta-Palembang năm 2018. Năm năm sau tại Hàng Châu, Hàn Quốc phải dừng bước ở tứ kết và xếp hạng 7 chung cuộc — thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự giải đấu của họ.

Đội bóng đặt chân đến Nhật Bản năm nay hoàn toàn bị lu mờ bởi những ứng cử viên truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản và Iran. Đứng ở vị trí thứ 57 trên bảng xếp hạng thế giới, Hàn Quốc còn bước vào giải đấu với muôn vàn khó khăn, bao gồm cơn bão chấn thương và sự hội quân muộn màng của một số trụ cột. Đặc biệt, việc Choi Jun-yong tập trung muộn khiến HLV Mazurs không có trong tay lực lượng mạnh nhất trong suốt giai đoạn vòng bảng.

Nhưng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, không một nỗi lo nào trong số đó hiện diện trên mặt sàn thi đấu.

Hàn Quốc dễ dàng càn quét Bảng A với những chiến thắng thuyết phục trước Ả Rập Xê Út, Indonesia và đội chủ nhà Nhật Bản. Chiến thắng cách biệt 100-83 trước Nhật Bản chính là lời khẳng định đanh thép đầu tiên cho thấy Hàn Quốc hoàn toàn đủ sức thách thức các ứng cử viên nặng ký nhất của giải đấu, khi họ kết hợp sự mạnh mẽ, máu lửa trong phòng ngự với khả năng luân chuyển bóng tốc độ và những cú ném 3 điểm sắc lẹm.

Trận tứ kết với Jordan càng củng cố thêm ấn tượng đó. Hàn Quốc áp đảo ở khu vực bảng rổ (boards), sử dụng những đường chuyền sắc sảo để tạo ra các khoảng trống ném rổ (open looks) và liên tục ghi điểm trong các tình huống chuyển trạng thái (transition). Đây cũng là trận đấu thứ 3 liên tiếp đội bóng này ghi được ít nhất 100 điểm.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên tại giải đấu HLV Mazurs có thể sử dụng đội hình mạnh nhất của mình, với sự trở lại của Yeo Jun-seok sau chấn thương và sự góp mặt của Choi trong trận tứ kết. Yeo, người đã phải ngồi ngoài vì chấn thương bàn chân gặp phải ngay trong trận mở màn, đánh dấu sự trở lại bằng một cú úp rổ trên không (alley-oop dunk) ngoạn mục và kết thúc trận đấu với 9 điểm. Choi đóng góp 6 điểm trong hơn 10 phút thi đấu.

Hàn Quốc không còn là ông lớn trong nhóm các đội tuyển bóng rổ dẫn đầu châu Á. Nhưng tại ASIAD 20, họ có thể hướng đến tấm huy chương danh giá của châu lục. Ảnh: Yonhap
Hàn Quốc không còn là ông lớn trong nhóm các đội tuyển bóng rổ dẫn đầu châu Á. Nhưng tại ASIAD 20, họ có thể hướng đến tấm huy chương danh giá của châu lục. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc sẽ chạm trán Iran trong trận bán kết diễn ra vào thứ Sáu, sau khi đại diện Tây Á đánh bại Bahrain với tỷ số 79-74.

Đây chắc chắn sẽ là bài test khắc nghiệt nhất dành cho Hàn Quốc. Iran hiện đang xếp thứ 28 thế giới và đã giành chiến thắng trong cả 6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Lần cuối cùng Hàn Quốc có thể đánh bại Iran đã là từ trận chung kết Asian Games 2014.