“Đánh bại gã khổng lồ” Savings Bank tạo nên màn lội ngược dòng bùng nổ 158 phút trước biển người Busan
Trước 4.171 khán giả chật kín nhà thi đấu Gangseo tối 17/1, “Home Bullies” đã viết nên câu chuyện giàu dopamine với chiến thắng 3-2 (25-27, 23-25, 25-18, 25-22, 17-15) sau 158 phút nghẹt thở.
Bị dẫn trước 0-2, OK Savings Bank đứng trước nguy cơ gục ngã khi Samsung Fire & Marine Insurance tỏ ra vượt trội ở hai set đầu. Ahi liên tục ghi điểm, trong khi hàng công đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn ở khâu đỡ bước một. Set hai khép lại trong tiếc nuối khi những lỗi giao bóng và khoảnh khắc thiếu chính xác ở thời điểm then chốt khiến OK tiếp tục thất thế.
Tuy nhiên, kể từ set ba, cục diện hoàn toàn đổi chiều. Dimitrov bắt đầu làm rung chuyển hàng chắn đối phương bằng những cú giao bóng uy lực, còn Jeon Kwang-in và Park Chang-seong liên tiếp ghi điểm chắn bóng. Sự vùng lên mạnh mẽ giúp OK Savings Bank thắng 25-18, mở ra hy vọng lội ngược dòng. Sang set bốn, lợi thế chiều cao và khả năng tổ chức chắn bóng tiếp tục phát huy hiệu quả, đưa trận đấu vào set quyết định trong sự phấn khích tột độ của khán đài.
Set năm là cao trào của mọi cảm xúc. Hai đội giằng co từng điểm, tranh cãi nổ ra sau một tình huống chạm lưới không được đảo quyết định, thậm chí HLV Shin Young-cheol còn bị truất quyền chỉ đạo. Dẫu vậy, OK Savings Bank vẫn giữ được sự tập trung. Những pha tấn công quyết đoán của Cha Ji-hwan, Park Chang-seong và cú dứt điểm cuối cùng của Dimitrov đã khép lại chiến thắng 17-15 đầy cảm xúc.
Dimitrov là ngôi sao sáng nhất với 33 điểm, hiệu suất tấn công 62,79% và đóng góp lớn ở khâu chắn bóng. Năm cầu thủ OK Savings Bank ghi điểm hai chữ số, cho thấy lối chơi cân bằng và giàu năng lượng. Chiến thắng này giúp họ có 35 điểm, tiếp tục bám sát nhóm tranh vé play-off.
Quan trọng hơn, OK Savings Bank đang biến Busan thành pháo đài thực sự. Với 9 chiến thắng trong 12 trận sân nhà và những khán đài luôn kín chỗ, câu hỏi lớn lúc này không còn là họ có thể “đánh bại gã khổng lồ” hay không, mà là liệu tinh thần bóng chuyền cuồng nhiệt ấy có đưa mùa xuân bóng chuyền thực sự đến với Busan hay không.
