Biên Phòng MB tiếp tục khẳng định vị thế số một của mình khi đánh bại LP Bank Ninh Bình 3-0 (26-24, 25-21, 25-21) trong trận chung kết, qua đó hoàn tất cú hat-trick 3 chức vô địch liên tiếp tại Cúp Hoa Lư.
Sau một ngày thi đấu chứng kiến liên tiếp những trận cầu 5 set kịch tính, trận chung kết nam – cũng là màn so tài cuối cùng của giải – lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Không còn những pha giằng co nghẹt thở, Biên Phòng MB cho thấy sự vượt trội khi làm chủ thế trận từ đầu đến cuối.
Dù LP Bank Ninh Bình nhập cuộc không hề tệ và thậm chí tạo ra thế dẫn trước ở một số thời điểm, đặc biệt trong set 1 và set 3, nhưng bản lĩnh và sự ổn định của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc.
Các VĐV của Biên Phòng MB thi đấu với sự tập trung cao độ ở mọi vị trí, từ Văn Hiệp, Ngọc Thuận, Duy Tuyến đến Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải hay Trần Minh Đức. Hàng công đa dạng, hàng chắn kín kẽ giúp đội bóng áo lính liên tục bẻ gãy nỗ lực của đối thủ.
Đáng chú ý, với thế trận hoàn toàn áp đảo, Biên Phòng MB thậm chí không cần sử dụng đến ngoại binh Jakkrit mà vẫn duy trì được sức ép lớn. Điều đó càng cho thấy chiều sâu lực lượng cũng như đẳng cấp vượt trội của đội bóng này ở sân chơi quốc nội.
Ở phía bên kia, LP Bank Ninh Bình phần nào bị ảnh hưởng bởi trận bán kết kéo dài 5 set đầy căng thẳng với Công An TP.HCM trước đó. Thể lực suy giảm khiến họ không thể duy trì sự ổn định trong những thời điểm quyết định. Càng về cuối các set đấu, đội chủ nhà càng tỏ ra hụt hơi và không thể theo kịp nhịp độ mà Biên Phòng MB tạo ra.
Chiến thắng 3-0 là kết quả phản ánh chính xác cục diện trận đấu – một Biên Phòng MB lạnh lùng, lỳ lợm và gần như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Đây cũng là lần thứ tư họ lên ngôi tại Cúp Hoa Lư (2014, 2024, 2025, 2026), đồng thời đánh dấu chức vô địch thứ ba liên tiếp, qua đó khẳng định sự thống trị tuyệt đối của đội bóng áo lính trong làng bóng chuyền nam Việt Nam hiện tại.