Lý Thị Luyến nhận thất bại đáng tiếc trong ngày ra mắt giải bóng chuyền Mông Cổ
Đây là trận đấu được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt chú ý khi Luyến là VĐV thứ hai của Hóa chất Đức Giang xuất ngoại chỉ trong thời gian ngắn, tiếp bước phụ công Bích Thủy sang Nhật Bản.
Trong ngày thi đấu đầu tiên, Hobby Ace chạm trán CLB Khinchin TG và nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số 2-3 (18-25, 25-15, 25-10, 23-25, 11-15). Đây là trận đấu có nhiều biến động, khi Hobby Ace sau khi để thua ở set 1 đã vùng lên mạnh mẽ, áp đảo đối thủ trong set 2 và 3. Tuy nhiên, Khinchin TG cho thấy bản lĩnh ở các thời điểm quyết định, thắng sát nút set 4 rồi vượt lên ở set 5 để khép lại trận đấu.
Về phần Lý Thị Luyến, cô chưa tạo ra nhiều dấu ấn trong lần đầu khoác áo đội bóng mới. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi chủ công cao 1m95 chỉ mới đặt chân đến Mông Cổ vài ngày, chưa kịp thích nghi với thời tiết lạnh, môi trường sống, văn hoá cũng như giao tiếp ngôn ngữ.
Lối chơi của Hobby Ace cũng có nhiều khác biệt so với CLB chủ quản Hóa chất Đức Giang, đòi hỏi thêm thời gian để Luyến hòa nhập và tận dụng tối đa lợi thế chiều cao cũng như sức mạnh tấn công.
Tuy chưa đạt phong độ tốt nhất, Lý Thị Luyến vẫn để lại dấu hiệu tích cực khi thể hiện sự tự tin và nỗ lực trong từng pha bóng. Người hâm mộ kỳ vọng rằng khi thích nghi hoàn toàn, cô sẽ trở thành mũi tấn công chủ lực và tạo dấu ấn đậm nét tại Mongolian Premier League mùa này.
