Gác lại giấc mơ chơi bóng - Chủ công Đoàn Thị Xuân sắp nên duyên mới

chủ nhật 19-4-2020 7:00:00 +07:00 0 bình luận
Chủ công Đoàn Thị Xuân gác lại giấc mơ bóng chuyền vì căn bệnh quái ác đã để lại nỗi tiếc nhớ cho không ít người hâm mộ. Khi cánh cửa này đóng lại cánh cửa khác sẽ mở ra, trường hợp này thật đúng với cô gái xinh đẹp đã dũng cảm gác lại giấc mơ cuộc đời.

Tài năng, xinh đẹp và đang bước vào độ chín của sự nghiệp nhưng...cái chữ nhưng ấy thật phũ phàng trong hoàn cảnh của cô gái xinh đẹp Đoàn Thị Xuân...căn bệnh quái ác đã khiến cô gác lại giấc mơ của đời mình. Giấc mơ mà không ít người thèm muốn nhưng đành bỏ lại sau lưng để giữ lấy cho mình sức khỏe.

Đó là sự đánh đổi, nhưng không còn cách nào khác bởi đó chính là lựa chọn cuối cùng. Những ai đã từng chứng kiến Đoàn Thị Xuân tung hoành từ CLB Ngân hàng Công thương đến đội tuyển quốc gia đều cảm thấy tiếc cho một tài năng đang vào độ chín. Con đường sự nghiệp, sự thành công, danh vọng đang ở ngay trước mắt.


Đoàn Thị Xuân (1) trong màu áo CLB Ngân hàng Công thương

Tiếc nuối, hụt hẫng là những cảm giác còn đọng lại cho tới lúc này. Khi trò chuyện với cô gái trẻ xinh đẹp mới thấy hết được nghị lực và quyết tâm của một nữ VĐV. Xuân nói “dù là một hành trình ngắn ngủi nhưng em cũng kịp để lại một chút gì đó để sau này khi nhìn lại, mình đỡ thấy nuối tiếc”.

Để đưa ra quyết định đó là một cuộc chiến trong những đêm dài trăn trở của cô nàng vừa bước qua tuổi 20 chưa được bao lâu. Có nước mắt, có buồn đau và cả những đêm dài thao thức nhưng số phận đã ấn định, đành phải chấp nhận nó như một lẽ thường


Xinh xắn, và duyên dáng trong bộ ảnh tết

Trong buổi chiều muộn sau giờ làm, trò chuyện cùng cô gái vàng của bóng chuyền Việt Nam mới chợt nhận ra nghị lực và quyết tâm cùng sự mạnh mẽ đáng khâm phục của cô gái xinh đẹp trước mắt.

Được biết em đã có một quyết định rất khó khăn là từ bỏ giấc mơ với trái bóng. Đó thực sự là một quyết định rất dũng cảm nhưng nó cũng xuất phát từ sức khỏe nên em đành gác lại giấc mơ. Vậy cuộc sống của em hiện nay như thế nào? E có thể chia sẻ một chút được không?

Đoàn Thị Xuân: Lúc đầu em cũng hơi hụt hẫng và khó chịu vì cảm giác hàng ngày được chơi bóng cùng đồng đội vui vẻ và quyến luyến lắm. Nhưng lâu dần em đã thấy quen với cuộc sống hiện tại và cống hiến cho công việc của mình.

Khi phát hiện thấy sức khỏe bị ảnh hưởng từ căn bệnh marfan em cảm thấy thế nào?

Đoàn Thị Xuân: Cái cảm giác đầu tiên của em lúc ấy là trống rỗng, chân tay bủn rủn. Đầu năm 2019 em bị gẫy ngón tay út nên phải đóng đinh. Thời gian đó nghỉ ngơi điều trị nên em quyết định đi khám mắt và định mổ luôn, nhưng bác sỹ khuyên là chưa đến mức phải mổ và nên khám chuyên khoa mắt để quyết định. Sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu em mới phát hiện ra bệnh của mình.


Người hâm mộ cảm thấy nuối tiếc cho một tài năng như Đoàn Thị Xuân

Em có thấy nhớ sân đấu và các đồng đội ?

Đoàn Thị Xuân: Em thường nhớ tới mọi người trong đội, và có thời gian rảnh rỗi em vẫn ra Hà Nội thăm lại mọi người. Ngoài ra em vẫn thường gọi điện nói chuyện với những chị em thân thiết.

Mọi người trong đội vẫn liên lạc hỏi thăm và giúp đỡ em chứ?

Đoàn Thị Xuân: Các chị em trong đội vẫn thường nhắn tin, gọi điện động viên và hỏi thăm. Mỗi dịp lễ tết hay ngày kỷ niệm nào đó là mọi người gọi điện hỏi thăm suốt ạ.

Các thầy, cô trong BHL có động viên sau khi em quyết định từ giã bóng chuyền?

Đoàn Thị Xuân: Các thầy cô trong ban huấn luyện thời gian em mới nghỉ cũng gọi động viên giúp em vượt qua khó khăn. Biết em buồn nên những câu chuyện trao đổi thường là vui vẻ để em không bị buồn. Nói chung các thầy cô cũng quan tâm đến em khá nhiều.


Yêu "cún" là sở thích của cô gái xinh đẹp, tài năng

Mọi người, nhất là những người thân có chia sẻ cùng em sau khi em quyết định nghỉ chơi bóng?

Đoàn Thị Xuân: Biết em nghỉ nên mọi người thường ít nhắc đến vì khi nhắc tới em hay buồn và suy nghĩ nên chắc mọi người cũng tránh ạ.

Hiện tại em có điều trị ở đâu không?

Đoàn Thị Xuân: Em hiện nay cũng chỉ đi khám chuyên khoa và dùng thuốc hàng ngày vì bác sỹ khuyên là không nên dùng nhiều loại thuốc khác nhau sẽ không tốt cho sức khỏe và quá trình điều trị.

Em thấy bản thân mình chưa làm được gì trong suốt thời gian chơi bóng?

Đoàn Thị Xuân: Em cảm thấy tiếc nuối nhất là chưa phát huy được hết khả năng của mình vì nhiều yếu tố như sức khỏe hoặc đôi lúc do tâm trạng nữa.


Một fan hâm mộ của nữ ca sỹ Mỹ Tâm

Với kinh nghiệm của mình, em nghĩ mình sẽ là một HLV cho các em nhỏ trong việc chơi bóng?

Đoàn Thị Xuân: Sau khi em nghỉ, mọi người ở quê cũng thường nhờ em hướng dẫn kỹ thuật cho các em nhỏ tại địa phương song vì công việc hiện tại nên em vẫn chỉ chỉ bảo qua cho các em trong xóm thôi ạ.

Em có nghĩ mình sẽ kinh doanh một thứ gì đó khi mình đã có danh tiếng như thế?

Đoàn Thị Xuân: Thực sự thì em có nổi tiếng gì đâu (cười). Tuy nhiên em cũng có ý định mở nhà hàng để kinh doanh nhưng hiện tại nó mới chỉ là dự định vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Đang thời điểm dịch COVID-19 và em cũng chưa thực sự sẵn sàng.

Ước mơ lớn nhất của em lúc này là gì?

Đoàn Thị Xuân: Có cơ hội thì em được quay lại thi đấu.


Được trở lại tập luyện và thi đấu là niềm mơ ước của Xuân lúc này

Em có chia sẻ gì với các bạn trẻ muốn dấn thân vào con đường chuyên nghiệp?

Đoàn Thị Xuân: Nếu như các bạn có đam mê thì phải thực sự quyết tâm theo đuổi dù khó khăn đến mấy có sự quyết tâm thì em tin rằng thành công cũng sẽ tới. Hãy phát huy tốt nhất trong giai đoạn tuổi trẻ ạ.

Hiện tại nghe em nói em đang đi học, em có thể tiết lộ một chút với độc giả em đang học thêm về cái gì được không?

Đoàn Thị Xuân: Em học thêm tiếng Trung Quốc.

Tại sao em lại quyết định học tiếng Trung?

Đoàn Thị Xuân: Em học tiếng Trung là để giao tiếp là chính vì chỗ làm của em có rất nhiều người Trung Quốc, hơn nữa học để nâng cao hiểu biết và phục vụ cho những dự định tiếp theo của mình.


Cùng những người bạn vui vẻ trong dịp tết 2020

Em có thể tiết lộ một chút về chàng trai trong mộng của mình được không?

Đoàn Thị Xuân: Hiện tại thì em cũng đã có người thương, mối tình đã trải qua 4 năm sóng gió bên nhau và bọn em cũng quyết định sang năm sẽ về chung một mái nhà. Anh ấy cùng quê với em, làm về ẩm thực và cũng không có liên qua gì tới thể thao.

PV: À hóa ra dự định mở nhà hàng là có sự liên quan đó hả?...(cười).


Hy vọng nụ cười này luôn nở trên môi cô gái xinh đẹp và nghị lực ấy

Thích cún, yêu hoa cẩm tú cầu cùng màu hồng và hâm mộ nữ ca sỹ Mỹ Tâm nên cô nàng có phong cách chụp ảnh gần tựa thần tượng của mình trên facebook. Đó là những nét nổi bật của cô nàng chủ công xinh đẹp ngày nào của bóng chuyền Việt Nam. Có ngồi tâm sự với Xuân mới thấy hết được nghị lực của cô gái cao ráo, xinh xắn..tuy nhiên đôi lúc vẫn nhận thấy những ánh mắt đượm buồn khi phải rời xa sở thích của mình.

Cuộc đời dù không cho ai tất cả nhưng chắc chắn cũng không lấy đi mọi thứ như trong trường hợp của Xuân. Hy vọng rằng với mối tình 4 năm và ước mơ mở được một nhà hàng cùng người mình yêu thương sẽ trở thành hiện thực. Tình yêu sẽ giúp cho Xuân trở nên mạnh mẽ và hạnh phúc hơn với cuộc sống không bóng chuyền.

Thái Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội