Sức hút đặc biệt của bóng chuyền với người hâm mộ Hà Tĩnh
Dù những cơn mưa nặng hạt kéo dài và tình trạng ngập cục bộ ở nhiều nơi, người hâm mộ Hà Tĩnh vẫn đổ về Nhà thi đấu tỉnh để theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025.
Sức nóng của môn thể thao này tại địa phương tiếp tục được thể hiện rõ rệt, dù cùng thời điểm, ngay sát bên là sân Hà Tĩnh đang diễn ra trận đấu vòng 9 V.League giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội.
Ngay từ đầu giờ chiều thứ Sáu, tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ đã vang rộn khắp khán đài. Càng về tối, lượng cổ động viên đổ về càng đông, tạo nên không khí cuồng nhiệt như một lễ hội thể thao thực thụ.
Dù Ban tổ chức đã phát hành vé với giá 50.000 đồng, nhưng số lượng nhanh chóng “cháy vé”, không đủ đáp ứng nhu cầu của khán giả.
Đến 20h, trận bán kết nam giữa chủ nhà Hà Tĩnh và CLB Vật liệu Xây dựng Bình Dương mới khởi tranh nhưng trước đó, toàn bộ các khán đài đều kín chỗ.
Một thành viên Ban tổ chức cho biết: “Nếu trời không mưa, có lẽ sân sẽ vỡ vì lượng khán giả quá đông. Chúng tôi cũng lên phương án chuẩn bị thêm ghế nhựa để phục vụ người xem.”
Sự cuồng nhiệt của người dân địa phương được thể hiện qua hình ảnh những cổ động viên lớn tuổi, thanh niên, học sinh cùng nhau nán lại cổ vũ dù thời tiết không thuận lợi.
Bà Trần Thị Lan, 74 tuổi, chia sẻ: “Tôi và mấy người bạn đến từ 2 giờ chiều để có chỗ ngồi đẹp. Chúng tôi mê bóng chuyền lắm, không chỉ cổ vũ Hà Tĩnh mà còn cổ vũ cả các đội khác.”
Còn anh Hồ Phúc Quang (35 tuổi) cho biết: “Vừa xong việc là tôi chạy ngay đến nhà thi đấu mua vé. Không khí ở đây thật tuyệt, dù mưa gió nhưng giống như ngày hội.”
Sự cuồng nhiệt của khán giả Hà Tĩnh cho thấy tình yêu bóng chuyền đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế của vùng đất miền Trung này như một trong những “điểm nóng” thể thao đầy cảm xúc của cả nước.
