Dư âm trận Man City 3-0 Chelsea: Kết quả giả, điểm số thật

thứ ba 18-8-2015 15:17:40 +07:00 0 bình luận
Nếu vụ cãi lộn của Jose Mourinho với một trong các bác sĩ của đội bóng, Eva Carneiro, và chuyên gia vật lí trị liệu Jon Fearn không gì khác là một chiến thuật làm sao lãng đối phương, HLV người Bồ Đào Nha sẽ phải làm gì đó để tất cả quên đi thất bại 0-3 của Chelsea trước Man City.

Nghĩa là vấn đề lớn nhất của Mourinho vào lúc này không còn là vấn đề của đội ngũ y tế nữa. Thay vào đó, vấn đề lớn nhất của ông là dường như Chelsea đã đánh mất đi vị thế của một nhà vô địch. Tại Wembley, họ bị Arsenal đánh bại, trên sân nhà, họ để Swansea cầm hòa và ở Etihad, họ gục ngã trước Man City. Chắc chắn đã có điều gì đó bất thường ở đây. Hoặc Mourinho không biết, hoặc ông không thừa nhận. Và che đậy.
“3-0 hoàn toàn là giả,” Mourinho cau có. “Trong hiệp 1, đội chơi hay hơn đã thắng. Ở hiệp 2, đội xuất sắc hơn là Chelsea. Chúng tôi đã không ghi bàn. Tỷ số 1-0, theo ý kiến của tôi, là một kết quả không công bằng. Vì thế, hãy tưởng tượng 2-0 là như thế nào. Rồi 3-0″.

Dĩ nhiên là Mourinho nói vậy để bảo vệ đội bóng của ông nhưng lý do này không còn là lời bào chữa hợp lý ở thời điểm hiện tại. Bởi Man City có thể dẫn 3-0 chỉ trong hiệp 1.

Sau cùng thì nếu cách biệt 0-3 không làm Chelsea và Mourinho lo lắng, vấn đề thực sự của ông là cách thua của họ. Đành rằng The Blues sẽ thua lúc này, lúc nọ nhưng chưa bao giờ họ thua trong tình thế kém cỏi như vậy. Thua về phòng ngự, thua về chuyền bóng, thua về thế trận và thua về tâm lý.

Thật khó giải thích tại sao đội bóng của Mourinho lại bắt đầu mùa giải trong tình trạng này, khi lối chơi chặt chẽ và được tổ chức rất tốt của họ nhanh chóng bị phơi bày ngay trong 45 phút đầu tiên. Nếu sau giờ nghỉ, họ cải thiện phần nào màn trình diễn của mình, người ta cũng phải đợi tới phút 70 mới được chứng kiến pha dứt điểm chính xác đầu tiên khi Eden Hazard sút bóng đúng vào vị trí của Joe Hart. Và nếu Mourinho khẳng định Chelsea đã chơi hay hơn hiệp 2, hàng thủ của họ vẫn phải vào lưới nhặt bóng thêm hai lần nữa.

Để so sánh, Man City vượt trội ở mọi vị trí. Hart không mắc một sai lầm nào, Eliaquim Mangala chơi tiến bộ, Aleksandar Kolarov xuất sắc ở bên cánh trái, Yaya Toure cho thấy anh đang trở lại phong độ đỉnh cao và Sergio Aguero ghi bàn. Vì thế, khi Manuel Pellegrini thận trọng cảnh báo “chẳng có gì là quan trọng cho đến cuối mùa giải”, thực tế trên bảng xếp hạng sau 2 vòng đấu là Man City đang xuất phát với tốc độ 100km/giờ và Chelsea gặp vấn đề về động cơ. Mourinho hẳn có lý do để lo lắng thay vì cho rằng kết quả 3-0 là không thật.

Jose Mourinho cần giải quyết một bài toán khác nếu Chelsea muốn bảo vệ thành công chức vô địch. Mùa giải trước, The Blues để lọt 32 bàn trong 38 trận. Còn mùa giải này, họ đã thủng lưới 5 bàn chỉ sau 2 vòng đấu đầu tiên.

Anh Chung
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội