Man Utd thua đau ở phút 90 dù chơi hơn người suốt 45 phút
Hành quân đến sân St James' Park của Newcastle, Quỷ đỏ nắm giữ mọi lợi thế trong tay, từ quân số đến phong độ thăng hoa trước đó, nhưng cuối cùng lại rời sân tay trắng sau một màn trình diễn bạc nhược.
Trận đấu bắt đầu bùng nổ với những diễn biến điên rồ vào cuối hiệp 1. Bước ngoặt xảy ra khi Jacob Ramsey của đội chủ nhà nhận thẻ vàng thứ hai đầy tranh cãi vì lỗi ngã vờ trong vòng cấm, dù các góc quay chậm cho thấy anh dường như đã bị thủ môn Senne Lammens phạm lỗi.
Chơi thiếu người, nhưng Newcastle mới là đội mở tỷ số. Bruno Fernandes mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền, giúp Anthony Gordon dễ dàng đánh bại Lammens trên chấm 11m ở phút 45+6. Ngay sau đó, thủ quân người Bồ Đào Nha đã lập công chuộc tội bằng đường kiến tạo cho Casemiro đánh đầu gỡ hòa, nhưng đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của MU.
Bước sang hiệp 2, dù chơi hơn người trong suốt 45 phút còn lại, đoàn quân của Carrick lại thể hiện một lối đá thiếu sức sống và rời rạc. Thay vì tận dụng ưu thế để dồn ép đối thủ, MU lại để Newcastle - đội bóng đang khát khao chấm dứt chuỗi 3 trận thua sân nhà - chơi lấn lướt hơn. Hàng thủ của Quỷ đỏ liên tục bị đặt trong tình trạng báo động và chỉ có sự xuất sắc của các nhân tố cá nhân mới giúp họ đứng vững cho đến gần cuối trận.
Sự trừng phạt cuối cùng đã đến vào phút 90. William Osula, một cầu thủ dự bị ít khi được trọng dụng mùa này, đã thực hiện pha dứt điểm đẳng cấp bằng chân trái không thuận, đưa bóng cuộn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ MU.
Bàn thắng này không chỉ ấn định chiến thắng 2-1 cho "Chích chòe" mà còn phơi bày rất nhiều lỗ hổng và sự mong manh mà Michael Carrick chưa thể khỏa lấp. Dù vẫn tạm giữ được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhờ các đối thủ cạnh tranh sảy chân, nhưng trận thua này là một lời cảnh báo nghiêm túc cho tham vọng của đội chủ sân Old Trafford trong giai đoạn sắp tới.
