Chủ sở hữu mới của AC Milan: Tôi sẽ là người bảo vệ lịch sử Rossoneri

thứ năm 2-6-2022 15:14:59 +07:00 0 bình luận
Người đứng đầu quỹ tài chính RedBird, Gerry Cardinale đã có những lời phát biểu đầu tiên sau khi trở thành chủ sở hữu mới của AC Milan.

AC Milan đã bước vào ngày đầu tiên của kỷ nguyên RedBird, chủ sở hữu mới. Người sáng lập quỹ tài chính có trụ sở tại Mỹ, Gerry Cardinale vừa có cuộc gặp với chủ tịch của Lega Calcio De Siervo và sau đó là tại Casa Milan, nơi ông nói chuyện với những nhà quản lý Rossoneri, bắt đầu với Paolo Maldini.

“Bữa tiệc Scudetto? Chúng tôi muốn lặp lại nó”

Cardinale (giữa) gặp gỡ các quan chức AC Milan, bao gồm Franco Baresi (phải)

Cardinale nói với La Gazzetta dello Sport: “Cuối tuần trước, tôi đã đến quảng trường để tổ chức lễ kỷ niệm (chức vô địch Serie A. Tôi đã trải qua những lễ kỷ niệm cho các danh hiệu NBA, NFL, MIB nhưng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Nó làm tôi cảm động. Nó nhắc nhở tôi về trách nhiệm của chúng tôi. Các cổ động viên rất quan trọng, nhiệm vụ của chúng tôi là biến giấc mơ chiến thắng của họ thành hiện thực. Hãy chắc chắn rằng những gì đã xảy ra vào Chủ nhật trước sẽ được lặp lại”.

“Tôi sẽ là người bảo vệ lịch sử Rossoneri”

Cardinale nói chuyện với Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini (phải)

“Xin chúc mừng Elliott (chủ sở hữu cũ), Ivan (Gazidis, giám đốc điều hành), Paolo (Maldini, giám đốc kỹ thuật). Tôi đã đầu tư vào thể thao trong 25 năm và việc nhìn thấy bảo tàng này gây ấn tượng với tôi rất nhiều. Có một câu chuyện đầy thành công.

Cardinale trong phòng trưng bày cúp của Casa Milan

Công việc của tôi sẽ là người quản lý tất cả những điều này, công việc được thực hiện với một nhóm làm việc, với tinh thần đồng đội. Đội ngũ của Elliott đã làm một công việc phi thường, tôi muốn tiếp tục nền văn hóa chiến thắng này. Tôi ghét thua cuộc. Tôi muốn thắng. Thể thao ngày nay là một ngành kinh doanh lớn. Việc của chúng tôi là làm những người trông coi có trách nhiệm”.

“Thật là xấu hổ khi không nói được tiếng Ý”

Cardinale với Giám đốc điều hành Gazadis (phải)

Sau khi dùng bữa trưa với ban lãnh đạo Rossoneri, Cardinale đã có buổi gặp gỡ thân mật với giới truyền thông. “Tôi xin lỗi vì tôi không nói được tiếng Ý. Gia đình của mẹ tôi được gọi là D’Annunzio. Tôi hỏi bà ấy, tại sao tôi không nói tiếng Ý? Bà trả lời rằng để hòa nhập thì người Ý phải nói được tiếng Anh. Tôi xin lỗi, thật là xấu hổ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để nói tiếng Ý và bắt đầu các bài học, nhưng những từ đầu tiên tôi học là ‘Forza Milan’”.

Sau cuộc họp và các thông báo chính thức, Gerry Cardinale đã đến thăm các cơ sở khác nhau của Casa Milan, rất ấn tượng với bảo tàng, nơi trưng bày nhiều danh hiệu mà CLB đã giành được trong lịch sử. Sau đó, ông ăn trưa với tất cả ban giám đốc, những người cũng sẽ là nhân vật chính của quá trình chuyển đổi quyền sở hữu Rossoneri.

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội