Dybala rời Juventus: “Số 10” tại Serie A đã bị xóa sổ?

thứ bảy 9-7-2022 19:00:09 +07:00 0 bình luận
Việc Paulo Dybala rời Juventus là hình ảnh tiêu biểu cho sự khó khăn của các cầu thủ mặc áo số 10 tại Serie A, từ AC Milan, Inter cho tới Napoli, Roma.

Có thể coi Paulo Dybala điển hình cho những cầu thủ khoác áo số 10 không có “đất diễn” tại Serie A. Ngôi sao người Argentina có lẽ là một trong số ít người thể hiện được tài năng và vai trò đại diện cho “số 10” thực thụ, nhưng bây giờ đã ra đi vì hết hợp đồng với Juventus. Ở Serie A, có rất nhiều đội bóng vì lý do này hay lý do khác mà không có số 10.

Khi hợp đồng của Dybala hết hạn, Juventus để trống chiếc áo số 10 vốn đã được đặt trên lưng của Paul Pogba, Carlos Tevez và Alessandro Del Piero. Lúc đầu, có vẻ như Federico Chiesa là người kế thừa nó, nhưng tuyển thủ Italia chọn số 7, trong khi Dusan Vlahovic chọn số 9 phù hợp hơn.

Trước Dybala - dù chỉ trong một mùa giải - thì Paul Pogba mới là người khoác áo số 10 của Juventus. Tiền vệ người Pháp đã trở lại và ngay cả khi không phải một tiền vệ tấn công thực sự, anh vẫn có tất cả tài năng và đẳng cấp để không chịu gánh nặng với số áo mang tính biểu tượng như vậy. Ngoài Pogba thì cũng có thể số 10 sẽ dành cho Angel Di Maria, dù cầu thủ người Argentina hầu như luôn mặc áo số 11.

Tại Inter, không ai nghi ngờ về tài năng và sức mạnh của Lautaro Martinez, tuy nhiên “El Toro” - người đã khoác áo số 10 Inter trong nhiều mùa giải - hoàn toàn không phải là một “diez” (số 10), như người ta vẫn nói ở quê hương Argentina của anh.

Trong sơ đồ 3-5-2 của HLV Filippo Inzaghi, có lẽ Hakan Calhanoglu phù hợp bất kỳ ai cho vai trò tiền vệ tấn công, nhưng cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ (mặc áo số 10 ở đội tuyển quốc gia) đã chọn áo số 20 cho mùa giải ra mắt tại Nerazzurri. 

Ở AC Milan mùa giải 2021/22, Brahim Diaz được thừa hưởng chiếc áo số 10 của AC Milan từng thuộc về Calhanoglu. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha dường như hoàn hảo cả về vai trò lẫn tài năng để nhận số 10, nhưng sau khởi đầu xuất sắc, anh đã đánh mất vị trí xuất phát trước những cầu thủ khác ở khu vực đó trên sân.

Khi mượn Diaz từ Real Madrid trong 2 năm, Milan đang tìm kiếm một số 10 khác mà cái tên hot nhất là De Ketelaere (Club Brugge). Trên sổ ghi chép của Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và Giám đốc thể thao Ricky Massara còn có những tiền vệ tấn công khác khiến các CĐV Rossoneri mơ ước, bao gồm Dybala.

Tại Roma, số 10 chưa bao giờ chính thức bị thu hồi nhưng nó đại diện cho một trong những chiếc áo có sức nặng nhất thế giới. Đấy là bởi vì số 10 của Giallorossi đã khoác trên lưng Francesco Totti trong suốt 25 năm. Thế nên, không ngạc nhiên khi kể từ ngày anh chia tay, vẫn chưa có ai can đảm để khoác lên mình chiếc áo này. 

Bản thân Totti đã không ít lần được hỏi ai có thể hoặc là người thừa kế số 10 của mình, ít nhất là từ quan điểm về số áo đấu. Cựu đội trưởng gần đây nói rằng Lorenzo Pellegrini “có thể là số 10 mới của Roma, nhưng tôi không nghĩ anh ấy muốn lấy nó”. 

Ở đội bóng láng giềng Lazio, chiếc áo số 10 đã có chủ và thuộc quyền sở hữu của Luis Alberto từ vài năm nay. Cầu thủ người Tây Ban Nha có tất cả các đặc điểm của số 10 cổ điển, ngay cả khi anh được sử dụng như một tiền vệ cánh, đó là tầm nhìn về trận đấu, kỹ thuật và đẳng cấp, giúp Ciro Immobile được hưởng lợi.

Tuy nhiên, Luis Alberto có thể rời Lazio và số 10 của mình khi có tin đồn về việc cầu thủ người Tây Ban Nha muốn trở lại quê hương để khoác áo Sevilla. Trong trường hợp đó, Lazio cần tìm một nhà ảo thuật mới và một “số 10” mới.

Nếu cầu thủ mang áo số 10 mất tích ở Napoli thì lý do được mọi người biết đến và chấp nhận, đó là chiếc áo này mãi mãi thuộc về Diego Armando Maradona. Nhiều năm nay, kể cả trước khi ông qua đời và việc đổi tên sân vận động mang tên nhà vô địch Argentina, không ai có thể mặc “diez”.

Insigne và Mertens chưa bao giờ được mặc chiếc áo số 10 của Napoli, có lẽ thậm chí không bao giờ muốn, trước sự ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho Maradona. Bây giờ một trong số hai người đã ra đi khi Insigne chuyển đến MLS.

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội