Màn ăn mừng của Dimarco, thẻ đỏ của Bastoni, sai lầm của Pio: Inter-Azzurri đã gây thất vọng!
Thất bại tại vòng play-off, khiến Azzurri lần thứ ba liên tiếp vắng mặt ở World Cup, không chỉ là một chương buồn của bóng đá hình chiếc ủng mà còn là màn trình diễn thảm họa của những ngôi sao đang khoác áo nửa xanh thành Milan. Từ Bastoni, Dimarco cho đến những niềm hy vọng như Frattesi hay Barella, tất cả đều để lại nỗi thất vọng tràn trề.
Cái tên gây ám ảnh nhất chính là Alessandro Bastoni. Trung vệ này đang trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất sự nghiệp, từ tai tiếng tại CLB đến đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp một trận gặp Bosnia.
Tình huống phạm lỗi khi là người cuối cùng đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của đội tuyển, trực tiếp tước đi tấm vé đến World Cup. Dù từng vô địch Euro 2021, nhưng ở thời điểm then chốt nhất, Bastoni lại đánh mất sự điềm tĩnh cần thiết.
Trong khi đó, Federico Dimarco lại trở thành "người lạ" khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Trái ngược với hình ảnh một hậu vệ biên biến ảo, ghi bàn và kiến tạo liên tục tại Inter, Dimarco trong màu áo Thiên thanh tỏ ra thiếu sắc bén.
Thậm chí, màn ăn mừng quá khích của anh sau loạt sút luân lưu ở trận Bosnia gặp Xứ Wales trước đó bị cho là đã kích động thêm tinh thần chiến đấu cho đối thủ trong trận chung kết định mệnh.
Tuyến giữa cũng không khá hơn khi Nicolo Barella dần hụt hơi theo thời gian, còn Davide Frattesi lạc lõng với vỏn vẹn 9 lần chạm bóng trong 35 phút thi đấu.
Điểm tối cuối cùng khép lại đêm kinh hoàng là cú sút luân lưu hỏng ăn của tài năng trẻ Pio Esposito. Dù mới 20 tuổi và phải gánh vác trọng trách quá lớn, cú đá đưa bóng lên trời của anh đã đặt dấu chấm hết cho giấc mơ World Cup.
Tuy nhiên, trong đống tro tàn, Esposito vẫn là tia sáng hiếm hoi. Với 3 bàn thắng sau 7 lần ra sân cho Azzurri khi còn rất trẻ, anh được kỳ vọng sẽ trưởng thành hơn vào năm 2030. Nhưng trước mắt, "khối Inter" cần phải soi lại chính mình khi họ đã không còn là điểm tựa vững chắc cho đội tuyển quốc gia như kỳ vọng.
