Bonucci - Chiellini: "Bản năng gốc Ý" trên hành trình vô địch EURO

thứ ba 13-7-2021 13:45:06 +07:00 0 bình luận
Năm 2008 khi bị đem cho CLB Treviso ở Serie B mượn, Bonucci viết mục tiêu cuộc đời: "Tôi muốn chơi cho ĐTQG" vào mẩu giấy và đút vào chiếc ví mang bên mình...

-->> Chảo rán, hát Rap và nụ cười EURO của người Ý

...Và 13 năm sau, hè 2021 Leo Bonucci đã ở đây, sân Wembley, chơi trận chung kết thứ 2 ở kỳ EURO thứ 3 anh tham dự và tỏa sáng rực rỡ để lần đầu tiên giành chiếc Cúp danh giá với ĐTQG Italia. 

13 năm sau ngày bị Inter đem cho Treviso mượn, rồi lại lang thang tiếp sang Bari, dính vào scandal dàn xếp tỷ số ầm ĩ trước khi đến bệ phóng hoàn hảo Juventus để từ đó chạm tới chiếc áo Thiên thanh, rốt cuộc Bonucci đã làm được điều vĩ đại hơn cả "mục tiêu cuộc đời" mà cậu nhóc 21 tuổi viết trong mẩu giấy ngày nào.

Với trận chung kết đêm qua, Bonucci vượt Buffon (17) trở thành cầu thủ Italia chơi nhiều trận nhất ở các VCK EURO (18 trận). Và ở độ tuổi 34 năm 71 ngày, Leo Bonucci trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn ở một trận chung kết EURO.

Giá trị hơn, bàn thắng đó đã dẫn dắt Italia trở về từ cõi chết trước tuyển Anh, rồi sau đó Bonucci sút thành công lượt đá luân lưu 11m góp công đưa đội bóng áo Thiên thanh bước lên đỉnh châu Âu lần đầu tiên kể từ EURO 1968.

Bonucci giành giải Cầu thủ hay nhất trận chung kết và danh hiệu lớn đầu tiên, vô địch EURO, cùng Italia

Hơn một thập kỷ kể từ ngày viết mục tiêu cuộc đời vào một mẩu giấy, Bonucci đã vươn đến đỉnh cao châu Âu cùng ĐT Ý, trở thành trung vệ xuất sắc bậc nhất trong thế hệ của mình.

Nhưng mọi thứ luôn có giá của nó. Với Bonucci đó là hành trình học hỏi, chịu đựng, liều lĩnh, vươn lên không ngừng nghỉ với ý chí của một đấu sỹ La Mã.

Để cải thiện khả năng tập trung, Bonucci từng thuê HLV riêng Ferrarini và trải qua một trong những bài tập "phi chính thống không có trong sách giáo khoa bóng đá". Đấy là những buổi Ferrarini lôi Bonucci xuống tầng hầm và... liên tục đấm vào phần cơ bụng, mạng sườn.

Sau này, chính Ferrarini thừa nhận, những bài tập như thế đã "biến Bonucci thành chiến binh với sự tập trung cao nhất".

Bonucci đã vươn lên thành trung vệ hàng đầu trong 10 năm qua

Chưa hết, còn một giai thoại khác, năm 2014 khi Juventus chuẩn bị đá với Roma trong trận đấu quyết định ngôi đầu Serie A, Bonucci không ngại ăn nguyên một nắm tỏi tươi. Chính Ferrarini đưa tỏi cho Bonucci và sau này ông giải thích: "Hằng trăm năm trước các chiến binh đã biết ăn tỏi để khỏe mạnh, sung mãn và giữ sự tỉnh táo".

Tất nhiên, Ferrarini không quên khuyên Bonucci dùng thêm tiểu xảo: "Cứ nhè vào mặt những tiền đạo Roma như Totti, Gervinho mà thở!". Sau cùng nó đã cho thấy hiệu quả, khi Juventus thắng 3-2 và Bonucci là tác giả bàn quyết định.

Không quá nếu nhận xét rằng: Bonucci là mẫu cầu thủ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho mục đích chiến thắng. Nhưng may mắn cho Bonucci anh không phải làm điều đó một mình

Cả ở CLB Juventus lẫn ĐT Italia Bonucci đã tìm thấy "nửa còn lại trên sân cỏ" - Giorgio Chiellini, đối tác mà nhắm mắt cũng biết người còn lại đứng vị trí nào, và chỉ cần cái phẩy tay ra dấu cả hai hiểu rõ cần phải làm gì kế tiếp.

Chiellini - Bonucci trở thành tấm khiên vững vàng trên hành trình Ý chinh phục EURO năm nay

Chiellini chỉ lớn hơn 2 tuổi nhưng ra mắt ở ĐT Ý từ rất sớm, năm 2004, trong khi mãi tới năm 2010 Bonucci mới lần đầu khoác áo Thiên thanh ở trận hòa Cameroon 0-0. Nhưng kể từ đó họ không bao giờ xa nhau nữa, cả ở CLB lẫn cấp ĐTQG.

11 năm đá cặp chứng kiến 336 trận đấu Bonucci - Chiellini sát cánh bảo vệ cầu môn. Và nếu tính cả trận chung kết EURO đêm qua là tròn 220 trận họ cùng chiến đấu riêng trong màu áo Thiên thanh.

Nói một cách dữ dằn như HLV Antonio Conte, người lắp ghép Bonucci - Chiellini bắt đầu ở Juventus thì: "Dù có trải qua cả nghìn trận chiến, họ vẫn ngửi thấy mùi máu. Họ là hai con quái vật, hiểu nhau tới sâu thẳm tư duy".

Còn nếu bóng bảy, nhẹ nhàng theo cách khó tin như chính Chiellini nhìn nhận về đối tác Bonucci thì đó là tuyên bố có lẽ khiến bà xã trung vệ này cũng phải đôi chút chạnh lòng: "Tôi nghĩ tôi hiểu Bonucci rõ hơn cả vợ mình"!

"Cặp tình nhân trên sân cỏ" Bonucci - Chiellini

Không phải vô cớ trang Google có riêng một gợi ý tìm kiếm với nội dung "Bonucci và Chiellini có quan hệ họ hàng?". Nhưng thích hợp, khách quan và chuẩn xác nhất, không ai có thể đánh giá Bonucci - Chiellini tốt hơn Andrea Barzagli. 

Chính xác thì họ đã chơi cạnh nhau và tạo nên khối bê tông phòng ngự BBC trứ danh từ Italia ra tới châu Âu và thế giới. Với hệ thống 3 trung vệ ấy Italia đã lọt vào tới chung kết EURO 2012 và 4 năm sau chỉ dừng bước trước người Đức ở tứ kết sau loạt luân lưu may rủi.

Trong hệ thống phòng ngự đó, Barzagli có biệt danh "Giáo sư", Chiellini sắm vai "kẻ ngổ ngáo" còn Bonucci là "máy giữ nhịp".

BBC phòng ngự trứ danh của Italia giai đoạn 2010 - 2016

 

"Có một điều người Ý biết rất rõ, còn người khác có thể không, đó là càng lớn tuổi các hậu vệ càng chơi tốt hơn.
Vì bạn luôn phải học hỏi, thế nên càng lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm, bạn càng có nhiều giải pháp để xử lý mọi tình huống. Điều này có lẽ chỉ đến khi bạn 34, 35 tuổi, như Bonucci và Chiellini lúc này", Barzagli nhận xét.

"Chiellini là mẫu hậu vệ sẵn sàng va chạm, còn Bonucci hiện đại hơn với khả năng đọc trận đấu, phán đoán và xử lý tình huống", Barzagli nói về các đồng đội, những người bạn và đối tác ăn ý.

"Họ hiểu nhau rất rõ sau khi trải qua biết bao khoảnh khắc bên nhau. Họ luôn biết điều gì sắp xảy ra và biết người kia sẽ phản ứng thế nào. Bonucci và Chiellini luôn bổ trợ cho nhau".

"Bản năng gốc Italia" trên hành trình chinh phục EURO

 ĐT Italia của Roberto Mancini bước vào hành trình EURO năm nay bằng cuộc cách mạng từ những con người trẻ trung đến lối chơi kiểm soát bóng, chủ động tấn công và xếp lớp tấn công như sóng vỗ bờ. Điều cực kỳ xa lạ, đi ngược lại với triết lý văn hóa bóng đá Ý mà đại diện là hình ảnh Azzurri phòng ngự xù xì từng in sâu vào tiềm thức các tifosi. 

Nhưng bệ đỡ ở những thời khắc quyết định, như khi Azzurri bước ra dưới ánh hào quang chiến thắng ở Wembley nâng cao chiếc Cúp Henri Delaunay đêm qua lại là đặc sản phòng ngự trứ danh đã trở thành "bản năng gốc của người Ý", với hai ngôi sao sáng nhất cũng là những cái tên gạo cội.   

Bộ đôi trung vệ với số tuổi đời cộng lại chẵn 70: Bonucci (34) - Chiellini (36) đã chơi một trận đấu để đời, bằng tất cả kinh nghiệm, sự lọc lõi, tinh quái, bền bỉ và mạnh mẽ.

Người Anh bất lực trong các cuộc đối đầu tay đôi với Bonucci - Chiellini

3 năm trước Jose Mourinho từng nhận xét: "Bonucci và Chiellini là những giáo sư có thể đến Harvard dạy về nghệ thuật phòng ngự". Và rạng sáng qua Bonucci cùng đối tác Chiellini đã có buổi thỉnh giảng tuyệt vời về cách ngăn chặn đối phương ghi bàn ở "Đại học Wembley".

Mọi nỗ lực xoay trở, tăng tốc của cậu học trò nhỏ Sterling đều bị ông thầy Bonucci bắt bài với khả năng phán đoán, đọc tình huồng và can thiệp chuẩn xác bằng cả cánh tay lẫn đôi chân dù phạm vi tranh chấp là vòng 16m50 nhạy cảm và hàng tá camera công nghệ VAR soi xét.

Đội trưởng Tam sư Harry Kane, chân sút vẫn được đánh giá có tính cách "tinh ranh đường phố" trong đêm chung kết đã bị biến thành con mèo ngoan ngoãn khi mất hút không tung ra nổi dù chỉ 1 cú sút trong suốt 120 phút.

Còn hình ảnh Saka bị kéo áo lôi lại bên đường biên là ví dụ sinh động cho thấy kinh nghiệm dùng tiểu xảo ở mức vừa đủ để tránh thẻ đỏ, nhưng vẫn ngăn được một tình huống có thể mở ra cơ hội ăn bàn của tuyển Anh từ phía Chiellini.

Học trò nhỏ 18 tuổi Saka nhận "bài học tiểu xảo" từ đàn anh đã 36 tuổi Chiellini

Sau cùng, khi người Anh có vẻ như đã tìm ra cách phòng thủ hiệu quả để khắc chế cách chơi tấn công vỗ mặt dồn dập của Italia trong hiệp 1, thì suốt khoảng thời gian còn lại họ đã thất bại trong việc tìm cách mở khóa cặp trung vệ Bonucci - Chiellini. Và còn đau đớn hơn khi chứng kiến Italia vùng lên đảo ngược thế trận từ bệ đỡ là hai hòn đá tảng 70 năm tuổi đời ấy.

Nhưng ĐT Anh không phải những người duy nhất nếm trải nỗi bất lực như va đầu vào đá khi đối mặt Bonucci - Chiellini.

Tiền đạo với thể hình hoàn hảo đã ghi 50 bàn cho ĐT và CLB trong năm qua Lukaku cũng ngộp thở và miêu tả "như bị nhốt vào cái lồng sắt" mà Chiellini cùng Bonucci tạo ra, khi tuyển Bỉ gặp Ý ở vòng 1/8.

Lukaku ghi bàn trận đó, nhưng là từ chấm 11m, và đó cũng mới là bàn thua đầu tiên của Ý tính đến thời điểm đó tại EURO 2021.

Lukaku ngộp thở trong cái lồng sắt Bonucci và Chiellini tạo ra

Bàn thua thứ hai của Italia năm nay đến từ chân Alvaro Morata, bắt nguồn sau pha bật tường hoàn hảo, nhưng chính Morata từng thừa nhận ngay cả khi đấu tập với Chiellini ở CLB Juventus thì chẳng khác nào "bị nhốt chung chuồng và phải tranh ăn với con quái vật Godzilla".

Chính xác, cả 3 bàn thua/7 trận tiến đến ngôi vô địch EURO của tuyển Ý đều không có dù chỉ 1 dấu ấn sai lầm cá nhân của Bonucci hay Chiellini. 

Nói cách khác, thống kê số liệu hóa cụ thể hơn, trong cả chiến dịch EURO này Chiellini và Bonucci không một lần để đối thủ có cơ hội rê bóng đi qua trong những tình huống một chọi một. Và cả hai thậm chí không mắc dù chỉ 1 sai lầm dẫn tới cơ hội dứt điểm cho đối thủ.

Chiellini và Bonucci bất bại trong những màn so tài một chọi một với mọi đối thủ ở EURO năm nay

Liệu Italia có mang hòn đá tảng sẽ 71 tuổi đời tới World Cup năm sau ở Qatar hay không vẫn còn là dấu hỏi. Còn hiện tại, chẳng gì ngăn được Azzurri và hàng triệu người Ý chìm trong cơn men say chiến thắng với những đêm không ngủ đúng như tựa bài hát bất hủ "Nessun Dorma" đã vang lên trong đêm khai mạc EURO cách đây 1 tháng.

Và với riêng Bonucci - Chiellini, sẽ là một kỳ nghỉ khác cũng thật đặc biệt. "Chúng tôi sẽ đi nghỉ cùng nhau. Điều này sẽ giúp gắn chặt hơn mối quan hệ của tôi với Chiellini, không chỉ ở trong mà còn ngoài sân cỏ", Bonucci tâm sự.

Sau chiến tích EURO, Bonucci và Chiellini sẽ sát cánh ở World Cup 2022?

 

Nguyễn Nhanh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội