Italia lỡ 3 kỳ World Cup: 100 triệu euro bốc hơi nhưng hệ thống bóng đá còn thiệt hại hơn nhiều
Thiệt hại 100 triệu euro: Những con số biết nói
Theo các báo cáo tài chính, việc không thể góp mặt tại Nga 2018, Qatar 2022 và Mỹ-Canada-Mexico 2026 đã khiến Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) tổn thất khoảng 100 triệu euro. Con số này được cấu thành từ 3 nguồn thu chính bị mất trắng:
Tiền thưởng từ FIFA: Ước tính khoảng 26 triệu euro tiền mặt từ việc tham dự vòng bảng (8 triệu năm 2018, 9 triệu năm 2022 và 9 triệu cho năm 2026).
Các điều khoản giảm trừ và bản quyền: Các nhà tài trợ luôn có điều khoản "phạt" nếu đội tuyển không dự World Cup. Tổng cộng các khoản giảm trừ và mất doanh thu từ việc bán đồ lưu niệm lên tới 29 triệu euro. Riêng năm 2026, con số này là 16 triệu euro do Adidas mất đi cơ hội khai thác thị trường Mỹ đầy tiềm năng.
Cơ hội tăng trưởng bị bỏ lỡ: Nếu giành vé dự World Cup, FIGC được dự báo sẽ thu thêm khoảng 45 triệu euro từ việc đàm phán các hợp đồng thương mại mới và các dịch vụ giá trị gia tăng như nội dung số hay tiếp khách doanh nghiệp.
Sự xói mòn từ gốc rễ hệ thống
Tuy nhiên, thiệt hại về tài chính vẫn chưa đáng sợ bằng sự suy giảm sức hút của "môn thể thao vua" tại chính quê hương của nó. Một khảo sát năm 2025 cho thấy 30% người dân Ý ít quan tâm đến bóng đá hơn so với 5 năm trước. Đáng báo động hơn, chỉ có 16% người hâm mộ nằm trong độ tuổi từ 14 đến 24, trong khi nhóm trên 45 tuổi chiếm tới 42%.
Khi đội tuyển quốc gia không còn là "thánh lễ" gắn kết mọi tầng lớp, giới trẻ bắt đầu rời bỏ sân cỏ nội địa để tìm kiếm niềm vui từ các ngôi sao ngoại quốc hoặc các môn thể thao khác đang thăng tiến mạnh mẽ.
Hệ quả tất yếu là giá trị bản quyền truyền hình Serie A đang sụt giảm: doanh thu từ thị trường quốc tế đã rơi từ 340 triệu euro xuống còn 240 triệu euro trong chu kỳ hiện tại.
Nguy cơ đánh mất vị thế đàm phán
Dù FIGC đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn thu và tăng số lượng đối tác từ 24 lên 38, nhưng việc thiếu vắng kết quả thể thao đang làm xói mòn quyền lực đàm phán.
Hợp đồng với Adidas sẽ hết hạn vào năm 2030, và với vị thế của một đội bóng liên tục lỡ hẹn với World Cup, Ý sẽ rất khó để đòi hỏi những con số bùng nổ như các cường quốc khác.
Hiện tại, lượng theo dõi trên mạng xã hội của Azzurri (16 triệu) vẫn lép vế hoàn toàn so với Pháp (50 triệu) hay Anh (43 triệu).
Nếu không sớm có một lộ trình tái thiết đáng tin cậy bắt đầu từ ghế huấn luyện viên trưởng, bóng đá Ý không chỉ mất đi 100 triệu euro, mà còn có nguy cơ đánh mất cả tương lai của một nền bóng đá từng là niềm tự hào của lục địa già.
