Messi vẫn phải hầu tòa vì trốn thuế

thứ tư 30-7-2014 16:00:00 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Tiền đã nộp, bố đẻ cũng nhận tội thay Lionel Messi nhưng tòa án Gava, mà đứng đằng sau là

(thethao24.tv) – Tiền đã nộp, bố đẻ cũng nhận tội thay Lionel Messi nhưng tòa án Gava, mà đứng đằng sau là chính quyền thành phố Barcelona vẫn chưa muốn buông tha tiền đạo Argentina. Messi chưa được miễn tội và sẽ phải tiếp tục hầu tòa khi các thẩm phán tuyên bố đã nắm trong tay chứng cớ phạm tội của anh.

>>>Bồ Ronaldo “ngây thơ” trong bộ váy trắng toát

>>>Ngắm thân hình “nóng rẫy” của siêu mẫu Genevieve Morton

>>>Uli Hoenes lại bị giang hồ tống tiền trong tù

Bằng chứng mới


Ông Jorge Horacio Messi (đeo kính đen)

Trước ngày Argentina đụng độ Thụy Sỹ ở vòng knock – out World Cup 2014, tờ “El Períodico de Catalunya” tiết lộ Messi sẽ còn gặp nhiều rắc rối với pháp luật trong thời gian tới. Cụ thể, chính quyền thành phố Barcelona đã gửi thư yêu cầu Hội đồng xét xử tòa án Gava lật lại vụ án trốn thuế của Lionel Messi. Khi đó, tiền đạo Barca vẫn phải hầu tòa với tư cách bị cáo cùng bố anh, ông Jorge Horacio Messi.

Rốt cuộc, chuyện ấy vừa trở thành sự thật khi tòa án Gava chính thức tuyên bố họ đang nắm trong tay đầy đủ chứng cớ về hành vi phạm tội của Lionel Messi vào đêm thứ Hai tuần này. Ngày trước, Messi được tuyên trắng án bởi ông Jorge đã nhận hết tội về phía mình đồng thời khẳng định con trai chỉ biết chơi bóng và không tham gia vào việc quản lý tài chính. Tuy nhiên, người đứng đầu tòa án Gava là thẩm phán Manuel Alcover Povo lại khẳng định tiền đạo Barcelona “biết rõ những việc làm của bố và đồng ý cho ông này thuê một công ty ma với mục đích duy nhất là trốn thuế thu nhập từ việc khai thác bản quyền hình ảnh”.

Messi không thể lẩn trốn

Chẳng phải chờ tới bây giờ dư luận mới biết Messi không thể đứng ngoài bê bối trốn thuế. Thẩm phán tòa án Gava khẳng định chữ ký của Messi xuất hiện trên tất cả các giấy tờ, sổ sách của công ty quản lý bản quyền hình ảnh của anh trình lên cơ quan điều tra. “El Pulga” nhắm mắt ký bừa hay anh dốt đến mức không hiểu những giấy tờ này viết gì?

Nói thế thì đến đứa trẻ con cũng không tin chứ đừng nói người điều tra là những nhân viên pháp luật hàng đầu Tây Ban Nha. Nói cách khác, Messi đừng hòng trốn tránh trách nhiệm hay đùn đẩy nó cho bố anh.

Có tiền, mua gì cũng được?

Tháng 11 năm ngoái, Hội đồng xét xử tòa án Gava tuyên bố Messi vô tội. Hơn 8 tháng sau, cũng chính những người này lại khẳng định tiền đạo Barca có tội. Tại sao lại có sự thay đổi 180 độ như vậy? Tờ “El Períodico de Catalunya” từng tiết lộ Cục doanh thu nội địa (Department of Inland Revenue) mới là cơ quan đứng đằng sau giật dây, đề nghị chính quyền Barcelona tiếp tục truy tố Messi nhằm kiếm chút tiền cho vào Kho bạc Nhà nước.

Hiện tại, “El Pulga” xếp thứ 4 trong danh sách những VĐV thể thao có thu nhập cao nhất thế giới của tạp chí Forbes với tiền lương, tiền thưởng hơn 40 triệu euro/mùa và 26 triệu euro từ quảng cáo. Cũng chính vì thế, Messi vô tình trở thành “miếng mồi ngon” cho Sở thuế vụ Tây Ban Nha. Dự kiến, tiền đạo Argentina sẽ là người đóng góp nhiều nhất cho Kho bạc Nha nước từ trước đến nay với số tiền lên tới 56 triệu euro.

Câu hỏi được đặt ra lúc này là Messi sẽ nhận tội và nộp phạt để tránh ngồi tù hay cãi đến cùng để giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt NHM? Vài giờ sau khi hay tin tòa án mở lại cuộc điều tra, Messi chia sẻ lên Instagram thông điệp bí ẩn: “A lion doesn’t concern himself with the opinions of a sheep”. Nếu muốn phủ nhận tội trạng, sao Messi không nói thẳng mà lại vòng vo. Phải chăng anh sẽ chọn cách giải quyết bằng tiền?

Khả năng xảy ra tình huống trên là rất cao bởi “El Pulga” yếu thế hơn hẳn chính quyền Barcelona trong cuộc chiến pháp lý này. Nếu thua kiện, bố con anh có thể phải bỏ ra một số tiền lớn hơn hoặc nặng hơn nữa là ngồi tù từ 2 – 6 năm.

Lionel Messi đang tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng tại bãi biển Amalfi (Italia) trước khi trở về tập trung cùng Barcelona và lo đối phó với Sở thuế vụ. Kể từ khi ra thông báo, Tòa án Gava sẽ có 10 ngày để quyết định truy tố hay miễn tội cho Messi. Cái này thì lại phải tùy thuộc vào thái độ của tiền đạo Argentina.

Hữu Mạnh

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội