Tuyển Anh bị la ó sau trận thua bạc nhược trước Nhật Bản trước thềm World Cup
Thất bại 0-1 trước Nhật Bản ngay tại Wembley không chỉ là trận thua đầu tiên trong lịch sử trước đối thủ châu Á này, mà còn để lại một màn trình diễn thiếu sức sống, khiến 80.000 khán giả có mặt tại sân phải thốt lên những tiếng la ó đầy thất vọng.
Trong một ngày mà Tuchel thực hiện nhiều thử nghiệm, Tam sư hoàn toàn đánh mất nhịp độ thi đấu cả về mặt tập thể lẫn cá nhân. Suốt cả trận, các học trò của ông chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút trúng đích. Trong khi đó, hàng phòng ngự lại liên tục bộc lộ sơ hở.
Phút 23, từ một tình huống Ben White bị mất vị trí, Kaoru Mitoma đã trừng phạt đội chủ nhà bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đáng nói hơn, sau bàn thua, tuyển Anh không hề cho thấy dấu hiệu khởi sắc mà trái lại, Nhật Bản mới là đội chơi tự tin và bỏ lỡ nhiều cơ hội nới rộng cách biệt.
Những cái tên được kỳ vọng sẽ ghi điểm với tân thuyền trưởng người Đức đều gây thất vọng lớn. Phil Foden, trong vai trò "số 9 ảo", gần như mất hút trên sân với số lần chạm bóng ít nhất đội trước khi bị thay ra. Cole Palmer cũng không còn là chính mình khi trực tiếp để mất bóng dẫn đến bàn thua và thiếu đi sự sáng tạo thường thấy.
Điểm sáng hiếm hoi chỉ đến từ nỗ lực muộn màng của cầu thủ vào sân thay người Lewis Hall, nhưng cú sút của anh không đủ để đánh bại thủ thành Zion Suzuki.
Dù chỉ là một trận giao hữu với mục đích thử nghiệm, nhưng kết quả này cho thấy Thomas Tuchel vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tìm ra sự gắn kết cho đội hình phụ. Những tiếng la ó tại Wembley phần nào phản ánh sự kỳ vọng rất cao của người hâm mộ xứ sở sương mù vào đội tuyển trước khi bước vào chiến dịch World Cup quan trọng tại Bắc Mỹ.
