Việc tái thiết đội tuyển Ý không thể chần chừ thêm nữa!
Bóng đá Ý đang đứng trước một ngưỡng cửa nghiệt ngã. Việc HLV Gennaro Gattuso nỗ lực triệu tập lại Marco Verratti - người sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 11 tới và đang thi đấu tại một giải đấu xa rời đỉnh cao - là minh chứng rõ nhất cho sự bế tắc trong việc chuyển giao thế hệ.
Sau thất bại mới nhất trước Bosnia, đội ngũ kế cận của Azzurri đang bộc lộ một khoảng trống mênh mông. Nếu Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) không hành động ngay, bóng đá Ý sẽ còn lún sâu vào bóng tối.
Thực tế rất phũ phàng khi nhóm nòng cốt hiện tại đang già đi nhanh chóng. Leonardo Spinazzola thừa nhận trận gặp Bosnia vừa qua là "vũ điệu cuối cùng" của nhiều người. Những Politano hay Cristante đã ngoài 30, trong khi các trụ cột như Barella, Locatelli hay Dimarco cũng sẽ bước qua đỉnh cao khi World Cup 2030 khởi tranh.
Nếu Gattuso tiếp tục ưu tiên mục tiêu ngắn hạn thay vì một lộ trình dài hơi, bóng đá Ý sẽ mãi quẩn quanh trong vòng xoáy khủng hoảng.
Vấn đề lớn nhất không chỉ là những người sắp ra đi mà là sự thiếu hụt gương mặt kế cận đủ tầm vóc. Ý đang rất thiếu những trung vệ có cá tính và khả năng điều tiết lối chơi kiểu cũ.
Tuy nhiên, tương lai không hẳn chỉ có màu tối. Những cái tên như Palestra, Pio Esposito, Vergara hay Pisilli đã cho thấy tiềm năng rất hứa hẹn tại Serie A. Lứa U21 với Koleosho, Ndour hay Comuzzo cũng đang khao khát được thử lửa ở cấp độ cao hơn.
Hàng công với Kean và Retegui có thể tạm yên tâm, nhưng sự đổi mới toàn diện từ tuyến giữa đến hàng thủ là yêu cầu cấp thiết. Đã đến lúc Ý cần một cuộc cải tổ sâu rộng, từ hệ thống đào tạo đến tư duy sử dụng nhân sự.
Việc tái thiết không chỉ là thay tên đổi họ, mà là xây dựng lại bản sắc của một đế chế. Người hâm mộ không thể chấp nhận thêm bất cứ sự trì hoãn nào nữa; chiếc áo màu thiên thanh cần những dòng máu mới để tìm lại ánh hào quang xưa cũ.
