Nỗ lực hết mình, các cầu thủ trẻ liên tục nằm sân ở Chung kết ASA Super League

chủ nhật 13-9-2020 22:03:00 +07:00 0 bình luận
Các cầu thủ trẻ của Iron Man và Loki dính rất nhiều chấn thương ở trận đấu Chung kết vô cùng căng thẳng tại ASA Super League 2020.

Trận Chung kết ASA Super League là cuộc chiến một mất một còn giữa Iron Man và Loki. Hai bên thi đấu máu lửa và dốc hết tất cả năng lượng vào trong từng pha bóng.

Tuy nhiên, điều đó dẫn tới hệ quả là có rất nhiều cầu thủ dính chấn thương vì quá sức hoặc va chạm không cần thiết. Bác sĩ Anh Tuấn là một trong những người vất vả nhất khi phải liên tục chăm sóc cho các tài năng trẻ.

Những chấn thương xuất hiện nhiều từ nửa sau trận đấu. Dương Trần Hoàng Anh bên phía Iron Man trong một nỗ lực phòng ngự đã đâm thẳng vào tường nhà thi đấu Đại học Y ở tốc độ cao. Em buộc phải rời sân với chấn thương ở cánh tay.

Hoàng Anh chấn thương tay ở hiệp 3

Không lâu sau đó, tới lượt đồng đội của em là Nguyễn Gia Huy cũng bị trật khớp ngón tay. Đương kim MVP giải học sinh liên tục xin huấn luyện viên Nam Pao cho vào sân, nhưng vẫn liên tục xuýt xoa vì đau quá. Tuấn Khang phải ép cơ ngay trong trận vì có phần quá tải, trong khi bộ đôi Phan Anh, Tiến Anh tới lúc trao cúp vẫn chưa thể đứng dậy.

Ở phía bên kia chiến tuyến, dù có lớn tuổi hơn và có thể lực tốt hơn, nhưng các cầu thủ Loki cũng không giấu được sự mệt mỏi sau một trận đấu căng thẳng. Cá biệt có trung phong Bùi Tuấn Nghĩa liên tục bị đau sau những pha va chạm, cuối trận còn phải nhảy lò cò ra nghỉ vì đau mắt cá, nhưng chỉ ít phút lại trở lại sân thi đấu cùng các đồng đội.

Rõ ràng tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ trẻ này rất đáng ghi nhận. Chính điều đó đã mang lại sự thành công cho trận chung kết nói riêng và cả giải đấu ASA Super League nói chung. Dẫu vậy, các em vẫn cần phải chuẩn bị, tích lũy thể lực tốt hơn, đồng thời tỉnh táo hơn trong các pha va chạm để tránh những chấn thương không đáng có và thể hiện hết tài năng của mình.

Gia Huy bảo là tay mình ổn nhưng biểu cảm này đã phản bội ý chí của em
Tuấn Khang ép cơ giữa lúc trận đấu đang diễn ra
Tuấn Nghĩa thường xuyên đo sàn sau những pha va chạm dưới rổ
Cuối trận, Nghĩa còn dính thêm chấn thương cổ chân
Vừa đau đớn lại mệt mỏi, nhưng em chỉ nghỉ ít phút là lại vào sân tiếp
Đang định ra ăn mừng với đồng đội thì Tiến Anh bị chuột rút ngã xuống sân
"Hết giải rồi, không làm nữa đâu, huhu" - Bác sĩ Anh Tuấn than phiền khi có quá nhiều cầu thủ chấn thương,
trao giải xong xuôi mà vẫn phải chăm sóc các cầu thủ trẻ
Các đồng đội không chờ được Phan Anh, "vác" luôn cầu thủ này ra cho kịp chụp ảnh và trao giải
Cúp cầm trên tay nhưng vẫn đau quá chưa dậy được, thế là nằm tạo dáng luôn

 

 

 

 

 

 

 

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội