Ghi 3 điểm Josh Hart vẫn là người hùng thầm lặng ở Game 1 NBA Finals
New York Knicks đã đánh bại San Antonio Spurs trong Game 1 của loạt trận NBA Finals và có rất nhiều người hùng mà CĐV có thể chỉ ra trong chiến thắng sân khách vang dội này.
Jalen Brunson đã xuất sắc ghi 13 trong tổng số 30 điểm của mình trong hiệp thi đấu thứ tư, chính thức chốt hạ chiến thắng cho Knicks ngay trên sân của Spurs. Karl-Anthony Towns đóng góp 18 điểm và 14 rebounds, bao gồm 10 điểm trong hiệp ba, giúp New York san bằng tỷ số của trận đấu sau khi từng bị dẫn trước tới 14 điểm ở đầu hiệp.
Nhưng không một ai làm được những gì mà Josh Hart đã thể hiện. Không chỉ riêng ở Game 1, mà là trong bất kỳ một trận đấu vòng loại trực tiếp nào trong toàn bộ lịch sử.
Hậu vệ sinh năm 1995 đã kết thúc trận Game 1 đối đầu với Spurs với chỉ vỏn vẹn ba điểm nhưng có đến 15 lần bắt bóng bật bảng (rebounds), 6 kiến tạo và 4 lần cướp bóng trong 27 phút thi đấu trên sân cho Knicks.
Anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong toàn bộ lịch sử NBA ghi nhận được ít nhất 15 rebounds, sáu kiến tạo và bốn lần cướp bóng trong một trận đấu Playoffs với chưa đầy 30 phút xuất hiện trên sân.
Đáng chú ý hơn, Hart cũng là người sở hữu tổng số điểm thấp nhất so với bất kỳ cầu thủ nào từng đạt 15 rebounds trong một trận chung kết. Điều này cho thấy cựu hậu vệ Los Angeles Lakers không hề chuyên tâm ghi điểm nhưng sẵn sàng tranh chấp quyết liệt, lấy rebound, kiến tạo và hỗ trợ phòng ngự.
Tại Game 1 NBA Finals 2026 diễn ra hôm qua, New York Knicks đã đánh bại San Antonio Spurs với tỷ số 105-95, mang về chiến thắng sân khách thứ 7 liên tiếp có cách biệt từ 10 điểm trở lên cho Hart và các đồng đội. Mạch trận này là chuỗi thành tích kỷ lục ở Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Bên cạnh đó Knicks cũng đã giành chiến thắng thứ 12 liên tiếp trong giai đoạn hậu mùa giải (postseason), chính thức san bằng thành tích của San Antonio Spurs năm 1999 cho chuỗi trận bất bại dài nhất ở một kỳ Playoffs.
Lượt trận thứ 2 giữa Spurs và Knicks sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy (ngày 6/6) tới theo giờ Việt Nam, vì vậy cả hai đội sẽ có trọn vẹn hôm nay để mổ băng, tập luyện và điều chỉnh chiến thuật trước khi tái đấu tại San Antonio.
