HLV Lakers phẫn nộ: "LeBron James bị trọng tài đối xử tệ nhất giải đấu"
Sau khi hậu vệ Austin Reaves của Los Angeles Lakers có lời qua tiếng lại với trọng tài chính John Goble giữa sân sau thất bại 107-125 trước OKC Thunder, HLV JJ Redick cũng không giấu được sự phẫn nộ trong buổi họp báo sau trận đấu.
"Hôm nọ tôi đã nói mỉa mai rằng họ là đội bóng chơi rát nhất nhưng lại không hề bị thổi lỗi," Redick nói. "Họ có vài cầu thủ phạm lỗi trong mọi pha bóng. Đáng lẽ ra các trọng tài phải tuýt còi khi có lỗi xảy ra."
HLV JJ Redick, người đã phải nhận một "lỗi kỹ thuật" (lỗi dành cho hành vi phản ứng trọng tài) ở hiệp một vì la hét phàn nàn, cho rằng công tác trọng tài trong loạt trận này đặc biệt bất công với LeBron James.
James, người thường xuyên được ném phạt trung bình 5,3 lần mỗi trận ở vòng bảng, mới chỉ có tổng cộng 5 quả ném phạt qua cả hai trận đấu tiên của loạt bán kết này.
"LeBron là ngôi sao bị trọng tài đối xử tệ nhất mà tôi từng thấy," Redick bức xúc. "Những cầu thủ nhỏ con thường biết diễn kịch nên dễ câu lỗi hơn, còn những cầu thủ to lớn, đậm người như LeBron thì rất khó. Cậu ấy bị đánh đập tơi tả trên sân. Tối nay cậu ấy lại bị phạm lỗi thô bạo rất nhiều lần mà không hề có tiếng còi nào cất lên."
LeBron James (ghi 23 điểm và 6 kiến tạo) cũng nhiều lần tỏ ra bực tức. Đỉnh điểm là pha bóng anh bị cầu thủ Jaylin Williams của Thunder va chạm mạnh đến ngã lăn ra sàn khi đang nỗ lực lên rổ, nhưng trọng tài vẫn im lặng.
Ở một tình huống khác, khi anh va chạm nhẹ với Alex Caruso, Caruso lập tức ngã ra sàn ăn vạ và James lại bị thổi lỗi tấn công. Khi được hỏi về công tác trọng tài, James chỉ đáp ngắn gọn: "Chúng tôi đang bị dẫn 2-0."
Trong khi đó, Austin Reaves không ngại ngần chia sẻ về tình huống căng thẳng với trọng tài Goble trước một pha "nhảy tranh bóng" (hai cầu thủ nhảy lên tranh quả bóng do trọng tài tung lên). Khi Reaves muốn đổi vị trí để tránh bất lợi, anh cho biết vị trọng tài này đã quay lại và hét thẳng vào mặt anh.
"Tôi thấy mình đã rất tôn trọng họ trong suốt cả buổi tối. Nếu tôi là người làm vậy với ông ta trước, chắc chắn tôi đã bị đuổi khỏi sân," Reaves chia sẻ. "Tôi cảm thấy bị thiếu tôn trọng."
Bất chấp những bức xúc từ phía Lakers, các thống kê cho thấy số lỗi được thổi khá cân bằng: Lakers bị thổi 26 lỗi, trong khi Thunder là 21. Cả hai đội đều được hưởng số quả ném phạt tương đương nhau. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc thì không thể thay đổi, và Lakers sẽ phải tìm cách vượt qua áp lực này ở Game 3 diễn ra vào sáng Chủ Nhật tới.
