Nguyễn Hương Liên: Biệt danh 'Đồng nát quốc dân' và thanh xuân sống chết với bóng rổ

thứ sáu 8-3-2019 3:30:00 +07:00 0 bình luận
Buôn bán và làm mọi thứ để có thể duy trì tình yêu với trái bóng cam, đó là Nguyễn Hương Liên - nữ cầu thủ có rất nhiều đóng góp cho bóng rổ Hà Nội.

Những người yêu bóng rổ tại Thủ đô có lẽ không còn xa lạ với người phụ nữ với dáng người gầy bé nhỏ nhắn nhưng lối chơi đầy tốc độ và không rườm rà trên sân cùng tình cách thân thiện luôn nở nụ cười ngoài đời, đó là Nguyễn Hương Liên - người có đóng góp rất nhiều cho bóng rổ nữ Hà Nội.

Bén duyên với trái bóng và bảng rổ từ khi còn là một cô bé lớp 7, giống như là chân ái của cuộc đời, Nguyễn Hương Liên ngay lập tức bị cuốn theo trái bóng cam. Tính tới thời điểm này số 4 của đội tuyển nữ Hà Nội đã có tròn 20 năm chơi bóng.

Với đa phần những người phụ nữ đã có tổ ấm, họ sẽ từ bỏ nhiều thói quen để dành thời gian cho gia đình và chồng con, nhưng với Hương Liên, cô phải nỗ lực thêm bội phần khi vừa lo đi làm kiếm tiền, vừa dành thời gian chăm sóc gia đình mà vẫn duy trì đam mê với bóng rổ.

"Mọi người vẫn trêu mình là 'Đồng nát quốc dân' vì mình buôn bán mọi thứ để kiếm sống. Dẫu sao cũng phải kiếm thêm thu nhập vì đồng lương bóng rổ 7 triệu đối với vận động viên là không đủ để trang trải cuộc sống.Tháng nào mà đi tập huấn hay thi đấu là xác định mang tiền nhà đi tiêu thêm. Những lúc đó cũng thấy ngại với gia đình, chồng làm đêm ca kíp nên mọi việc phải nhờ vào ông bà.

Mình muốn cảm ơn gia đình đã luôn ở bên sát cánh và là hậu phương vững chắc để mình luôn yên tâm mỗi khi thi đấu xa nhà." người phụ nữ 33 tuổi không giấu giếm những khó khăn trong quãng thời gian tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo đội tuyển Hà Nội.

Sau cùng, để vừa thỏa mãn đam mê với trái bóng cam, vừa có thêm kinh tế lo cho gia đình, Hương Liên quyết định bán buôn cả những thứ liên quan tới bóng rổ. Đó là tấm lưới, cái còi, quả bóng... Dù lợi nhuận mang lại không nhiều, nhưng người phụ nữ sinh năm 1987 vẫn rất hạnh phúc khi tình yêu của mình được lan tỏa.

Sống chết với trái bóng cam, sau cùng Nguyễn Hương Liên cũng gặt hái được trái ngọt. Không chỉ là thành tích, những tấm huy chương, những chiếc cúp vô địch trong màu áo CDunk và đội tuyển Hà Nội, đó còn là những công việc liên quan tới bóng rổ.

Trở thành huấn luyện viên các lớp bóng rổ và được rất nhiều học sinh yêu quý, Hương Liên còn được Jr.NBA tin tưởng giao cho cô việc truyền tình yêu đến những ngôi trường. Hàng ngày cô cùng những HLV của Jr.NBA có mặt tại 4-5 trường ở Hà Nội và các khu vực lân cận để truyền dạy những kiến thức cơ bản cho học sinh.

Không chỉ là thanh xuân của một cô gái, tình yêu với trái bóng rổ sẽ cùng Nguyễn Hương Liên đi đến hết cuộc đời. Dù là những bài tập trên lớp, những cái còi hay quả bóng bán đi, đó đều là cách để cô truyền dẫn tình yêu riêng của mình tới mọi người.

Nhân ngày 8/3 chúc Hương Liên luôn có được sức khỏe, hạnh phúc và chia sẻ tình yêu bóng rổ tới mọi người ngày càng nhiều hơn nữa.

Quang Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội