Nguyễn Mai Huyền - Giọt nước mắt và ước mơ dang dở tuổi 21

thứ năm 7-3-2019 22:00:00 +07:00 0 bình luận
Ở tuổi 21 dang dở thì sau cùng, những nỗ lực đã giúp cô gái xinh đẹp của bóng rổ Hà Nội có một cái kết đẹp với tình yêu dành cho trái bóng cam.

Ở Việt Nam, tham gia thể thao chuyên nghiệp là một quyết định không đơn giản. Đối với những người phụ nữ, điều đó còn khó khăn gấp bội phần khi họ còn phải giữ thiên chức làm vợ, làm mẹ trong mái ấm nhỏ của mình.

Với vẻ ngoài cao ráo, mảnh mai và xinh đẹp không nhiều người biết rằng Nguyễn Mai Huyền chơi bóng rổ chuyên nghiệp từ khi là một cô bé học lớp 8. Được Sở Thể dục thể thao Hà Nội lựa chọn, Mai Huyền cùng với Lê Vân và lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng rổ Thủ đô quyết định ăn tập chuyên nghiệp xa nhà.

Từ năm 2002-2008, Mai Huyền dành tất cả thanh xuân của mình cho trái bóng cam, nhưng tình yêu đó sau cùng lại bị "phản bội". Hà Nội quyết định giải tán đội và toàn bộ lứa cẩu thủ được ăn tập chuyên nghiệp bỗng nhiên mất việc.

Ở tuổi 21 dang dở với những dự định tương lai, Mai Huyền mới bắt đầu bước vào công cuộc đèn sách với quyết định theo học lớp kế toán. Dù xuất phát điểm chậm hơn nhưng sau cùng cô gái sinh năm 1989 vẫn có được một cuộc sống ổn định với gia đình nhỏ và một công việc đảm bảo.

"Tháng 11/2016 mình được ban huấn luyện đội tuyển Hà Nội mời lại tập luyện và thi đấu. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và sau cùng quyết định từ bỏ công việc hiện tại để tiếp tục cháy một lần nữa với bóng rổ và đội tuyển Hà Nội.

Tính ra mình đã nghỉ chơi bóng được 8 năm, khoảng thời gian đầu quay lại là quá khó khăn. Mình nản chí và cảm thấy bất lực với cơ thể đã quá lâu không vận động. Giải miền Bắc mở rộng hồi tháng 12/2016, mình đã khóc khi bị thay ra. Mình nghĩ: Thôi Huyền ơi, mày nghỉ đi, mày không thể tập luyện được nữa đâu."

Đó không phải là những khó khăn duy nhất, thời điểm bước vào tập luyện và thi đấu xa nhà, Mai Huyền cũng không còn nhiều thời gian dành cho gia đình và cô con gái nhỏ: "Mình không đưa đón con đi học được nữa, mọi việc ở nhà đành phải nhờ ông bà lo giúp."

Tuy nhiên, vượt qua rất nhiều chông gai, cô gái số 18 của đội tuyển Hà Nội dần bắt nhịp với các đồng đội và đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của toàn đội. Tròn 2 năm sau khi trở lại chuyên nghiệp Nguyễn Mai Huyền lần này đã quyết định giải nghệ sau kỳ Đại hội thể dục thể thao cuối năm ngoái.

Sau cùng cô cũng đã hoàn thành ước mơ dang dở ở tuổi 21: Đó là giấc mơ được khoác áo đội tuyển Hà Nội ra sân ở những giải đấu cấp cao nhất Quốc gia. Ở tuổi 31, đã đến lúc Mai Huyền dành thời gian cho gia đình, sự nghiệp và vun vén tổ ấm nhỏ của mình.

"Cảm ơn gia đình đã luôn sát cánh và ủng hộ mình thực hiện ước mơ dang dở trước đây mà mình chưa thực hiện được," Mai Huyền kết lại. Không nhiều người dám hi sinh và đánh đổi như Nguyễn Mai Huyền, nhưng sau cùng cô gái xinh đẹp của bóng rổ Hà Nội sẽ không phải nuối tiếc về tuổi 21 từng đứt quãng với trái bóng cam.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh của Nguyễn Mai Huyền, cô gái xinh đẹp của đội tuyển bóng rổ nữ Hà Nội. Nhân ngày Quốc tế 8-3, chúc Mai Huyền luôn xinh đẹp và hạnh phúc với gia đình nhỏ của cô.

Quang Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội